Bất lực nhìn người yêu đâm “bụi rậm“

(Kiến Thức) - Em và cô ấy đã yêu nhau được 5 tháng, tất cả đang tốt đẹp vậy mà đùng một cái cô ấy bỏ em để yêu một kẻ chẳng ra gì.

Gã đó em biết, chỉ dùng cái mã đẹp trai, con nhà giàu, dẻo miệng để đi lừa gạt các cô gái đẹp. Sau một thời gian chơi hoa, bẻ nguyệt là quất ngựa truy phong. Em đã nói cho cô ấy biết điều này, van xin cô ấy hãy tỉnh ngộ, vậy mà cô ấy không nghe em. Đã thế, cô ấy lại còn bảo em ghen ăn tức ở người ta nên vu khống, đặt điều. 
Nhìn cô ấy bước vào "bụi rậm" mà em không biết phải làm sao để ngăn cô ấy lại. Cô ấy còn quá trẻ để nhận biết được những cạm bẫy xung quanh. Em đau khổ lắm, xin hãy cho em lời khuyên - Trần Thanh Phong (Yên Bái).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thanh Phong thân, em quả là một chàng trai có trái tim cao thượng, bị phụ tình mà vẫn nghĩ, lo lắng cho người đã bỏ mình ra đi. Nhưng thật tiếc khi phải nói với em rằng, trong tình huống này, em chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận và chờ đợi. Bởi vì, cô ấy đang "say tình", tất cả lời can gián của em cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. 
Hơn thế, em lại đang ở vị trí bất lợi, là "tình địch" với người đàn ông kia, nên càng khó thuyết phục, dễ bị cô ấy cho là "vu khống, đặt điều" như em đã thấy. Không gì khác ngoài chính cuộc sống sẽ đưa tới cho cô ấy bài học. Điều này chẳng ai mong muốn, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với chính hành động của mình. Còn nếu may mắn, cô ấy là "chốn dừng chân" của "gã" kia, thì em cũng đừng buồn nhiều. Một chàng trai với tấm lòng như em nhất định sẽ tìm được một cô gái xứng đáng.

Khổ vì vợ cứ “dửng dưng“

Hồi mới kết hôn, vấn đề thầm kín của vợ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Dù vợ ít khi chủ động, nhưng mỗi khi chồng “đòi” thì cũng lẳng lặng chiều.

Hồi mới kết hôn, vấn đề thầm kín của vợ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Dù vợ ít khi chủ động, nhưng mỗi khi chồng “đòi” thì cũng lẳng lặng chiều.

Thật lòng, đàn ông thuở ban đầu thích vợ mình “hiền”, “khờ” trong vấn đề ấy, nhưng rồi cứ bổn cũ soạn lại hoài cũng nhàm chán. Chia sẻ với vợ về việc cải thiện chuyện gối chăn, nhận được câu trả lời bàng quan rằng, anh muốn làm gì thì làm!

Vợ chồng không... chính chủ

Cán bộ tới lập biên bản, kết luận tao chứa vợ chồng không “chính chủ” làm bậy. Tao năn nỉ, nói tưởng họ là vợ chồng lỡ đường nhưng vẫn bị phạt tiền. Hơi đau.

Mình có ông anh họ mê kinh doanh nhưng buôn tôm bị lừa, buôn dưa bị gạt. Còn được ít vốn, anh xây nhà nghỉ, chẳng ngờ trúng đậm. Hỏi bí quyết, anh ỡm ờ nói thì cũng “vậy vậy” thôi mà.