Bất ngờ cuộc sống người phụ nữ 38 tuổi trong viện dưỡng lão

Sau trận ốm và phải nhập viện, cô Yang được khuyến cáo phải nghỉ ngơi nếu không sẽ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Yang quyết định vào viện dưỡng lão để vừa thư giãn và hồi phục.

Trang Oddity Central đưa tin, cô Yang (ở Trung Quốc) đã làm biên kịch được 11 năm. Lịch trình bận rộn và khối lượng công việc lớn bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Đầu năm nay, cô bị ốm và phải nhập viện. Các bác sĩ nói với Yang rằng cô cần phải nghỉ ngơi nếu không tình hình sức khỏe sẽ ngày càng nghiêm trọng. Chính vì vậy, người phụ nữ 38 tuổi quyết định tìm cách để sống chậm lại.
Bat ngo cuoc song nguoi phu nu 38 tuoi trong vien duong lao
 Ảnh: OC.  
Cha mẹ Yang đều đã qua đời và cô không còn người thân nào khác nên Yang muốn tìm một nơi mà cô có thể vừa thư giãn vừa hồi phục. Khi lướt mạng, Yang đọc được thông tin về viện dưỡng lão Yisenlin ở thành phố Cát Lâm, nhận thấy cuộc sống ở đó chậm rãi và bình yên, cô quyết định vào đó.
"Có hai lý do khiến tôi chọn viện dưỡng lão thay vì khách sạn. Thứ nhất, tôi rất tò mò về viện dưỡng lão và muốn xem cuộc sống ở đó như thế nào, có nhàm chán như mọi người vẫn nói hay không. Thứ hai, tôi bị ốm, hy vọng có một nơi để nghỉ ngơi, được chăm sóc y tế cơ bản và ăn uống lành mạnh", Yang chia sẻ.
"Tôi thường thức khuya làm việc và thường không ngủ ngon. Năm ngoái, tôi đã phải nhập viện một tháng vì làm việc quá sức. Sau đó, tôi muốn sống một cuộc sống chậm hơn và tìm một nơi để hồi phục. Cộng việc và thời gian nghỉ ngơi của tôi hiện rất khoa học. Tôi đi ngủ lúc 21 giờ tối và dậy sớm vào buổi sáng. Tôi đọc sách, viết tiểu thuyết, và viết hồi ký cho người cao tuổi mỗi ngày. Tôi không cảm thấy cô đơn hay buồn chán khi ở viện dưỡng lão", Yang chia sẻ.
Người phụ nữ 38 tuổi cho biết, cô dự định sẽ rời viện dưỡng lão vào một thời điểm nào đó nhưng chưa biết thời gian chính xác. Hiện tại, cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình trong viện dưỡng lão này.

Bé 3 tuổi tử vong vì chú chó rơi từ tầng 5 đè trúng

Một bé gái 3 tuổi tử vong sau khi chú chó giống golden retriever rơi từ tầng 5 của một tòa chung cư xuống đè trúng khi bé đang đi bộ cùng mẹ trên con đường đông đúc ở Mumbra, Ấn Độ.

Daily Mail đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày ngày 6/8. Đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng cho thấy chú chó rơi xuống và đè trúng người bé gái 3 tuổi, khiến nạn nhân bất tỉnh.
Be 3 tuoi tu vong vi chu cho roi tu tang 5 de trung
 Sau khi bị rơi xuống, chú chó cố gắng đứng dậy, di chuyển chậm chạp và có vẻ như bị mất phương hướng. Ảnh: X.

Khám phá "viện dưỡng lão" thanh niên ở Trung Quốc

Gần đây, các “viện dưỡng lão” thanh niên mọc lên như nấm ở các vùng ngoại ô và nông thôn Trung Quốc, gây xôn xao dư luận.

Gần đây, các “viện dưỡng lão” dành cho thanh thiếu niên đang mọc lên khắp nơi ở Trung Quốc. Một cô gái Hà Nam hơn 20 tuổi xin nghỉ việc ở công ty, lên núi mở viện dưỡng lão thanh niên đầu tiên.

Sau đó, viện dưỡng lão thứ hai và thứ ba sẽ đặt tại Trịnh Châu và Lan Châu, chưa chính thức mở cửa đã thu hút hàng chục nghìn lượt người vào tư vấn. Đội ngũ vận hành của cô công bố trên nền tảng xã hội rằng doanh thu đạt gần 7 con số (hàng triệu NDT) chỉ sau 3 tháng, đồng thời tiếp tục tuyển dụng đối tác và có kế hoạch phát triển ra khắp Trung Quốc.

Cuộc sống như 'địa ngục' trong trại tị nạn ở Gaza

"Con tôi khóc suốt ngày vì nóng", một phụ nữ sống trong khu lều trại dành cho người dân sơ tán ở Gaza chia sẻ.

Al Jazeera đưa tin, vào khoảng 19h30 tối, Nimah Elyan và 4 đứa con nhỏ của cô mới trở về nhà - lều trại tạm bợ tại Deir el-Balah ở trung tâm Gaza - sau khi cố gắng trốn cái nóng bằng cách đi đến bãi biển.
"Cái lều vào mùa hè như địa ngục vậy. Chúng tôi không thể ở trong lều dù chỉ 5 phút trong ngày. Cái nóng thực sự không thể chịu nổi", Nimah, 45 tuổi, nói khi tắm cho những đứa con dưới 7 tuổi của cô.