Vụ việc hy hữu này xảy ra vào buổi trưa khi chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang ở sân thì nghe tiếng khóc thét của con gái nhỏ 2 tháng tuổi Nguyễn Tuệ Anh đang ngủ trong nhà.
Đó là trưa ngày 20/9, khi chị Nguyệt từ ngoài sân chạy vào nhà thì thấy một con khỉ định bế cháu Tuệ Anh đi. Thấy chị, khỉ bỏ lại bé 2 tháng tuổi lại và chạy trốn. Trên mặt cháu có vết xước do móng tay khỉ cào.
![]() |
Bé Tuệ Anh đang điều trị tại bệnh viện. |
Chị Nguyệt nhanh chóng đưa cháu Anh cấp cứu tại trạm y tế xã với nhiều vết thương ở mặt, sau đó cháu được chuyển thẳng và hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới.
Con khỉ là vật nuôi ở nhà của ông ngoại cháu Tuệ Anh. Tuy nhiên cách đây gần 3 tháng nó đột ngột bỏ đi. Trước khi đi, con khỉ đã sinh một con khỉ con, nhưng khi quay trở về, không thấy khỉ mẹ mang theo khỉ con.
Sau khi sự việc xảy ra, con khỉ đã bỏ đi. Mọi người trong thôn cũng không ai nhìn thấy nó. Đến giờ sức khoẻ bé Tuệ Anh đã tốt hơn. Hiện cháu vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Bài đang được đọc nhiều:
>>> Ảnh: Lộ diện cổng chào tỉnh Quảng Ninh “khủng” nhất Việt Nam
>>> Nỗi đau của người mẹ tìm con khắp nhà xác hơn 2.000 ngày
>>> Đại gia tố Hoa hậu Phương Nga lừa tình và 16,5 tỷ là ai?
>>> Cận cảnh dàn thiết bị cứu hỏa hiện đại tiền tỷ ở Hà Nội
>>> Ảnh: Tân tổng lãnh sự Mỹ uống cà phê sữa đá ở TP HCM
>>> Chuyện như đùa: Đóng giả chủ đất, chiếm 3,2 tỷ đồng ở Sài Gòn
>>> Ảnh: Dân Hà Nội bịt mũi tập thể dục, nhắm mắt nhậu trên rác
>>> Cận cảnh nhà thiếu nhi trăm tỷ đẹp lung linh tại Đà Nẵng