
Hãng Fars (Iran) đưa tin, Quân đội Syria giải cứu hàng chục nam thanh niên bị phiến quân IS bắt cóc trước đó ở thị trấn Al-Qaryatayn. Ảnh: FNA.

“15 nam thanh niên bị IS bắt cóc đã trở về đoàn tụ với gia đình ở thị trấn Al-Qaryatayn, tỉnh Homs, sau khi được quân đội Syria giải cứu”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.

Tân Hoa Xã cho biết, nhiều phụ huynh đã bật khóc khi được đoàn tụ với con trai họ hôm 29/10. Ảnh: FNA.

Hồi tháng trước, các tay súng IS bất ngờ xông vào các nhà dân ở thị trấn Al-Qaryatayn và bắt những thanh niên khỏe mạnh đưa đi làm lao động khổ sai cho bọn chúng. Ảnh: FNA.

Abu Diab, một người đàn ông trong độ tuổi 60, kể lại khoảng thời gian kinh hoàng khi IS chiếm đóng thị trấn này từ ngày 29/9 đến 21/10. Ảnh: FNA.

“Chúng (IS) giết hại nhiều người, phá hủy thị trấn và bắt đi bọn trẻ”, ông Abu kể lại. Ảnh: FNA.

“Trước khi phiến quân IS tràn vào thị trấn này, cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm”, cư dân Mahmoud Hussain chia sẻ. Ảnh: FNA.

Mọi người vui mừng khi được đoàn tụ với người thân. Ảnh: FNA.

Người đàn ông không giấu được sự xúc động. Ảnh: FNA.

Cuộc đoàn tụ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: FNA.

Nam thanh niên bật khóc khi gặp lại người thân. Ảnh: FNA.

Một hình ảnh khác trong cuộc đoàn tụ được ghi lại. Ảnh: FNA.