Bà lên trông cháu bỗng nhất quyết bỏ về chỉ bởi một lý do

(Kiến Thức) - Bà lên trông cháu, dù hết lòng yêu thương con cháu nhưng vẫn quyết bỏ về vì một lý do không ai ngờ. 

Nhà bà Hiền có một trai một gái, con trai cả mới lấy vợ và sắp có con, trong khi con gái thì vừa đỗ đại học, vì vậy bà thấy đời mình thế là mãn nguyện lắm rồi. Con gái đỗ đại học lên thủ đô học, bà Hiền cũng yên tâm rằng khi nào con dâu sinh nở, bà lên trông cháu hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng như khi con út còn ở nhà.
Con dâu sinh khó, phải chuyển sang sinh mổ chịu bao đau đớn, bà Hiền càng thêm phần thương xót. Vì vậy, ngay từ khi cháu nội ra đời, một tay bà chăm lo gần như từ A đến Z.
Hơn nữa, con dâu lại cũng chẳng có sữa. Bà Hiền liền cho cháu sang ngủ với mình, đêm dậy pha sữa bột, không khác gì nuôi con mọn, để con dâu yên tâm nghỉ ngơi, lại sức.
Tưởng rằng giúp đỡ con dâu lúc mới sinh, cơ thể đang yếu ớt, nhưng dần vợ chồng con cả dường như đã quen với cảnh bà nội một tay cáng đáng tất cả, nên không biết làm gì. 
Hai vợ chồng ngày đi làm, tối về lại dán mắt vào điện thoại ti vi, khi bà nhắc nhở, chúng nó lại lấy cớ đi làm về mệt mỏi. Cả ngày bà đã trông cháu, cơm nước, tối về cũng vậy. 
Nhiều hôm, bà lấy cớ đi bộ buổi tối, để hai đứa có thời gian tự chăm sóc lẫn nhau. Vậy mà nào có được yên, một chốc một lát, con dâu lại gọi điện cầu cứu bà, bảo rằng thằng cháu nhất định đòi bà, không tài nào dỗ được. 
Ba len trong chau bong nhat quyet bo ve chi boi mot ly do
 
Vậy mà chúng nó lúc nào cũng trách bà dạy cháu sai cách. Bà già rồi, làm sao tiên tiến được như thế hệ trẻ bây giờ. Nhưng nếu vậy, sau vợ chồng không dành thời gian nuôi dạy con, lại cứ bỏ bê rồi trách bà?
Bà nghĩ rồi. Giờ tuổi già cũng không biết sống bao lâu. Nhưng nếu cứ như thế này, con cái sẽ không trưởng thành làm cha làm mẹ được. Chúng cũng không biết trân trọng những việc bà làm cho, mà chỉ coi đó như một lẽ tất nhiên. Tất cả chỉ như những đứa trẻ, không khác gì thằng cháu nội dưới vòng tay của bà. 
Chỉ có cách để chúng tự xoay sở, mới biết cách trưởng thành, biết cách làm cha mẹ. Dù mang tiếng ác với con cũng được, chỉ có cách này con bà mới trưởng thành. Ông ở nhà cũng cần người chăm sóc. Tuổi già, hai ông bà nên vui thú điền viên, chăm lo cho nhau. Bà lo cho con, cho cháu thế là đã ổn. Giờ con cái phải tự lo lấy con của chúng.

Chồng cứng họng khi ngoại tình còn thách vợ không dám ly hôn

Anh nhầm to rồi, nếu anh nghĩ tôi không dám ly hôn thì anh quá ngu. Nói cho anh biết nhé, tôi chỉ cần con với tiền, loại đàn ông bội bạc như anh biếu cũng không thèm lấy.

Tôi đặt chân vào hôn nhân lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ không bạc phúc như những người đàn bà khác khi có chồng bội bạc. Muốn gìn giữ hôn nhân của mình nên tôi hi sinh tất cả vì chồng vì con, bản thân mình có thể bỏ bê nhưng chồng con thì không. Ấy thế nhưng khổ nỗi, đàn bà hi sinh đấy nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng có thể thấu hiểu cho mình được chị em nhỉ.

Chồng tôi là một doanh nhân, anh ấy giỏi giang và hoàn hảo. Dù có vợ nhưng tôi thừa biết ở bên ngoài nhiều cô gái khác sẵn sàng lao vào chồng mình. Chính vì vậy mà tôi lúc nào nỗ lực hoàn thiện bản thân. Để giữ chồng tôi còn quyết định bỏ việc để ở nhà lo cơm nước cho chồng an tâm sự nghiệp.

Cứ tưởng làm như vậy chồng sẽ yêu thương, chiều chuộng tôi, nào ngờ tôi đâu có ngờ việc mình ở nhà ăn bám, không kiếm ra tiền lại tạo điều kiện cho chồng đi cặp bồ. Thời gian đầu chồng vẫn quan tâm và yêu chiều tôi lắm, nhưng lâu dần thì tôi thấy chồng thường xuyên đi sớm nhưng về rõ muộn. Tôi có nhắc nhở thôi nhưng anh cũng quát lên:

Chong cung hong khi ngoai tinh con thach vo khong dam ly hon

Thế này là thế nào? Anh bảo cắt đứt với cô ta rồi mà (Ảnh minh họa)

Em lại bắt đầu nghi ngờ gì anh ngoại tình đúng không? Em thôi cái trò rình mò rồi tra khảo kia đi.

