Bắt giữ 8 người trong vụ nổ làm 25 người chết ở Hồ Bắc

Hệ thống quản lý của đơn vị phân phối khí đốt thuộc tập đoàn China Gas Holdings thiếu chặt chẽ, gây ra cái chết của 25 người. 8 nhân viên của đơn vị bị bắt giữ.

Tám nhân viên tại một đơn vị thuộc tập đoàn China Gas Holdings đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau vụ nổ đường ống dẫn khí khiến 25 người thiệt mạng và 138 người bị thương hôm 13/6, theo một tuyên bố ngày 18/6 của chính quyền thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.
Tám nhân viên bị bắt nói trên thuộc đơn vị Shiyan Dongfeng Zhongran City Gas Development Co. Đây là một trong những nhà cung cấp khí đốt cho tỉnh Hồ Bắc.
Vụ nổ thảm khốc xảy ra tại cộng đồng dân cư và phá hủy khu chợ thực phẩm.
Bat giu 8 nguoi trong vu no lam 25 nguoi chet o Ho Bac
 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân giữa các mảnh vỡ của vụ nổ. Ảnh: CGTN.
Cổ phiếu của China Gas niêm yết tại Hong Kong giảm 9,7% vào 18/6.
"Hệ thống quản lý an toàn tại công ty không nghiêm ngặt. Công ty đã không tuân thủ các quy tắc kiểm tra đường ống. Có những lỗi nghiêm trọng trong cách vận hành các cơ sở vật chất tại đây", theo tuyên bố từ chính quyền thành phố Thập Yển. Sự cố đang tiếp tục được điều tra.
China Gas vẫn chưa trả lời với truyền thông về vấn đề này.

Thủ tướng tạm quyền Lebanon bị truy tố vì vụ nổ Beirut

Ngoài ông Hassan Diab, ba cựu bộ trưởng khác cũng bị buộc tội đã bất cẩn và thiếu trách nhiệm, dẫn đến vụ nổ tại cảng Beirut hôm 4/8 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Theo AP, hãng tin chính của Lebanon cho biết các công tố viên nước này đã đệ trình các cáo buộc chống lại thủ tướng tạm quyền và 3 cựu bộ trưởng, cho rằng sơ suất của họ đã dẫn đến cái chết của hơn 200 người và khiến hàng nghìn người khác bị thương và mất nhà cửa.

Xót xa bé 3 tuổi chết trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng

(Kiến Thức) - Bé Alexandra Naggear, 3 tuổi, là nạn nhân mới nhất tử vong trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng xảy ra hôm 4/8.

Theo Daily Mail, bé Alexandra Naggear, 3 tuổi, là một trong những nạn nhân của vụ nổ thảm họa ở Li Băng hôm 4/8. Bé tử vong 3 ngày sau khi thảm kịch xảy ra do vết thương quá nặng.
Hôm vụ nổ xảy ra, Alexandra chạy lại gần cửa sổ căn hộ trên tầng cao của gia đình để xem một đám cháy cùng cha mẹ cô bé. Vài phút sau, vụ nổ đầu tiên xảy ra và mẹ của Alexandra là Tracy, 33 tuổi, vội bế con gái chạy khỏi những mảnh kính vỡ. Nhưng vụ nổ thứ hai xảy ra đã "cướp" Alexandra khỏi tay Tracy và bé bị vùi dưới đống đổ nát.