Băng nhóm tội phạm toàn 'ông lão' gây choáng

Cảnh sát Nhật Bản gần đây đã bắt giữ một nhóm tội phạm gồm ba ông lão ở độ tuổi 69, 70 và 88.

Trang Oddity Central đưa tin, Hideo Umino, 88 tuổi, Hidemi Matsuda, 70 tuổi, và Kenichi Watanabe, 69 tuổi, gặp nhau trong nhà tù và quyết định "hợp tác" sau khi được thả để thực hiện hành vi phạm tội hiệu quả hơn.
Nhóm tội phạm gồm ba người cao tuổi ở Nhật Bản, với tổng tuổi lên tới 227 năm, bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ trộm ngay sau khi ra tù.
Bang nhom toi pham toan 'ong lao' gay choang
Ảnh: OC.  
Cụ thể, vào tháng 5/2024, nhóm này đột nhập vào một ngôi nhà không có người ở tại Sapporo, thủ phủ của đảo Hokkaido, lấy trộm 200 yên (1,3 USD) và ba chai rượu whisky với tổng trị giá 10.000 yên (65 USD). Vào tháng 6, họ lại đột nhập vào một ngôi nhà bỏ hoang khác và đánh cắp đồ trang sức trị giá khoảng một triệu yên (6.400 USD).
Cảnh sát đang điều tra sự liên quan của nhóm tội phạm này trong 10 vụ trộm cắp khác ở các thành phố Sapporo và Ebetsu.
Theo cảnh sát, ông Umino trực tiếp thực hiện hành vi ăn trộm, Matsuda là tài xế đưa cả nhóm tẩu thoát và Watanabe chịu trách nhiệm xử lý tài sản bị trộm.
Được biết, cảnh sát Nhật Bản bắt đầu mở cuộc điều tra sau khi chủ sở hữu của một trong những ngôi nhà bị trộm thông báo cho họ về tài sản bị đánh cắp.
Sau khi kiểm tra camera giám sát và lần theo dấu vết của hàng hóa bị đánh cắp, cảnh sát phát hiện ra mối liên hệ giữa các vụ trộm với ba người cao tuổi nói trên. Khi bị thẩm vấn, ba ông lão khai rằng họ thực hiện hành vi trộm cắp "để kiếm sống".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh

Tóm gọn tên trộm ngân hàng rơi trúng thùng rác lúc chạy trốn

Kẻ trộm ngân hàng ở Mỹ lẩn trốn trên mái nhà, định nhảy xuống dưới đường để tẩu thoát, nhưng không may rơi vào thùng rác và bị cảnh sát tóm gọn.

Khoảng hơn 2h sáng ngày 26/7, cảnh sát thành phố Huron thuộc bang Ohio của Mỹ nhận được cuộc gọi báo trộm từ một ngân hàng. Họ đã điều động lực lượng tới truy tìm đối tượng đột nhập.
Trong quá trình kiểm tra xung quanh ngân hàng, các cảnh sát đã xác định được vị trí phát ra tiếng động khả nghi và phục kích tóm gọn tên trộm.

Ngỡ ngàng “ngôi làng ma” xuất hiện sau khi chìm dưới nước 30 năm

Ngôi làng trong ký ức Aceredo xuất hiện trở lại với nhiều vật dụng hư hỏng sau khi hồ chứa nước Alto Lindoso ở Tây Ban Nha cạn kiệt nước.

Ngo ngang “ngoi lang ma” xuat hien sau khi chim duoi nuoc 30 nam

Hồ chứa nước Alto Lindoso được tạo ra vào năm 1992 khiến người dân ở làng Aceredo buộc phải sơ tán đi nơi khác.

Ngo ngang “ngoi lang ma” xuat hien sau khi chim duoi nuoc 30 nam-Hinh-2

Thời điểm đó, ngôi làng nằm ở biên giới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nơi sinh sống của 70 ngôi nhà và 120 cư dân.