Bắn vợ và nhiều người thân trong “đêm trả thù“

Tối 14/12, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, nghi phạm nổ súng bắn trọng thương 4 người vào đêm 10/12.

Nguyễn Anh Tuấn 36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.
Những người bị bắn hầu hết đều là người thân của nghi phạm này.
Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 10/12, tại số nhà 101, tổ 3, khu phố 6, phố Bùi Xương Trạch, đã xảy ra vụ nổ súng gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều người dân cho biết nghi phạm nổ súng là Nguyễn Anh Tuấn.
Vào thời điểm trên, Tuấn xảy ra cãi vã, va chạm với mọi người trong gia đình nên đã mang súng ra bắt vào mọi người trong nhà. Theo đó, Tuấn bắn vào mọi người và ra đường bắn cả vào tài xế taxi khi đến đưa người đi bị thương.
Địa bàn nơi xảy ra vụ nổ súng.
 Địa bàn nơi xảy ra vụ nổ súng.
Các nạn nhân bị xác định là Hoàng Thị Nhi (62 tuổi, mẹ vợ Tuấn), Lê Thị Huệ (36 tuổi, vợ Tuấn), Lê Xuân Nam (17 tuổi, em vợ Tuấn) và Ngô Công Hùng (31 tuổi, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm), là tài xế taxi.
Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát để truy bắt Nguyễn Anh Tuấn.
Đến đêm 13/12, cơ quan công an phát hiện và bắt được Nguyễn Anh Tuấn đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Khám người Tuấn, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng Colt, 1 hộp tiếp đạn có 6 viên và 29 viên đạn.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ và vợ từ hơn 1 năm trở lại đây và đã nhiều lần vợ Tuấn đòi li dị nảy sinh ý định trả thù.
Để làm điều này, Tuấn đã lên Lạng Sơn mua súng, đạn với mục đích giết vợ và mọi người.
Tối 10/12, Tuấn về nhà sau một thời gian bỏ đi, mang theo cả súng và đạn. Khi vào nhà, Tuấn đã quát tháo mọi người và bắn bà Nhi. Khi chị Huệ nghe thấy tiếng nổ xảy ra liền bị Tuấn bắn thẳng vào người. Anh Nam khi từ trên gác chạy xuống cũng bị Tuấn xả đạn vào người.
Sau khi bắn hàng loạt đạn vào mọi người, Tuấn cầm súng ra đầu ngõ, thấy nhiều người dân đứng nhìn nên bỏ đi. Ra đến đầu ngõ, Tuấn gặp anh Ngô Công Hùng đang lái xe taxi đến địa chỉ nhà Tuấn theo cuộc điện thoại đón khách (người dân cho biết gọi taxi để đưa người đi cấp cứu) liền rút súng bắn về phía anh Hùng rồi bỏ trốn.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người” của Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật.

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận Việt Nam trong tuần (45)

(Kiến Thức) - Gần trăm cảnh sát vây 2 người ôm bom xăng, chồng nổ súng bắn cả nhà vợ, tuyển VN thua đau Malaysia... 

1. Trung Quốc lại ngang ngược tuyên bố chủ quyền trên biển Đông. Tối 11/12, trước việc Việt Nam phản đối lập trường về đường 9 đoạn của Trung Quốc và thông báo đã làm rõ lập trường của mình với Tòa án trọng tài của Liên hợp quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường, đồng thời ngang ngược nói Tòa án trọng tài không có quyền tài phán đối với những tranh chấp tại biển Đông.
1. Trung Quốc lại ngang ngược tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.
Tối 11/12, trước việc Việt Nam phản đối lập trường về đường 9 đoạn của Trung Quốc và thông báo đã làm rõ lập trường của mình với Tòa án trọng tài của Liên hợp quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường, đồng thời ngang ngược nói Tòa án trọng tài không có quyền tài phán đối với những tranh chấp tại biển Đông. 

Trước đó cùng ngày, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã khẳng định: "Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách 'các quyền lịch sử' của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong 'đường đứt đoạn' do Trung Quốc đơn phương đưa ra".
 Trước đó cùng ngày, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã khẳng định: "Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách 'các quyền lịch sử' của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong 'đường đứt đoạn' do Trung Quốc đơn phương đưa ra".
3. Cháy lớn tại chợ Nhật Tân, nhiều tiểu thương trắng tay. Trưa 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nhật Tân (đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) khiến các tiểu thương náo loạn. Đám cháy được xác định phát ra từ 1 cửa hàng nhựa trong chợ, nghi do chập điện, sau đó làn sang các gian hàng vải bên cạnh và bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét.
 3. Cháy lớn tại chợ Nhật Tân, nhiều tiểu thương trắng tay.
Trưa 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nhật Tân (đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) khiến các tiểu thương náo loạn. Đám cháy được xác định phát ra từ 1 cửa hàng nhựa trong chợ, nghi do chập điện, sau đó làn sang các gian hàng vải bên cạnh và bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. 

Dự án đường chục tỷ bị phê duyệt...nhầm địa chỉ

Dự án làm đường hơn chục tỉ đồng được UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) duyệt "siêu tốc” và... nhầm địa chỉ công trình của xã này sang xã khác.

Ngày 12/5/2014, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường vào trung tâm xã Cẩm Sơn với tổng mức đầu tư là 13,5 tỉ đồng. Chưa đầy một tháng sau, ngày 17/6/2014, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Đình Hải lại ký quyết định số 3804/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đường giao thông này, tổng mức đầu tư lại thay đổi, còn hơn 13,1 tỉ đồng.

Chân dung kẻ nổ súng bắn cả nhà vợ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Tuấn là người ít nói, sống khép kín, ban ngày lái ô tô đi làm, đến tối mịt mới về. Nhiều người trong khu phố thậm chí không biết mặt Tuấn.

Những người dân sống ở tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình - quận Thanh Xuân - Hà Nội) mấy ngày nay vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú tại địa điểm trên) nổ súng bắn trọng thương vợ, mẹ và em trai vợ cùng tài xế taxi đêm 10/12. 
Theo lời kể của những người hàng xóm, 2 vợ chồng Tuấn (vợ là chị Lê Thị Huệ, bằng tuổi chồng), chuyển về ở tại số nhà 101, tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch từ cuối năm 2009. Tuấn và vợ sống khép kín, dường như không giao lưu hay có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với hàng xóm xung quanh.