
Mỗi mùa họp phụ huynh đến, không chỉ học sinh mà cả các bậc cha mẹ cũng hồi hộp chẳng kém. Tuy nhiên, mới đây, loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười trước sự "lém lỉnh" và hài hước của các em học sinh khi để lại những lời nhắn cho bố mẹ của mình ngay tại chỗ ngồi trước giờ họp.

Những lời nhắn nhủ có 1-0-2 của học sinh gửi đến bố mẹ trong ngày "đặc biệt" này khiến nhiều người phải bất ngờ.

Trong một lời nhắn gửi, một em học sinh nắn nót: “Điểm cao thì mẹ thưởng con nha, còn điểm yếu thì mẹ đừng đánh con nha =)))” Dòng chữ được viết tỉ mỉ trên giấy kẻ ô ly, trang trí bằng bút màu rất cẩn thận. Dù chỉ là lời nhắn ngắn gọn, nhưng ai đọc qua cũng hiểu được nỗi niềm “cầu cứu” từ tận đáy lòng của em học trò nhỏ.

Một lời nhắn khác còn khiến người xem “dở khóc dở cười” hơn: "Phụ huynh đi họp về đừng đánh con nhen. Điểm cao thì mẹ thưởng cho con còn điểm thấp thì..." kèm theo lời lẽ lấy lòng "mẹ yêu". Không chỉ là một tờ giấy viết vội, đây rõ ràng là một “tác phẩm” chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lời lẽ đến cảm xúc đều thể hiện sự năn nỉ xen lẫn hài hước của một đứa trẻ đang cố gắng “cứu vớt” tình hình điểm số không mấy sáng sủa.

Một bạn nhỏ khác lại chơi chiêu “gợi ý nhẹ” khi viết: “Nếu cô khen con thì cô gì mua quà cho con với mẹ! Con có bằng khen rồi đó nha. Yêu ba mẹ…” Bức thư được trang trí đầy màu sắc, viền hoa trái tim xinh xắn như một tấm thiệp mừng công. Lời lẽ thì không thể ngọt ngào hơn, khiến phụ huynh nào đọc cũng sẽ… tặc lưỡi “thưởng quà cái cho con vui”.

Bạn học sinh này có lẽ đã nắm chắc về tình hình học tập của mình nên vô cùng tự tin nhờ bà út chụp lại bảng điểm cho mình.

Trong một tấm giấy hồng khác, bạn nhỏ vừa viết vừa “đính chính” rằng mình rất cố gắng để được điểm tốt. “Chúc mẹ ngày họp PH vui vẻ. Con đã cố gắng làm để thi được điểm như mẹ mong muốn…” Đáng yêu nhất là phần tự thú: “Môn mà mẹ mong thì nó đã thành sự thật rồi còn T. Việt thì con cũng 0 chắc!!” Chưa hết, cuối thư còn là lời tự phê: “Mong là mẹ đọc hiểu con viết cái gì!” Cư dân mạng không khỏi gật gù: “Không cần điểm 10, sự chân thật này là 10 điểm rồi!”

Dù mỗi bức thư có một giọng điệu riêng – từ năn nỉ, nịnh nọt, đến pha trò – nhưng tất cả đều cho thấy một điều: các em học sinh vừa sợ họp phụ huynh, vừa mong muốn được cha mẹ cảm thông, yêu thương – dù điểm cao hay thấp.

Bên cạnh đó, cũng có những dòng tâm sự đầy tình cảm khiến bố mẹ dù họp phụ huynh kết quả của con không như ý thì chắc có lẽ cũng chẳng nỡ phạt.

Những lời bình luận không chỉ dừng lại ở sự hài hước, mà còn có không ít người lớn, giờ đã làm cha mẹ, cũng rưng rưng khi nhìn thấy chính hình bóng con mình trong những dòng chữ nguệch ngoạc ấy.

Nói được câu dõng dạc như thế này thì chỉ có thể là "con nhà người ta" mà thôi.

Những lời nhắn nhủ láu cá nhưng vô cùng dễ thương này đã lan truyền khắp mạng xã hội, nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận.

Nhiều người cho rằng theo một cách nào đó, đây chính là những tín hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi trong cách nuôi dạy và thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình Việt hiện đại.