Bắc Giang: Nghịch tử đổ xăng đốt cha

(Kiến Thức) - Bị con trai đánh và đổ xăng đốt, ông Đỗ. V. Đ nhập viện cấp cứu với 2 cái xương sườn gãy, đầu và mặt bỏng nặng, tình trạng nguy kịch.

Khoảng 0h20 ngày 2/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân Đỗ V.Đ. (SN 1949, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang), bị đa chấn thương, bỏng nghiêm trọng và nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển ngay vào khoa chấn thương để cấp cứu.
Bênh nhân Đỗ V. Đ đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
 Bênh nhân Đỗ V. Đ đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Bác sĩ Hà Đăng Định cho biết: “Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị gãy 2 xương sườn, bỏng 10% ở phần mặt và phần đầu. Các y bác sĩ trong khoa đã nhanh chóng kịp thời cứu chữa. Đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định và qua cơn nguy kịch”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đỗ V. Đ. phải nhập viện trong tình trạng như vậy là do bị con trai đánh, sau đó đổ xăng lên người đốt, dẫn đến bỏng nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Lê Lợi, TP Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an TP Bắc Giang thụ lý.

Một cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc

Các phương tiện truyền thông đưa tin một phụ nữ người Việt đã bị người đàn ông Hàn Quốc sát hại vào chiều 30/11 tại đảo Cheju.

Cảnh sát khu vực phía tây tỉnh đảo Cheju cho biết người phụ nữ bị sát hại là chị Nguyễn Thị N. (sinh ngày 24/11/1992, quê quán tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh), kết hôn với người Hàn Quốc ngày 26/4/2012 và nhập cảnh vào Hàn Quốc tháng 6/2012.

Cha ngã quỵ nhận tin con bị sát hại ở Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Những tưởng xuân này là cái tết đầu tiên con gái trở về sau bao năm làm dâu xứ người nhưng giờ thì người cha đang chờ đưa xác con về…

“Bác ơi Ngân bị giết rồi…”