Bác sĩ sản khoa đỡ đẻ cho vợ ngay trong thang máy

Một bác sĩ sản khoa ở Brazil đã đỡ đẻ cho vợ sinh con trong thang máy ở chung cư của họ. Cuộc vượt cạn “nhanh như chớp” đã được camera an ninh ghi lại.

Bác sĩ sản khoa Danilo Almieda vội vã quay trở lại khu căn hộ ở miền trung Brazil sau khi nhận cuộc gọi của vợ Deborah Bittar thông báo cô sắp chuyển dạ. Sau đó, họ đã không kịp đến bệnh viện bởi người vợ bất ngờ sinh con trong thang máy chung cư.
Khi cả hai chuẩn bị đồ đạc và bước vào thang máy để đến bệnh viện ở thành phố Anapolis thì Deborah Bittar bất ngờ chuyển dạ và hạ sinh bé gái tên Julia. Đây là lần sinh con thứ 2 của Deborah.
Bac si san khoa do de cho vo ngay trong thang may
Deborah Bittar bất ngờ chuyển dạ và hạ sinh bé gái tên Julia trong thang máy chung cư. 
Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Almeida đã chia sẻ cảnh quay từ camera an ninh trong tòa nhà trên tài khoản Instagram của mình vào tuần trước.
Đoạn clip cho thấy bác sĩ Almeida và vợ Deborah đang đứng trong lúc cửa thang máy sắp đóng. Lúc đó, Deborah đặt tay lên bụng thì cảm nhận thấy cơn co thắt và cô ngồi xổm bởi nhận ra mình sắp sinh. Sau đó, cô ấy duỗi tay ra để ngăn cửa thang máy đóng lại.
"Tất cả diễn ra rất nhanh và đáng kinh ngạc", bác sĩ Almedia nói với cổng thông tin G1 của Brazil. "Tôi về nhà và thấy cửa tử cung của vợ mình đã mở 8 cm. Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng cô ấy bất ngờ hạ sinh con gái trong thang máy".
Bac si san khoa do de cho vo ngay trong thang may-Hinh-2
 Bác sĩ Almeida (ảnh) từng đỡ đẻ cho 5.000 trẻ sơ sinh nhưng vẫn bị sốc vì tốc độ sinh con gái thứ hai của vợ. Ảnh: DrDaniloAlmeida/Instagram.
Bác sĩ Almeida, người đã đỡ đẻ cho hơn 5.000 em bé trong suốt sự nghiệp của mình, vẫn bị sốc vì tốc độ và nơi sinh con gái thứ hai của vợ. Trong video, bác sĩ nhanh chóng bỏ túi đồ đi sinh xuống sàn để đỡ bé Julia và đưa con gái cho vợ trong khi anh ta cắt dây rốn.
Ngay sau đó, Deborah ủ con gái mới sinh vào chăn và bế ra ngoài hành lang tòa nhà để đi tới bệnh viện.

Choáng với đàn mèo cưng 480 con của người phụ nữ Oman

Maryam al-Balushi, một người phụ nữ với tình yêu động vật ở Muscat (Oman), đã chung sống với 480 con mèo, hầu hết là mèo đi lạc và 12 con chó suốt hơn 10 năm qua.

Maryam al-Balushi, một nữ công chức nghỉ hưu 51 tuổi ở Oman, đang chung sống với 480 con mèo và 12 con chó. Cơ duyên nuôi thú cưng của cô bắt đầu vào năm 2008, khi con trai cô mang về nhà một con mèo Ba Tư nhỏ làm thú cưng. Khi ấy al-Balushi không hề thích chút nào, đặc biệt vì con trai cô không quan tâm chăm sóc con vật. Thời gian trôi qua, Maryam bắt đầu quen với chú mèo cưng và cuối cùng trở nên không thể tách rời với nó.
Năm 2011, Maryam al-Balushi trải qua một giai đoạn trầm cảm nặng, chú mèo Ba Tư đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong những năm sau đó, cô tận tâm giúp đỡ những chú mèo hoang và đưa chúng về nhà.

Thế hệ 'không con cái' đầu tiên ở Trung Quốc hối hận khi về già

 Vào những năm 1980, lối sống DINK - gấp đôi thu nhập, không con cái (Double Income, No Kids) - du nhập vào Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của nhiều thanh niên lúc bấy giờ.

Hơn 30 năm trôi qua, những cặp vợ chồng từ chối sinh con đã bắt đầu bước vào tuổi già. Nhiều người trong số họ đã xây dựng được khoản tiền dư dả để dưỡng già thay vì làm việc miệt mài để nuôi con cái.

Shipper bị bắt, cảnh sát giúp đi giao đồ ăn cho khách

Khi một shipper bị bắt theo lệnh truy nã, sĩ quan cảnh sát đã giúp anh ta đi giao nốt đơn hàng đang dang dở cho khách hàng.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Streetsboro, bang Ohio (Mỹ). Sĩ quan cảnh sát tuần tra Matthew Colvin đã dừng một chiếc ô tô và phát hiện ra rằng người lái xe đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ và giấy phép lái xe của anh ta đã bị đình chỉ.
Người lái xe, Bryson Nobles, 21 tuổi, nói với cảnh sát rằng anh ta là tài xế của DoorDash (hãng đặt và giao đồ ăn của Mỹ) đang trên đường thực hiện hai chuyến giao hàng.