Bão số 12 giật cấp 14 sắp oanh tạc Biển Đông

(Kiến Thức) - Cơn bão số 12 đang áp sát Philippines; từ đêm 31/10, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13h chiều nay (30/10), vị trí tâm bão số 12 (tên quốc tế là Krosa) ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 128,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 670km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Cơn bão số 12 đang áp sát Philippines; từ đêm 31/10 sẽ tiến vào oanh tạc Biển Đông.
 Cơn bão số 12 đang áp sát Philippines; từ đêm 31/10 sẽ tiến vào oanh tạc Biển Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 123,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13h ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 31/10, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Vào “đất thánh” miền Trung, nhìn đâu... cũng máu thịt lính trận

(Kiến Thức) - Nhiều người đau đớn gọi đó là nghĩa trang dã chiến nhất, với 140.000m2 đất chứa đựng trên một vạn phần mộ của các chiến binh từ khắp các tỉnh thành đất nước...

Có lần ngồi hầu chuyện nhà văn Sơn Tùng ở ngõ Văn Chương (Hà Nội), ông có nói về vùng “đất thánh” miền Trung kéo dài từ Hà Tĩnh tới Thành cổ Quảng Trị. Nhà văn Sơn Tùng bảo, hãy bước nhẹ trên vùng “đất thánh” bởi mỗi vạt cỏ đều chứa đựng máu thịt của người lính trận. 
Từ ngã ba Đồng Lộc

Thuê xe container chắn gió bão số 11

(Kiến Thức) - Hàng quán, đường phố ven bãi biển du lịch Mỹ Khê (Đà Nẵng) qua đêm mưa bão kinh hoàng trở nên ngổn ngang, hoang phế...

Một khách sạn ven biển Mỹ Khê thuê xe container để chắn gió...
Một khách sạn ven biển Mỹ Khê thuê xe container để chắn gió...  
Dọc đường ven biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, hàng loạt hàng quán, nhà dân bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng hoàn toàn
 Dọc đường ven biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, hàng loạt hàng quán, nhà dân bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng hoàn toàn