Bà cô quát tháo, hất công an lên nóc capo rồi bỏ chạy

(Kiến Thức) - Dù được can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn lớn tiếng chửi, đánh một chiến sĩ công an, thậm chí còn hất anh này lên nóc capo rồi phóng xe bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào đêm 2/5 tại nút giao thông Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, Hà Nội trong một vụ xô xát giữa xe của công an và chiếc ô tô của một người đi đường. Nữ chủ nhân của chiếc xe khi xuống giải quyết với công an đã không giữ bình tĩnh, lao vào chửi mắng, giằng áo chiến sĩ này.
Clip "Sư tử Hà Đông" đánh, chửi, hất công an lên nóc capo rồi bỏ chạy:

Vụ xô xát được người đi đường hiếu kỳ quay lại. Trong khi xô xát, người phụ nữ liên tục quát tháo “mày gọi ai?”, “mày gọi ai là nó?”. Thậm chí người này còn xưng “bố mày” với công an và túm áo, giằng co anh này. Dù có một số người xung quanh vào can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn như “sư tử Hà Đông”, quyết ăn thua đủ với chiến sĩ công an.
Người phụ nữ hùng hổ, túm áo công an và liên tục đánh, chửi.
 Người phụ nữ hùng hổ, túm áo công an và liên tục đánh, chửi.
Khi đồng sự của chiến sĩ công an bị đánh chửi đến can thiệp, đề nghị người phụ nữ nói chuyện kiềm chế, có văn hóa, người này mới chịu trùng giọng và bắt đầu trình bày. Tuy nhiên sau đó, người này vào lại trong ô tô rồ ga, chiến sĩ công an đứng ở đầu xe bị hất lên nóc capo. Các đồng sự ra lệnh dừng xe nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy, buộc một chiến sĩ công an phải chạy đuổi theo.
Chiếc xe phóng đi, trong khi chiến sĩ công an vẫn nằm trên nóc capo. Một chiến sĩ công an khác phải chạy đuổi theo và ra lệnh dừng xe.
 Chiếc xe phóng đi, trong khi chiến sĩ công an vẫn nằm trên nóc capo. Một chiến sĩ công an khác phải chạy đuổi theo và ra lệnh dừng xe.
Đoạn clip dài hơn 2 phút lan truyền trên cộng đồng mạng và khiến dư luận khá bất bình trước hành động, cách ứng xử của người phụ nữ bị đặt biệt danh là “sư tử Hà Đông”. Chưa rõ chiến sĩ công an trong clip có đắc tội gì hay không nhưng hành động chửi mắng, đánh lại công an của người phụ nữ là hoàn toàn sai. Trên diễn đàn Vitalk, Kim Phuong… bình luận: “Chắc bà cô này cũng có chút thế lực, cậy có người quen hay thế nào đó mới coi trời bằng vung như thế”. 
Cư dân mạng nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của người phụ nữ. Họ nghi ngờ rằng người này có ô dù và ỷ vào sự quen biết để làm càn.
 Cư dân mạng nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của người phụ nữ. Họ nghi ngờ rằng người này có ô dù và ỷ vào sự quen biết để làm càn.
Nickname Tuệ Bùi bình luận: “Nghe loáng thoáng trong clip thì hình như trước đó xe công an va chạm với xe của người phụ nữ này, cứ cho là anh công an có lỗi đi thì cái cách xử trí của bà này cũng quá ngang ngược. Đánh người đã là sai rồi, đằng này còn đánh chửi cả công an nữa”.

Nhóm thanh niên “cứng” ở Hải Phòng bật lại công an

(Kiến Thức) - Nhóm người trẻ đứng giữa đường đôi co với công an, có lời nói chưa đúng mực và nhất quyết không chịu nhận lỗi về mình.

Sự việc được ghi lại tại Hải Phòng với một cuộc tranh cãi giữa công an và nhóm thanh niên ngay trên đường phố. Công an yêu cầu xử lý một nam thanh niên vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, người này đã một mực “bật” lại và xung quanh có nhiều người hùa vào bênh vực.
Clip "thanh niên cứng" ở Hải Phòng bật lại công an

Cận cảnh bóng hồng bẻ lái cuộc đời Văn Quyến

Thúy Hằng đã khiến cuộc đời Quyến rẽ sang trang khác, với nhiều niềm vui hơn. Cô là một hotgirl ở Vinh, và đã gắn bó với Văn Quyến gần 3 năm.

Từ lâu, có nhiều tin đồn về nửa kia của Văn Quyến nhưng "thằng béo" thường ít khi hé răng nửa lời. Có lẽ kinh nghiệm từ những lần đổ vỡ trong quá khứ khiến Quyến càng thận trọng hơn.
 Từ lâu, có nhiều tin đồn về nửa kia của Văn Quyến nhưng "thằng béo" thường ít khi hé răng nửa lời. Có lẽ kinh nghiệm từ những lần đổ vỡ trong quá khứ khiến Quyến càng thận trọng hơn.

17 nữ sinh tài sắc Ngoại thương đợi ngày tỏa sáng

(Kiến Thức) - 17 cô gái xinh đẹp, cá tính và đầy tài năng của Đại học Ngoại thương TP.HCM đã sẵn sàng để tỏa sáng trong đêm chung kết FTU Charm 2014. 

Duyên dáng Ngoại thương - FTU Charm 2014, là cuộc thi được trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh sắc đẹp và tài năng của các nữ sinh trong trường. Qua các vòng sơ khảo, tài năng và bán kết... 17 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện, chờ đợi để tỏa sáng trong đêm chung kết ngày 9/5 tới đây. Ảnh: Thí sinh Phan Thị Khánh Ly - lớp K52C.
Duyên dáng Ngoại thương - FTU Charm 2014, là cuộc thi được trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh sắc đẹp và tài năng của các nữ sinh trong trường. Qua các vòng sơ khảo, tài năng và bán kết... 17 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện, chờ đợi để tỏa sáng trong đêm chung kết ngày 9/5 tới đây. Ảnh: Thí sinh Phan Thị Khánh Ly - lớp K52C.