Bắt được hung thủ hiếp, giết bé gái ở Lạng Sơn

(Kiến Thức) - Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết bé gái 15 tuổi, đối tượng Tin đã lẩn trốn sang Trung Quốc nhưng bị bắt giữ.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 24/3/2015 đơn vị này đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại thôn Nam Hương I, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), kẻ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại em Nguyễn Thị B. (SN 2000) xảy ra hôm 28/2/2015 (mùng 10 tết Ất Mùi).
Sau khi thực hiện hành vi ác độc, đối tượng Tin đã lẩn trốn sang Quảng Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình cùng với những nguồn tin thu thập được từ quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định được Tin chính là kẻ gây án, đồng thời gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc giúp đỡ truy bắt hung thủ.
Bat duoc hung thu hiep, giet be gai o Lang Son
 Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Tin và căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Đến tối ngày 24/3/2015, Công an Trung Quốc đã trao trả thủ phạm Nguyễn Văn Tin cho Công an Việt Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Ngày 25/3/2015 Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tin về tội giết người.

Vụ nữ sinh Trà Vinh bị đánh: Hiệu trưởng bị kỷ luật

Liên quan vụ nữ sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng, Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng bị cách chức Bí thư chi bộ, hiệu phó bị khiển trách.

Ngày 27/3, ông Dương Hiền Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy phường 1, TP. Trà Vinh cho biết, Đảng ủy vừa có cuộc họp biểu quyết thống nhất hình thức xử lý khiển trách về mặt Đảng đối với 4 đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, TP. Trà Vinh thuộc Đảng ủy phường 1, vì để xảy ra vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại lớp 7/5.
Trường THCS Lý Tự Trọng.
 Trường THCS Lý Tự Trọng.

Một cô gái nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện Từ Dũ

Một phụ nữ 29 tuổi nhảy lầu chết ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM) chiều 27/3, nghi là do chuyện tình cảm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h50 cùng ngày, chị H. đến bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) với dì ruột của mình. Một lúc sau, H. nói với dì đi vệ sinh. Dì chị ở lại chờ lấy số thứ tự.
Mot co gai nhay lau tu tu o Benh vien Tu Du
Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân đi.