Bàng hoàng giây phút cô giáo trẻ nghi bị đồng nghiệp sát hại

(Kiến Thức) - Đang trên đường đến trường để vào giảng dạy, cô giáo một trường cấp 3 bất ngờ bị đối tượng nghi là đồng nghiệp chặn đường, dùng dao sát hại dã man.

Đến chiều nay 23/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đội điều tra trọng án Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng cô giáo nghi bị đồng nghiệp sát hại dã man. 
Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, cô gái tên T. (26 tuổi, là giáo viên dạy toán của trường cấp 3 nói trên) đang chạy xe máy trên đường Trường Sa để đến trường. Khi đến đoạn gần cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) thì bị một nam thanh niên ép xe phải dừng lại.
Thanh niên sau đó dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường cô giáo bị sát hại.
Theo nguồn tin của PV, nạn nhân và nghi can là hai giáo viên trường THPT V.T.S.
Hiện nguyên nhân khiến cô giáo bị sát hại dã man đang được các cơ quan nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ.

Nguyên nhân “gây sốc” khiến 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố TPHCM

(Kiến Thức) - Chỉ vì ăn thua chuyện đá gà ăn tiền, hai nhóm đối tượng đã rủ theo hàng chục thanh niên mang súng bắn đạn bi, cùng nhiều hung khí gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố TPHCM giữa ban ngày.

Sáng 23/4, thông tin thêm với PV Kiến Thức vụ việc 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan giữa 2 băng nhóm giang hồ.
Nguyen nhan “gay soc” khien 30 thanh nien hon chien tren duong pho TPHCM
PC45 và Công an quận 3, TP HCM đã bắt được nhiều đối tượng trong vụ dùng súng, mã tấu gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phường 14, quận 3. 

Cháy trường mầm non Mặt Trời Vàng, giáo viên, học sinh tháo chạy

(Kiến Thức) - Ngọn lửa lớn phát ra từ tầng 5 của tòa nhà trường mầm non Mặt Trời Vàng sau một tiếng nổ lớn khiến hàng chục học sinh, giáo viên hoảng loạn gào khóc, hò nhau bỏ chạy.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy trường mầm non Mặt Trời Vàng (đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (23/4).
Hiện trường vụ cháy trường mầm non tư thục. Nguồn ảnh: Vietnamnet
 Hiện trường vụ cháy trường mầm non tư thục. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Hơn 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: “Quan” làm sai, sao nỡ “vắt chanh bỏ vỏ”

(Kiến Thức) - Việc ký hợp đồng lao động ồ ạt đối với các giáo viên tại huyện Krông Pắk dẫn đến huyện này dư thừa giáo viên rõ ràng cái sai thuộc về lãnh đạo huyện. Sao lại đẩy 500 giáo viên vào tình cảnh thất nghiệp?

Vụ việc 500 giáo viên huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) rớt nước mắt hoang mang tột độ vì bị mất việc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trong số đó, có đến 200 giáo viên hợp đồng dạy các môn không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017 đã bị UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) thông báo chấm dứt hợp đồng vào chiều 9/3. Hơn 400 giáo viên khác sẽ phải chạy đua trong cuộc thi tuyển vào tháng 3 này nhưng chỉ có 83 người được chọn theo chỉ tiêu, số còn lại buộc chấm dứt hợp đồng.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hơn 500 giáo viên hợp đồng mất việc. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất như hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Krông Pắk đã phải thốt lên rằng, ông không thể hiểu căn cứ nào mà nhiều năm qua "ở trên huyện cứ "nhét" chỉ tiêu về buộc trường ký hợp đồng lao động.