Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Ảnh thê thảm 2 người đàn ông vô gia cư ở gầm cầu Vĩnh Tuy

18/04/2016 00:41

Dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) có 2 người đàn ông vô gia cư sống vật vờ và khiến cho nhiều người qua đây hoài nghi bị thần kinh.

Theo Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Cậu bé vô gia cư bới rác ăn, người qua đường dửng dưng

Chàng trai cởi áo tặng người vô gia cư gây xúc động

Lâu nay người dân đồn thổi ở gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hai người đàn ông mắc bệnh thần kinh. Có người miệng nói lảm nhảm, suốt ngày cởi trần, đôi lúc cáu gắt ném gạch đá, có người suốt ngày nằm một chỗ không làm gì.
Lâu nay người dân đồn thổi ở gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hai người đàn ông mắc bệnh thần kinh. Có người miệng nói lảm nhảm, suốt ngày cởi trần, đôi lúc cáu gắt ném gạch đá, có người suốt ngày nằm một chỗ không làm gì.
Theo quan sát của phóng viên thì hai người đàn ông này thật sự có biểu hiện bất thường. Một người khoảng 20 tuổi nằm co ro một chỗ. Một người cởi trần khoảng 40 tuổi lúc nào miệng cũng nói nhảm, đôi lúc cười một mình.
Theo quan sát của phóng viên thì hai người đàn ông này thật sự có biểu hiện bất thường. Một người khoảng 20 tuổi nằm co ro một chỗ. Một người cởi trần khoảng 40 tuổi lúc nào miệng cũng nói nhảm, đôi lúc cười một mình.
Những người bán hàng ở đó cho biết, người đàn ông đến đây ở từ cuối năm 2015, còn cậu thanh niên mới đến đây khoảng 1 tuần.
Những người bán hàng ở đó cho biết, người đàn ông đến đây ở từ cuối năm 2015, còn cậu thanh niên mới đến đây khoảng 1 tuần.
 Hai người đàn ông vô gia cư này không hề quen nhau, không nói chuyện với nhau, cả ngày không làm gì, chỉ quẩn quanh ở dưới gầm cầu, lang thang rồi lại nằm ngủ.
Hai người đàn ông vô gia cư này không hề quen nhau, không nói chuyện với nhau, cả ngày không làm gì, chỉ quẩn quanh ở dưới gầm cầu, lang thang rồi lại nằm ngủ.
Chị bán hàng nước khẳng định: "Người đàn ông 40 tuổi bị thần kinh vì suốt ngày cười nói lảm nhảm, ai cho gì cũng ăn. Nhưng cho tiền thì lại không biết, nhiều lúc tôi thấy họ cho tiền cũng nhiều nhưng cứ để một chỗ, lúc tối lại bị mấy người nghiện đến lấy, khổ thân".
Chị bán hàng nước khẳng định: "Người đàn ông 40 tuổi bị thần kinh vì suốt ngày cười nói lảm nhảm, ai cho gì cũng ăn. Nhưng cho tiền thì lại không biết, nhiều lúc tôi thấy họ cho tiền cũng nhiều nhưng cứ để một chỗ, lúc tối lại bị mấy người nghiện đến lấy, khổ thân".
"Người thanh niên không phải bị thần kinh như mọi người vẫn đồn đoán đâu, vì hôm trước tôi có hỏi chuyện, anh ta bảo là định xin vào làm quán cơm gần đây nhưng người ta chưa nhận, nhưng hỏi tên và địa chỉ nhất định anh ta không nói" - chị bán hàng nước cho hay.
"Người thanh niên không phải bị thần kinh như mọi người vẫn đồn đoán đâu, vì hôm trước tôi có hỏi chuyện, anh ta bảo là định xin vào làm quán cơm gần đây nhưng người ta chưa nhận, nhưng hỏi tên và địa chỉ nhất định anh ta không nói" - chị bán hàng nước cho hay.
Ông Nguyễn Văn Tuấn nhà ngay cạnh gầm cầu Vĩnh Tuy cho phóng viên biết: "Khi cây cầy này xây xong không có ai đến gầm này để trú ngụ hay ở. Nhưng từ năm ngoái đến nay có mấy người ở nơi khác đến đây, họ ăn ngủ và ở luôn. Người đàn ông cới trần đến trước, tôi nghĩ là ông này bị thần kinh, nhưng không hiểu sao ở rất sạch, vì ngày nào cũng cứ khoảng giờ chiều lại xách can nhỏ ra sông Hồng tắm giặt".
Ông Nguyễn Văn Tuấn nhà ngay cạnh gầm cầu Vĩnh Tuy cho phóng viên biết: "Khi cây cầy này xây xong không có ai đến gầm này để trú ngụ hay ở. Nhưng từ năm ngoái đến nay có mấy người ở nơi khác đến đây, họ ăn ngủ và ở luôn. Người đàn ông cới trần đến trước, tôi nghĩ là ông này bị thần kinh, nhưng không hiểu sao ở rất sạch, vì ngày nào cũng cứ khoảng giờ chiều lại xách can nhỏ ra sông Hồng tắm giặt".
Đợi người đàn ông đi khỏi, phóng viên tìm cách xuống để trò chuyện với người thanh niên đang nằm ở sát cột gầm cầu. Tuy nhiên, anh này nhất định không dậy trước những lời hỏi han của phóng viên và lấy tay che mặt.
Đợi người đàn ông đi khỏi, phóng viên tìm cách xuống để trò chuyện với người thanh niên đang nằm ở sát cột gầm cầu. Tuy nhiên, anh này nhất định không dậy trước những lời hỏi han của phóng viên và lấy tay che mặt.
Từ bếp ăn.
Từ bếp ăn.
Đến đồ dùng sinh hoạt.
Đến đồ dùng sinh hoạt.
Và những thứ khó hiểu của hai người đàn ông dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Và những thứ khó hiểu của hai người đàn ông dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Còn đây là "dinh cơ" của người đàn ông 40 tuổi...
Còn đây là "dinh cơ" của người đàn ông 40 tuổi...
và thức ăn được khách qua đường cho.
và thức ăn được khách qua đường cho.
Cách đó khoảng 10m cũng là một "dinh cơ" khác của một thanh niên lạ. Người dân cho biết, khoảng 1 tháng trước có một thanh niên khoảng 30 tuổi cũng về đây ở, nhưng 10 ngày nay không thấy người đó quay lại. Toàn bộ đồ đạc mà những người này có được là những vật dụng của người dân vứt đi như đệm, salon, chăn, quần áo.
Cách đó khoảng 10m cũng là một "dinh cơ" khác của một thanh niên lạ. Người dân cho biết, khoảng 1 tháng trước có một thanh niên khoảng 30 tuổi cũng về đây ở, nhưng 10 ngày nay không thấy người đó quay lại. Toàn bộ đồ đạc mà những người này có được là những vật dụng của người dân vứt đi như đệm, salon, chăn, quần áo.
Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ về hai thanh niên ở gầm cầu: "Nếu như thân nhân của hai người thanh niên này biết được thông tin của người nhà mình để đưa về nhà thì sẽ tốt hơn, chứ cứ sống chui lủi ở gầm cầu trước sau cũng bị bệnh".
Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ về hai thanh niên ở gầm cầu: "Nếu như thân nhân của hai người thanh niên này biết được thông tin của người nhà mình để đưa về nhà thì sẽ tốt hơn, chứ cứ sống chui lủi ở gầm cầu trước sau cũng bị bệnh".

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status