Bất ngờ “ổi Lệ Rơi” xuất hiện tại Nghệ An

Dọc theo tuyến Quốc Lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, Diễn Châu (Nghệ An) mới xuất hiện các gian hàng bán “ổi Lệ Rơi”.

Ngày 13/10, ở đoạn đường trên có 3 điểm bán “ổi Lệ Rơi” thu hút người đi đường. Chủ các gian hàng này đều là những người gốc Bắc, sống ở Hải Dương, Hưng Yên.
Chị Trần Thị Nhung, tỉnh Hải Dương cho biết: Ổi Hải Dương lâu nay bà con đổi thành ổi Lệ Rơi là sáng kiến của nông dân trồng ổi sau khi anh chàng Lệ Rơi của quê nhà được cả nước biết đến. Và chị cũng bất ngờ vì công dụng của nó: “Nếu như ở ngoài Bắc vẫn loại ổi này, chỉ bán giá 20.000 đồng/kg vẫn kén người mua. Nhưng khi vào các tỉnh phía trong, đổi thành ổi Lệ Rơi thì dù giá tăng lên gần gấp đôi vẫn có người hỏi mua hàng ngày.
Bat ngo
 "Ổi Lệ Rơi" bán tại Diễn Châu - Nghệ An.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Dương, quê ở Hưng Yên nhưng sang tỉnh Hải Dương mua ổi tại vườn, sau đó mang vào các tỉnh thành khác để bán. “Hôm nay tôi bán được gần 3 tạ ổi. Người mua cũng có, người vào hỏi han vì hiếu kì cũng có...”, anh Dương chia sẻ.
Bat ngo
"Ổi Lệ Rơi" được các thương lái chở từ Hải Dương vào các tỉnh miền Trung bán sỉ, bán lẻ. 
“Ôỉ Lệ Rơi” có kích thước khá to, ít hột, vị ngọt thơm, nặng trung bình 0,3 kg/quả. Hiện 1kg ổi Lệ Rơi (khoảng 3 – 4 quả/kg) được bán với giá 35.000 đồng, đa số người dân cho rằng đây là mức giá khá đắt. Tuy vậy, theo quan sát vẫn có nhiều khách hàng đến hỏi mua, với lý do hiếu kì với cái tên hoặc muốn nếm thử vị ổi của miền Bắc. Tuy nhiên, người mua cũng chưa thể khẳng định chắc chắn đây có phải là ổi của Hải Dương hay chỉ "mượn" thương hiệu.
Chị Nguyễn Thị Ngọc – khối 1, Thị trấn Diễn Châu vừa mua 3kg ổi cho biết: “Tôi đi trên đường thấy có bảng hiệu Ổi Lệ Rơi nên tò mò ghé vào xem. Sau khi nếm thử thấy vị rất thơm và ngọt nên quyết định mua vài cân cho cả nhà dùng".
Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 tại Hải Dương, anh từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội và văn bằng 2 ĐH Kinh tế Quốc dân. Công việc hiện tại của anh là làm vườn ở nhà với 2 mẫu ổi tươi.
Lệ Rơi là cái tên "đình đám" trên mạng xã hội. Những clip hát do anh chàng nông dân trồng ổi quê Hải Dương này được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt và tạo lên cơn sốt trong thời gian qua. Nắm được thị hiếu này của người dân, nhiều hộ dân trồng ổi tại Hải Dương đã đặt tên cho ổi trồng là “ổi Lệ Rơi" để nâng cao giá trị mặt hàng của mình.
Mời quý độc giả xem video Top tỷ phú giàu nhất Việt Nam 2015 (nguồn Youtube):

Hồ Ngọc Hà chạy tán loạn khi cháy sân khấu “Kong: Skull Island“

Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Thành Lộc, vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm chạy tán loạn khi cháy sân khấu "Kong: Skull Island" tại TP.HCM.

Ho Ngoc Ha chay tan loan khi chay san khau
Tối 9/3, sự kiện chiếu ra mắt bom tấn về vua khỉ khổng lồ được chờ đón nhất năm - Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) đã được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, tại địa điểm ở TP.HCM, sự cố cháy lớn xảy ra ngay tại sân khấu chính. Sự cố cháy sân khấu "Kong: Skull Island" khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả hoảng sợ, chạy hốt hoảng. 

Vẻ đẹp ngôi làng ở Ninh Bình lên phim Kong – Skull Island

Mới đây, một loạt hình ảnh về bộ phim Kong – Skull Island và những cảnh hậu trường đã được công bố. Trong đó, cảnh quay tại VN cũng được hé lộ.

Có thể thấy, trong những hình ảnh và clip mà nhà sản xuất phim Kong – Skull Island hé lộ, khán giả Việt Nam được “mãn nhãn” khi thấy xuất hiện những hình ảnh đẹp về ngôi làng thổ dân tại Ninh Bình.

Sao Việt kể lại sự cố sốc cháy sân khấu “Kong: Skull Island“

(Kiến Thức) - Hà Anh, Lan Khuê, Trương Ngọc Ánh, Hứa Vĩ Văn... kể lại sự cố cháy sân khấu “Kong: Skull Island”, trong buổi ra mắt phim tối qua (9/3) tại TP HCM.

Tối qua (9/3), sự cố cháy sân khấu “Kong: Skull Island” trong buổi ra mắt phim tại TP HCM đã khiến các khách mời tham gia chương trình và người dân phải một phen hoảng loạn. Làm MC cho sự kiện, siêu mẫu Hà Anh không hề hay biết sân khấu đang bốc cháy phía sau lưng khi đang dẫn chương trình. Khi được thông báo, cô mới hốt hoảng rời vị trí.