Anh nói gì vậy? Em chỉ lo lắng sợ anh vất vả thôi mà.

Em cứ ở nhà cơm nước chăm con cho anh là được, việc của anh đi làm kiếm tiền để anh lo.

Tôi thấy lạ khi chồng phản ứng mạnh như vậy, thế là tôi quyết định thuê thám tử điều tra. Kết quả sốc là chồng tôi cặp kè với cô bồ trẻ, lúc đó tôi căm hận vô cùng, thật sự không thể hiểu nổi vì sao chồng mình lại có thể khốn nạn như vậy.

Tôi quyết định ngồi lại nói chuyện rõ ràng với chồng, ban đầu anh ta chối nhưng đến khi tôi đưa ra những tấm ảnh chụp chồng và nhân tình đi nhà nghỉ thì anh ta mới chịu thừa nhận và xin cơ hội sửa đổi. Vì muốn gìn giữ hạnh phúc hôn nhân nên tôi đồng ý tha thứ.

Cứ tưởng chồng sẽ thay đổi, ấy vậy mà tôi lại bắt quả tang chồng lại lén lút qua lại với nhân tình. Hôm đó mẹ con tôi đi mua sắm ở siêu thị thì thấy chồng đang chọn váy áo cho cô bồ. Tôi chạy tới tát chồng 1 cái rồi nói:

Thế này là thế nào? Anh bảo cắt đứt với cô ta rồi mà.

Chong cung hong khi ngoai tinh con thach vo khong dam ly hon-Hinh-2

Từ giờ mẹ con tôi sẽ sống vì nhau, anh và bồ cứ tận hưởng, chăm sóc cho nhau trước khi quả báo ập đến đi (Ảnh minh họa)

Tưởng chồng sẽ hoảng sợ, ai dè anh ta vẫn ôm chặt bồ rồi bảo:

Tôi không cắt đứt đấy thì làm sao nào? Cô có quyền gì mà cấm đoán tôi, nói cho cô biết nhé cô chỉ ở nhà ăn bám tôi thì biết điều đi. Nếu cô ly hôn thì chỉ có chết đói thôi. Tôi sẽ không bỏ cô nếu như cô để yên cho tôi ngoại tình.

Trước những câu nói ấy của chồng tôi nhận ra mình chẳng dại gì mà níu kéo thêm nữa. Tôi nhìn anh ta và nhân tình cười khẩy:

Anh nhầm to rồi, nếu anh nghĩ tôi không dám ly hôn thì anh quá ngu. Nói cho anh biết nhé, tôi chỉ cần con với tiền, loại đàn ông bội bạc như anh biếu cũng không thèm lấy. Từ giờ mẹ con tôi sẽ sống vì nhau, anh và bồ cứ tận hưởng, chăm sóc cho nhau trước khi quả báo ập đến đi.

Cô…

Tôi dắt con mạnh mẽ bước đi, mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay tán thưởng tôi làm đúng, còn gã chồng và cô bồ thì xấu hổ vội vã chuồn ngay.

Với tôi chưa bao giờ quyết định bỏ chồng lại đúng như lần này.

Đàn bà ạ, với đàn ông tệ bạc thì cứ buông bỏ thì mới là cách đúng đắn nhất!

Thót tim khi nhận được cuộc gọi của người chồng quá cố

Sau khi về chịu tang chồng, tôi dẫn con đi và thề sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó, nhưng cuộc điện thoại đêm hôm ấy kéo lại tất cả.

Tôi kết hôn cách đây 5 năm. Ngày ấy, vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu, mặc cho hai bên bố mẹ cấm cản (do hai gia đình từng có mâu thuẫn trong quá khứ). Chúng tôi kết hôn mà không có đám cưới nào, chỉ mời bạn bè thân thiết đến nhà hàng để chứng hôn. Ngay cả sổ hộ khẩu để đăng ký, chúng tôi cũng không thể lấy. Thành ra trên giấy tờ, tôi và anh vẫn chưa phải vợ chồng.

Suốt 5 năm qua, vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Kết hôn xong, tôi có thai và sinh con, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn vô cùng. Những lúc ấy, mẹ đẻ tôi xót con gái nên lui tới thăm nom hoặc cho chút tiền. Còn nhà chồng thì chẳng bao giờ thăm hỏi. Thậm chí khi tôi sinh con, họ cũng không hề đến.

Phát hiện ra chồng ngoại tình khi rủ bạn thân đi uống rượu

Đồ khốn, rồi các người sẽ bị quả báo thôi. Người ta nói đúng trái tim đàn ông nằm dưới đũng quần, rồi cũng có ngày tôi sẽ cắt phéng nó và vứt đi. Anh cứ chờ đấy.

Ngày cưới chồng, Dung nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện vì cô được lấy người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu anh ấy rất nhiều. 2 năm sau khi con cô tròn 1 tuổi, cô vẫn thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Đức – chồng cô là 1 người đàn ông hết mực thương vợ thương con. Anh xem cô công chúa nhỏ như vàng như ngọc, ngày nào cũng quấn quýt không rời.

Cuộc hôn nhân của họ diễn ra êm đềm hạnh phúc như thế cho đến lúc con của hai người được 6 tuổi. Mỗi ngày trôi qua Dung dường như cảm thấy Đức không còn yêu cô nhiều như trước nữa. Anh đi sớm về hôm nhiều hơn, đã vậy có khi cả tháng chẳng sờ tới vợ 1 lần.