
Sân bay trực thăng của Mỹ ở căn cứ Long Bình, một căn cứ quân sự lớn ở Biên Hòa thời chiến tranh Việt Nam, 1969. Ảnh: Mike Gilmore.

Người phi công trẻ tạo dáng chụp ảnh bên chiếc trực thăng của mình. Ảnh: Mike Gilmore.

Một chiếc trực thăng AH-1 Cobra ghi dòng chữ Grim Reaper (Tử Thần) trên thân. Ảnh: Mike Gilmore.

Cơ trưởng Roy Hafer bơm xăng cho chiếc máy bay của mình. Ảnh: Mike Gilmore.

Các kỹ thuật viên tiến hành bảo trì máy bay. Ảnh: Mike Gilmore.

Vệt màu trắng là vết đạn trên kính buồng lái của một chiếc AH-1 Cobra. Ảnh: Mike Gilmore.

Chú chó linh vật của đơn vị trực thăng ngắm cảnh trong một chuyến bay. Ảnh: Mike Gilmore.

Hai khẩu súng máy M-60s được lắp trên giá súng của một chiếc trực thăng. Ảnh: Mike Gilmore.

Trực thăng CH-47 Chinook hạ cánh xuống căn cứ. Ảnh: Mike Gilmore.

Một chiếc trực thăng hạng nhẹ Hughes OH-6 Cayuse trong căn cứ. Ảnh: Mike Gilmore.