Bắt hung thủ đâm chết kỹ sư trẻ vì mâu thuẫn trong WC

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Xuân Tài - hung thủ đâm chết kỹ sư trẻ vì mâu thuẫn trong WC.

Liên quan đến vụ đâm chết kỹ sư trẻ vì mâu thuẫn trong WC, trưa 3/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Xuân Tài (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) để lập hồ sơ bàn giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP HCM tiếp tục xử lý hành vi giết người.
Bat hung thu dam chet ky su tre vi mau thuan trong WC
 Hung thủ giết người Vũ Xuân Tài.
Liên quan đến vụ án, Công an cũng đang tạm giữ nghi can Lê Hoàng Nhân (23 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 20h ngày 30/10, Tài, Nhân cùng một số người bạn đến nhậu tại quán trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.
Bat hung thu dam chet ky su tre vi mau thuan trong WC-Hinh-2
Đối tượng gây rối trật tự công cộng Lê Hoàng Nhân.
Tại đây khi Tài vào nhà vệ sinh và nói chuyện điện thoại to tiếng nên anh Trần Hùng Lĩnh (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định, kỹ sư mới ra trường) là khách nhậu cùng có mặt trong nhà vệ sinh đã lớn tiếng nói với Tài “mày cút ra ngoài…”. Vụ việc dẫn đến 2 bên xảy ra xô sát nhưng được mọi người can ngăn.
Ít phút sau, bất ngờ Tài đập vỏ chai bia xông vào đâm một nhát vào ngực phải khiến anh Lĩnh ngã gục và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Nhân và Tài về tiệm hớt tóc của mình rồi sau đó bỏ trốn về miền Tây. Bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như hình ảnh trích xuất từ camera, cơ quan Công an đã sớm bắt giữ các đối tượng.

Chàng trai 19 năm có đôi chân nóng như than giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Việt Nam cách đây khoảng 10 năm nở rộ các “siêu nhân” có năng lực ngoại cảm, chữa bệnh nan y... trong đó có chàng trai có đôi chân nóng như than.

Xã hội Việt Nam cách đây khoảng 10 năm nở rộ các “siêu nhân” có năng lực ngoại cảm tìm hài cốt, chữa bệnh nan y, hô mưa gọi gió... Gần đây, các “siêu nhân” đã dần vắng bóng. Vậy lý do vì đâu mà họ mai danh ẩn tích? Tòa soạn xin điểm lại một vài “siêu nhân” ấy. 
5 năm về trước tòa soạn phát hiện Đặng Sử Bắc (14 tuổi ở làng Ốc, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) - chàng trai có đôi chân nóng như than có nhiều khả năng đặc biệt. Từ một cậu  bé suốt ngày ốm đau bệnh tật bỗng chốc em có khả năng chữa bệnh. Đến nay, khả năng đó của Bắc vẫn còn tuy có thuyên giảm.

Đình chỉ bị can đâm xuyên sọ bé trai 11 ngày tuổi

Phía cơ quan điều tra đang làm thủ tục đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đâm xuyên sọ bé trai 11 ngày tuổi Dương Minh Phát hồi tháng 8 vừa qua. 

Dinh chi bi can dam xuyen so be trai 11 ngay tuoi
 Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.
Theo Đại tá Ngân, sau khi có kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam cho thấy: trước, trong và sau khi gây án, bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, ngụ ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre), người đâm xuyên sọ bé trai Dương Minh Phát 11 ngày tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt. Hiện bà Vân vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).
Về phía bị hại, gần 2 tháng sau khi xuất viện, cháu Dương Minh Phát đang hồi phục sức khỏe khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay, khóe mắt nơi bị đâm thường xuyên chảy nước mắt.
Dinh chi bi can dam xuyen so be trai 11 ngay tuoi-Hinh-2
 Chị Duyên chăm sóc cháu Phát ở nhà.

Dinh chi bi can dam xuyen so be trai 11 ngay tuoi-Hinh-3
 Bà Nguyễn Thị Vân.
Như Tiền Phong thông tin, trước đó vào đầu giờ chiều ngày 7/8, bà Vân đến Đài truyền hình Vĩnh Long để xin tiền tài trợ cho bà mổ tim, nhưng không được chấp nhận. Chiều hôm đó, bà ở lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long rồi làm quen với chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ cháu Phát) để xin ngủ nhờ. Đến rạng sáng 8/8, bà Vân lấy dao mang theo đâm xuyên sọ bé Phát rồi bỏ chạy nhưng bị bắt.