Khi Đức Phúc đăng quang The Voice 2015, câu hỏi mà chàng trai 19 tuổi thời điểm đó cùng huấn luyện viên Mỹ Tâm nhận được nhiều nhất chính là "Liệu một người không có ngoại hình đẹp sẽ có cơ hội thành công trong showbiz?". Trước loại nghi ngại này, nữ ca sĩ một mực bảo vệ học trò, còn tân quán quân khẳng định sẽ không dao kéo.
Vì lẽ này mà khi Đức Phúc công khai việc "đập mặt xây lại", câu nói năm xưa lại được nhắc lại cùng nhiều thắc mắc. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Mỹ Tâm lần đầu tiên có những chia sẻ xung quanh câu chuyện này.
Không thích Đức Phúc liên tục đi sự kiện
Chứng kiến sự lột xác của học trò nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, chị nghĩ đến điều gì?
- Ngay sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, Phúc đã gửi ảnh cho tôi xem qua. Lúc đó, dù mặt em ấy còn sưng nhưng tôi nhìn các đường nét cũng đã thấy đẹp so với trước đây.
Sau khi clip hát của Phúc được chia sẻ trên mạng và được nhiều người quan tâm, hai cô trò có gặp nhau trực tiếp. Điều đầu tiên tôi hỏi em ấy cảm giác như thế nào, Phúc trả lời thấy lạ và rất thích. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất vì không ai có thể sống cho cảm xúc hay cuộc sống của người khác.
Đọc một vài comment trên mạng, tôi thấy có người khen, người chê, nhưng đã làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận sự thật rằng mình là người của công chúng nên người khác bàn tán là chuyện bình thường. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, mỗi người có cách sống riêng, chúng ta không cần phải nghĩ thay, hay cần phải lên tiếng “thấy làm sao, cảm thấy như thế nào” để nói về họ.
Nói chung, tôi chúc mừng Phúc vì em ấy đã cảm thấy hài lòng, chứ không phải mừng vì em ấy đẹp hơn.
Trước những dư luận khen chê trái chiều đang hướng về Đức Phúc, chị có lời khuyên gì cho học trò để tránh việc tâm lý bị ảnh hưởng?
- Ngay trong đêm đoạn video được chia sẻ, có cảm giác Đức Phúc như một lần nữa đăng quang. Phần tôi là người làm việc lâu năm trong nghề này, biết rõ sắp tới sắp tới em ấy sẽ đối diện với những điều không mong muốn, thậm chí có thể kéo theo những hệ lụy, tạo sự hụt hẫng. Và mọi thứ diễn ra theo đúng như thế, thậm chí còn sớm hơn những gì tôi nghĩ.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, tôi khuyên Phúc khi đã thay đổi gương mặt, cũng nên chú ý về phong thái, dặn em ấy phải đi học nhiều hơn để đầu tư về phần con người, tính cách. Nhiều khi hai cô trò ngồi với nhau, tôi vẫn hay “khẽ tay, chân” Phúc mỗi khi em ấy “tăng động”. Nhưng điều tôi muốn Phúc nhớ nhất chính là giọng hát mới là thứ quan trọng hơn cả.
Dẫu biết bản tính của một người là rất khó thay đổi, sẽ cần nhiều thời gian nhưng tôi tin Phúc sẽ ổn.
Đức Phúc và chị từng thể hiện rõ quan điểm “không cần phẫu thuật” khi đăng quang The Voice. Tuy nhiên sau 2 năm, mọi thứ đã thay đổi, chị có thấy tiếc?
- Nếu nói không có cảm giác tiếc nuối thì không đúng. Thời điểm làm The Voice, tôi là người đứng ra bảo vệ Phúc hoàn toàn trước rất nhiều ý kiến bình luận về ngoại hình của em ấy. Tôi cũng tiếc khi có nhiều người trong nghề chia sẻ quan điểm nếu không có gương mặt đẹp thì không nên làm nghệ sĩ.
Tuy nhiên khi quyết định dao kéo, tôi tin Phúc không phải đồng tình với quan điểm trên, mà con người vốn dĩ luôn hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Đây cũng là cách Phúc thể hiện sự tôn trọng người đối diện.
Các bạn cứ tưởng tượng một người luôn bị người khác dòm ngó về ngoại hình, thật sự là không thể chịu đựng. Tôi chỉ dặn Phúc buồn là điều đương nhiên, nhưng đừng bao giờ để những lời nói đó ảnh hưởng đến mình.
Sự quan tâm, mời gọi dồn dập của bầu show thời điểm này nhiều khả năng chỉ là nhất thời. Khi “cơn sốt” này qua đi, theo chị, liệu Đức Phúc sẽ đứng vững trong showbiz?
- Tôi nói thẳng với Phúc rằng thời điểm này mọi người đến gặp con là vì hiếu kỳ, chứ không phải vì quan tâm đến những bài hát hay. Do đó, Phúc phải ra đề ra những kế hoạch kế tiếp ngay lập tức. Sự quan tâm hiện thời chỉ đơn thuần là bàn đạp, giúp Phúc có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trước mọi người hơn. Lúc này, Phúc cần nhất sự tỉnh táo.
Mãi đến khi thay đổi ngoại hình, nhiều người mới tìm đến nhạc của Đức Phúc để nghe. Chị có thấy bất công cho học trò?
Phúc là đứa rất tài năng, phải nói là trước đây em ấy cũng có khá nhiều bài hát hay. Tuy nhiên rất ít người nhận thấy điều này mà đa số mọi người chỉ chăm chăm vào ngoại hình của em ấy.
Từ thời điểm đó, tôi đã thấy quá bất công cho Phúc rồi. Một người hát hay, tính tình dễ thương, nhưng chỉ vì sở hữu một gương mặt không dễ nhìn mà mọi người bỏ đi một tài năng thì quá vô lý. Đây là điều rất bất công.
Sau 2 năm, nhất là khi học trò cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ, chị có ý định thay đổi quan điểm khi xưa “không cần đẹp vẫn có thể nổi tiếng”?
- Tôi vẫn giữ quan điểm đó. Nhiều người không có ngoại hình đẹp vẫn có thể làm ca sĩ, diễn viên và cũng nổi tiếng như thường, nhưng dĩ nhiên họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn những người vốn đã sẵn lợi thế này.
Đẹp hay không đẹp, phẫu thuật hay không chẳng liên quan gì đến yếu tố tài năng cả. Nhiều bạn bè của tôi không hề đẹp, nhưng họ giỏi vô cùng. Còn những người nhìn có vẻ đẹp nhưng nói chuyện không duyên dáng thì cũng không nghĩa lý gì.