Anh chàng bị chửi như 'tát nước vào mặt' vì chụp ảnh bạn gái như… bà đẻ

Có lẽ trước khi quyết định "cưa" ai, con trai nên đi học 1 lớp chụp ảnh để sau này yêu nhau không gặp phải trường hợp "éo le" như anh chàng dưới đây.

Thời buổi này, đi đâu ai cũng sẽ chụp ảnh check in từ hội họp bạn bè cho đến đi du lịch, tốt nghiệp để đăng lên Facebook, Instagram. Nhất là khi đi chơi với người yêu tại nơi phong cảnh hữu tình hoặc có hứng mặc đẹp khoe lên mạng thì đến 80% chị em nhờ người yêu hoặc chồng chụp ảnh cho.
Cơ mà khổ nỗi tay nghề của các anh chàng lại hên xui, may gặp anh có tâm thì yên tâm ảnh đẹp, còn mà đã xui thì 100 kiểu ảnh đừng hòng lựa được cái nào. Thế mới nói nhờ các anh chụp ảnh cho đúng là công việc mạo hiểm. Hơn nữa, cũng chính vì chụp ảnh “không có tâm” mà anh chàng dưới đây bị bạn gái chửi như “tát nước vào mặt”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Đầu câu chuyện, anh chàng ấm ức nói “chụp ảnh xấu cũng bị chửi”. Anh bạn cho biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay đã 20 năm mà bản thân chưa cầm đến máy ảnh, thậm chí là dùng điện thoại chụp ảnh đẹp. Anh bạn buồn rầu nói “hình như mình không có mắt thẩm mỹ hay sao ấy”. Chính vì vậy, anh bạn đã gặp phải rất nhiều rắc rối khi đi chơi với bạn gái.
“Trên máy mình làm gì có phần mềm nào chỉnh sửa ảnh đâu. Suốt ngày bị em người yêu chửi: “anh chụp kiểu gì thế góc này không đẹp”, “tóc che hết mặt rồi này”, “nhìn u ám bỏ xừ”, “anh chụp em như con lợn sữa vậy”, “nhìn như bà đẻ”…. Mình bị mắng cả trăm lần rồi mà cứ chụp xấu là bắt chụp lại xong em chửi.
Lần trước đi du lịch với nhau, mình chụp 1 loạt cho người yêu xong em ấy bảo mình về lên google học chụp ảnh. Em có nói bọn mình yêu nhau mấy năm mà chẳng lưu giữ được kiểu ảnh nào đẹp. Thậm chí em còn nghĩ mình không thích lưu giữ chúng để sau chia tay cho… nhanh gọn. Chưa kể đi xem phim, đi ăn hay đi đâu phải ngồi mất 30 phút nhờ mình chụp ảnh”, anh bạn chia sẻ.
Ngay sau khi đăng tải bài viết thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, đa phần ai cũng chỉ trích cô nàng ăn nói không phải phép với người yêu và mắc bệnh “sống ảo”.
“Người yêu bạn phức tạp thôi chứ đừng vơ đũa cả nắm tất cả con gái đều thế. Có khi người yêu không xấu hoặc không ăn ảnh lại đổ cho ông ấy. Chia tay đi, mùa hè chia tay là hot trend đó!”, tài khoản B.L hóm hỉnh nói.
“Tại sao phải lên google học trong khi người yêu bạn không chỉ luôn xấu như nào, chụp sao cho đẹp. Bỏ đi, người yêu gì động tý văng tục chửi bậy”, tài khoản V.M viết.
Bên cạnh đó, một số người lại bên cô bạn trong câu chuyện bởi con gái ai cũng mong muốn có ảnh đẹp với người yêu để khoe bạn bè và làm kỷ niệm.

Đến nhà bạn gái mà không báo trước, tôi choáng váng quay về

Tôi thật không ngờ một cô gái mới hai mấy tuổi mà dám nói năng với bố mẹ như vậy.

- Mẹ con chúng mày rõ ăn hại, suốt ngày quần áo son phấn ăn diện, chỉ khổ tao thôi!

Bất ngờ gặp Trường Híp, fans xin chữ ký khiến dân mạng cười té ghế

Fan đưa dép tổ ong ra để xin chữ ký mà đội trưởng quốc dân Lương Xuân Trường vẫn cười tít mắt nhận lời. Tình huống đáng yêu này đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần.

Nếu ra đường vô tình bắt gặp đội trưởng quốc dân Lương Xuân Trường, bạn muốn xin chữ ký làm kỉ niệm nhưng chẳng có giấy hay cuốn sổ nào trong tay thì phải làm sao? Một fan hâm mộ đã nghĩ ra cao kiến khiến “500 anh em” trên mạng phải nể phục, đó là cách yêu cầu thần tượng ký ngay lên chiếc dép tổ ong trắng tinh.

1001 cách chống trộm trái cây khiến dân mạng cười lăn lóc

(Kiến Thức) - Có "trăm phương ngàn kế" đã được các chủ vườn nghĩ ra để chống trộm trái cây của mình, dù hiệu quả thì chưa thấy đâu nhưng đã mang đến cho dân mạng tiếng cười lăn lóc.

Hoa quả cũng là một loại tài sản và bị rất nhiều đối tượng nhòm ngó. Chính bởi vậy, nhiều người đã nghĩ ra cách chống trộm trái cây mà khiến những kẻ có ý định "chôm chỉa" chỉ biết bò lăn ra cười.
Hoa quả cũng là một loại tài sản và bị rất nhiều đối tượng nhòm ngó. Chính bởi vậy, nhiều người đã nghĩ ra cách chống trộm trái cây mà khiến những kẻ có ý định "chôm chỉa" chỉ biết bò lăn ra cười.