Bà mẹ dìm chết 3 con nhỏ, lời khai gây sốc

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ ở Mỹ thừa nhận đã dìm chết 3 con nhỏ vì muốn "bảo vệ" những đứa con của cô ta khỏi bị lạm dụng tình dục sau này.

Theo CTV News, trong cuộc phỏng vấn tại nhà tù, Liliana Carrillo thừa nhận đã dìm chết 3 đứa con nhỏ của cô ta tại nhà ở Reseda, Los Angeles, California (Mỹ) vào ngày 10/4. Các nạn nhân được xác định là bé Joanna Denton Carrillo (3 tuổi), Terry (2 tuổi) và Sierra (6 tháng tuổi).
"Tôi đã dìm chết các con. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi đã ôm hôn các con, và lúc nào cũng cảm thấy có lỗi", Liliana nói trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại nhà tù quận Kern hôm 15/4.
Ba me dim chet 3 con nho, loi khai gay soc
 Liliana Carrillo. Ảnh: AP. 
Liliana nói thêm rằng sở dĩ cô ta làm như vậy là vì muốn bảo vệ các con khỏi Erik Denton - cha của bọn trẻ. Liliana tố cáo Erik Denton là một phần của đường dây buôn bán tình dục đang hoành hành ở Porterville, nơi gia đình của Liliana từng ở cho tới cuối tháng 2/2021.
"Tôi ước các con của tôi được sống. Tôi từng ước rằng mình không phải làm điều đó. Nhưng tôi muốn chúng sẽ không bị tra tấn và lạm dụng (tình dục) trong suốt phần đời còn lại", Liliana nói thêm.
Được biết, Erik là bạn trai cũ của Liliana và hai người từng tranh giành quyền nuôi con.
Tuy nhiên, Erik phủ nhận cáo buộc của Liliana, đồng thời khẳng định muốn đòi quyền nuôi con vì cho rằng Liliana bị hoang tưởng và sẽ không an toàn cho những đứa trẻ khi chúng ở cạnh mẹ.
Hiện, Liliana vẫn chưa bị buộc tội trong cái chết của 3 con nhỏ, và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Như tin tức đã đưa, thi thể của 3 đứa trẻ được người bà phát hiện tại căn hộ Royal Villa ở Reseda, Los Angeles hôm 10/4. Các nhà điều tra sau đó xác định mẹ của bọn trẻ, Liliana, là nghi phạm chính trong vụ án. Được biết, sau khi gây án, Carrillo đã bỏ trốn nhiều giờ trước khi bị cảnh sát bắt giữ tại Tulare, California.

Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn: Phán quyết gây bàng hoàng

Phiên tòa xét xử vụ sát hại cô bé 3 tuổi cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Tưởng rằng mọi thứ đã quá rõ ràng cho tội danh của người mẹ nhưng kết luận của bồi thẩm đoàn đã gây kinh ngạc cho tất cả mọi người.

Cái chết của cô bé 3 tuổi Caylee Marie Anthony vào năm 2008 được coi là vụ án thế kỷ và cũng là một trong số các vụ án ly kỳ nhất lịch sử tư pháp Mỹ. Cuộc điều tra kéo dài 3 năm xoay quanh nghi phạm số một chính là mẹ của nạn nhân đã đưa ra một bản án khiến toàn nước Mỹ rúng động, không chỉ bởi vì tình tiết bí ẩn của nó mà còn bởi kết thúc mà người ta cho là bất công.
Vu be gai 3 tuoi chet bi an: Phan quyet gay bang hoang
Công tố viên đưa ra các bằng chứng buộc tội Casey Anthony. 
Vụ án thiếu chứng cứ

Mẹ "ác nhân" trục lợi từ việc nhận nuôi con trẻ

Cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland đã nhanh chóng tìm hiểu tình hình, bất ngờ lại phát hiện ra được tội ác khủng khiếp của bà mẹ ác nhân.

Cuối tháng 9 năm 2008, cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland, đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân, cho biết họ trông thấy một cô bé khoảng 7 tuổi, cơ thể lấm lem đầy phân và máu đang lang thang trên đường phố. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn hỏi cung, cô bé cho biết vì lo sợ bị mẹ giết chết, em đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 để bỏ trốn khỏi nhà của mẹ nuôi. Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương và cuộc kiểm tra của bác sĩ đã cho thấy em là nạn nhân của nạn bạo hành với hơn 80 vết thương trên khắp cơ thể. Các dấu hiệu khác cũng cho thấy em đã bị bỏ mặc không chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.