Bạn trai cứ nhắc tới cưới là... cáu

(Kiến Thức) - Em yêu anh ấy 3 năm, hiện em 25 tuổi, cũng đã tới lúc em muốn ổn định gia đình, sinh con đẻ cái.

Chưa kể, bố mẹ em ở quê thường xuyên giục giã em chuyện cưới xin, gây áp lực cho em vô cùng. Thế nhưng, khi em đề cập chuyện này với người yêu thì anh ấy viện cớ còn chưa chuẩn bị được về kinh tế, công việc chưa đâu vào đâu, muốn em chờ thêm vài năm nữa. Em nhắc lại đề nghị thì anh ấy cáu...
Em yêu anh ấy 3 năm, hiện em 25 tuổi, cũng đã tới lúc em muốn ổn định gia đình, sinh con đẻ cái. Chưa kể, bố mẹ em ở quê thường xuyên giục giã em chuyện cưới xin, gây áp lực cho em vô cùng. Thế nhưng, khi em đề cập chuyện này với người yêu thì anh ấy viện cớ còn chưa chuẩn bị được về kinh tế, công việc chưa đâu vào đâu, muốn em chờ thêm vài năm nữa. Em nhắc lại đề nghị thì anh ấy cáu, bảo em không tin anh ấy, chỉ biết nghĩ cho mình... 
Chả nhẽ suốt ngày em phải lẽo đẽo chạy theo anh ấy, em cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Em không nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng cứ thế này em thấy rất mệt mỏi, hoang mang, không biết tình cảm thực của anh thế nào nữa - Phan Thu Thảo (Lạng Sơn).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thu Thảo thân, với một người đàn ông, chuyện sự nghiệp, kinh tế cũng rất quan trọng, anh ấy sẽ cảm thấy thiếu tự tin nếu phải bước vào cuộc hôn nhân mà chưa có sự chuẩn bị gì. Bạn cho rằng mình có đủ các lý do để cần một đám cưới vào lúc này, nhưng chẳng phải anh ấy cũng đã đưa ra "cớ" của anh ấy để "hoãn binh" hay sao? Trong hoàn cảnh này, nếu bạn cố ép anh ấy sẽ dễ khiến anh ấy cho rằng bạn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Bạn hãy đề nghị anh ấy cho bạn một mốc thời gian cụ thể, là bạn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa. Trong thời gian đó, anh ấy cần có những hành động "bảo đảm", củng cố niềm tin cho bạn như đưa bố mẹ anh ấy tới thưa chuyện với bố mẹ bạn, chắc chắn hơn có thể là một đám hỏi... Hy vọng, bạn và anh ấy sẽ mau có được sự thỏa hiệp hợp lòng cả đôi bên.

Vợ đẹp mà... chán

Đành rằng vợ anh nổi tiếng là đẹp, lại gái một con trông mòn con mắt, nhưng Hưng lúc nào cũng ngài ngại khi phải xuất hiện cùng vợ.

Buổi chiều xong việc, người hơi mệt, Hưng định về sớm nhưng nhận được tin nhắn của vợ, anh lại đổi ý. Tưởng là vợ phải làm về muộn thì nhà vắng vẻ cũng buồn, hóa ra vợ nhắn: “Hôm nay em xong việc sớm nên về nhà rồi. Con đi học về bà đã đón và cho ăn bên nhà. Anh cố gắng về sớm chở em đi ăn ở ngoài nhé. Cô giúp việc về quê chưa lên”...

Chết đuối vớ được... vợ

“Hãy để tôi cúi lạy em 3 lạy. Em đúng là người đàn bà sinh ra tôi lần thứ 2 đấy vợ ơi!”.

Hai tuần nay, ông Giám đốc như người sống trên chảo lửa. Báo chí lên án ầm ầm về việc công ty ông thất thoát hàng chục tỷ, thanh tra đang vào làm việc và chính ông đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.

Thất vọng vì bạn trai “hèn“

(Kiến Thức) - Anh ấy nhiệt tình, quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo, nhưng có một chuyện đã phá hỏng tất cả...

Em và anh ấy quen nhau khá lâu, nhưng mới đây anh ấy mới hay tới phòng trọ của em chơi và ngỏ ý muốn được là "bạn trai" của em. Anh ấy nhiệt tình, quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo, em cũng thầm cảm mến, tuy chưa nói ra nhưng em cũng có ý định tiến tới với anh. Nhưng có một chuyện đã phá hỏng tất cả. Mấy cô bạn ở cùng phòng trọ em chẳng biết đi "buôn dưa" những gì mà hầu như cả công ty em đều biết chuyện này, họ bàn tán rồi trêu chọc anh ấy. 
Thế là anh ấy nổi khùng với em, bảo em là "nhiều chuyện", thiếu tôn trọng tình cảm của anh và không thèm tới chỗ em nữa. Em uất ức, định thanh minh, nhưng lại thôi. Vì em thấy, sao mà anh ấy hèn thế. Đã yêu sao không dám nói là yêu. Một người như vậy làm sao có thể là chỗ dựa lâu dài được. Em thất vọng quá - Nguyễn Minh Giang (Hải Dương).