“Bà chị” lăng mạ, cầm dao dọa chém CSGT ở HN

(Kiến Thức) - Tại chốt cảnh sát gần ngã tư Trần Quang Khải - Hàng Đậu, người phụ nữ liên tục chửi bậy, lăng mạ, thậm chí rút dao dọa chém CSGT

Dân mạng trên các diễn đàn như Otofun, Vitalk, Kenh141 đang xôn xao vụ một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi hùng hổ chống đối CSGT ngay trên phố với nhiều hành động, lời nói khả ố, thô tục.
Theo chia sẻ của các thành viên Otofun, chiều qua (4/12), tại một chốt 141 gần ngã tư Trần Quang Khải - Hàng Đậu, Hà Nội, một phụ nữ vì cho rằng mình không phạm luật mà vẫn bị giữ xe nên đã có hành vi chống đối, lăng mạ cảnh sát với những lời lẽ vô cùng khó nghe.
Đoạn clip ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng, dù chưa biết nguyên nhân chính xác dẫn đến phản ứng gay gắt của người phụ nữ này nhưng hành vi, lời nói của chị ta trong clip khiến ai nấy đều ngán ngẩm.
Xem clip người phụ nữ lăng mạ, chửi bới, cầm dao dọa chém CSGT:

Trong clip, người phụ nữ ăn mặc đẹp, chủ nhân chiếc xe tay ga, không chịu ký vào biên bản. Chị ta khẳng định mình không sai và nói rằng CSGT không có lý do gì để giữ xe của mình. Khi cảnh sát yêu cầu xuống xe để niêm phong, chị ta tức giận và cất tiếng chửi rất thô tục, quyết không rời xe và còn xưng mày - tao với CSGT.
Khi có người định vào cưỡng chế, giữ xe, người phụ nữ lập tức cúi xuống rút một con dao ra và giơ lên, dí thẳng vào mặt một chiến sĩ CSGT và dọa chém. Trước loạt hành động này, các chiến sĩ CSGT có mặt lúc đó tỏ ra khá điềm tĩnh và nhân nhượng, chỉ dùng lời nói, yêu cầu người phụ nữ xuống xe, mở khóa cổ. Tuy nhiên càng về sau, người phụ nữ này càng hung hăng. Chị ta cầm dao chỉ vào rất nhiều người và liên mồm chửi bậy.
"Bà chị" nổi máu rút dao, chỉ mặt, dọa chém CSGT ngay trên phố.
 "Bà chị" nổi máu rút dao, chỉ mặt, dọa chém CSGT ngay trên phố.
CSGT gọi điện thoại nhờ công an phường giải quyết. Tuy nhiên khi người của phường tới, người phụ nữ vẫn giữ giọng điệu cũ, to tiếng và không chấp hành mọi yêu cầu mà công an, cảnh sát đưa ra.
Người xem clip đều tỏ ra bức xúc và khẳng định ngay điều này rất sai trái. Thành viên Khoa Đặng bình luận trên Otofun: "Kiểm tra đàng hoàng có gì đâu mà chửi lắm thế? Không tội thành có tội nặng luôn rồi!".
Hành động thể hiện sự hung hăng, côn đồ của người phụ nữ bị dân mạng thi nhau ném đá.
Hành động thể hiện sự hung hăng, côn đồ của người phụ nữ bị dân mạng thi nhau ném đá. 
Nickname Ngọc Quân bình luận: "Nhìn cái kiểu chửi liên mồm, rút dao dọa chém, ăn vạ ở lỳ một chỗ của người này đủ biết là thành phần chẳng ra gì rồi. Người ta có văn hóa, có bị bắt sai thì người ta cũng hành xử kiểu khác, không cần đến mức phải lăng mạ cảnh sát như vậy. Là người dân khi gặp cảnh sát, công an đang làm nhiệm vụ, người ta không đánh, không chửi mình thì cái chuyện tự dưng xưng tao mày, gọi người ta là chó má, công an rởm, vô văn hóa này nọ... là sai hoàn toàn rồi".
Nickname Tuấn Minh Nguyễn viết: "Cảnh sát có vẻ rất nhường nhịn, không phải gặp người cứng nên lảng tránh mà chẳng qua đây là phụ nữ, cảnh sát không muốn dùng biện pháp mạnh nên gọi điện cho phường xử lý. Đây là phụ nữ nên các anh hành xử kiểu khác. Thử đây là một thanh niên bặm trợn, xăm trổ cất miệng chửi, cầm dao dọa chém xem...".
Dù chưa rõ ngọn ngành của sự việc, chưa biết CSGT đã bắt xe đúng hay sai nhưng cư dân mạng có chung một nhận định, hành động cũng như lời nói của người phụ nữ này là không thể chấp nhận. 

CSGT Hải Phòng đánh chảy máu mồm người vi phạm?

(Kiến Thức) - Ngay sau khi “dùng gậy công vụ đánh vào mồm người vi phạm” (?) các CSGT , CSCĐ Hải Phòng đã gọi xe ôm và rời khỏi hiện trường.

Trên mạng xã hội Youtube đang lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút, với tiêu đề “CSGT Hải Phòng vụt gậy vào mồm dân xong gọi xe ôm trốn khỏi hiện trường” gây nhiều tranh cãi.

Những khó khăn trong ngày đầu ĐT Việt Nam đến Malaysia

(Kiến Thức) - Thời tiết nóng, cầu thủ khó ngủ, bị báo giới đánh giá thấp... là những khó khăn trong ngày đầu đến Malaysia trước trận bán kết AFF Cup của ĐTVN. 

Hôm qua 3/12, thầy trò ông Toshiya Miura đã đặt chân đến Kuala Lampur, Malaysia. Ngay khi vừa đến sân bay, vị HLV người Nhật và Công Vinh đã được các phóng viên báo chí săn đón và phỏng vấn. Ông Miura cho biết, 3 tuần qua, toàn đội đã tập luyện trong thời tiết khá lạnh ở Hà Nội, nhưng sang Malaysia, thời tiết ở đây lại khá nóng , khoảng 30 độ.
 Hôm qua 3/12, thầy trò ông Toshiya Miura đã đặt chân đến Kuala Lampur, Malaysia. Ngay khi vừa đến sân bay, vị HLV người Nhật và Công Vinh đã được các phóng viên báo chí săn đón và phỏng vấn. Ông Miura cho biết, 3 tuần qua, toàn đội đã tập luyện trong thời tiết khá lạnh ở Hà Nội, nhưng sang Malaysia, thời tiết ở đây lại khá nóng , khoảng 30 độ.