Ăn mặc hớ hênh đưa con đến trường, bà mẹ trẻ hứng “gạch đá”
Bà mẹ trẻ bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì cách ăn mặc hớ hênh và thiếu vải, không phù hợp khi đưa con nhỏ đi học.
Vanesa Medina, một người mẫu kiêm luật sư, đã gây tranh cãi trên mạng khi ăn mặc hớ hênh trong lúc đưa con trai 4 tuổi đến trường ở thành phố Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Vanesa Medina bị chỉ trích vì cách ăn mặc hớ hênh trong lúc đưa con trai 4 tuổi đến trường.
Theo đó, Vanesa mặc một bộ đồ liền thân bó sát da thịt và ngắn cũn cỡn. Phía trên bộ đồ được cắt xẻ táo bạo, để lộ vòng một "khủng", phía sau hở toàn bộ phần lưng, bên dưới lại ngắn đến mức sắp để lộ vòng ba. Tổng thể bộ đồ trông giống như một bộ bikini táo bạo, hớ hênh mà người ta mặc ở biển. Thế nhưng, Vanesa vẫn thản nhiên một tay cầm balo của con, một tay dắt con trai vào trường học, bất chấp mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
Thời điểm đó, có rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng đang đưa con tới trường, vì vậy tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy bộ trang phục thiếu vải của Vanesa.
Trong số đó, một người mẹ khác đã lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng này. Trong video của mình, người này còn bình luận rằng bộ trang phục của Vanesa là không phù hợp khi mặc trước mặt trẻ nhỏ.
Vanesa Medina từng giành chiến thắng trong một cuộc thi Hoa hậu Thể hình ở Bolivia.
Người quay đoạn video trên cho biết, đó không phải là lần đầu tiên cô Vanesa Medina mặc thiếu vải đưa con tới trường.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm của người quay video, cho rằng bộ trang phục mà cô Vanesa Medina mặc là không phù hợp với hoàn cảnh. Bộ đồ đó không nên mặc trước mặt trẻ con, càng không nên mặc khi đưa con tới trường, nơi có nhiều trẻ em và phụ huynh khác.
Thế nhưng bất chấp những lời chỉ trích, phẫn nộ và mỉa mai của cư dân mạng, cô Vanesa Medina vẫn không nhận ra điểm sai của mình.
Đáp trả lời chỉ trích của cả người quay clip lẫn cư dân mạng, Vanesa nói: “Tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã ủng hộ, tôn trọng và bảo vệ mình trước đoạn video do kẻ ác ý lan truyền trên mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ tôi. Rất tiếc, kế hoạch của cô ta đã thất bại”.
“Tôi là một người mẹ mẫu mực, làm việc chăm chỉ và chăm sóc con bằng tất cả tình yêu, tôi không làm hại ai cả. Những người quen đều hiểu tôi có một trái tim biết yêu thương”, cô nói.
Mời độc giả xem video Cấm ăn mặc hở hang khi livestream. Nguồn: VTV24.
Trai đẹp 6 múi bán mì cá viên gây sốt vì cơ bắp cuồn cuộn
Với mái tóc gọn gàng và cơ bắp cuồn cuộn, ông chủ quán mì cá viên William Lin trông không khác gì một huấn luyện viên tại phòng gym.
William Lin đang làm chủ tiệm mì cá viên Hong Xing ở khu Bukit Merah (Singapore). Năm ngoái, anh góp mặt trong cuộc thi Mr. World Singapore và được công chúng chú ý. Dù thu hút lượng fan hâm mộ không nhỏ sau cuộc thi, chàng trai 29 tuổi cho biết anh sẽ duy trì kinh doanh quầy hàng rong của mình.
William Lin đang làm chủ tiệm mì cá viên Hong Xing ở khu Bukit Merah (Singapore).
"Mọi người chú ý tới tôi vì là một người bán hàng rong. Tôi hy vọng sẽ được công nhận rằng mình có thể làm được những điều hào nhoáng, lớn lao dù làm nghề gì đi chăng nữa", anh nói với Asia One.
William vốn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo ở Phúc Kiến (Trung Quốc), cha mẹ làm nghề nông. Cuộc sống nhiều khó khăn, 15 năm trước, cả nhà anh chuyển đến Singapore để tìm kế sinh nhai.
William Lin được chú ý sau khi tham gia cuộc thi Mr. World Singapore.
Ban đầu, William dạy thêm tại một trung tâm dạy tiếng Trung. Về sau, thương cha mẹ vất vả duy trì tiệm mì, anh quyết định tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vào 3 năm trước, chấp nhận đi dạy là “nghề tay trái”.
Đối với William, một ngày bình thường bắt đầu từ 10h cho đến 23h, trong đó có đến 12 tiếng bận rộn trong căn bếp. Vào những ngày cần làm chả cá, anh phải thức dậy từ 1h sáng để chuẩn bị nguyên liệu.
Mặc dù công việc bán hàng vất vả nhưng William vẫn kiên trì rèn luyện cơ thể và luôn mang theo một đôi giày chạy bộ trong túi, đồng thời tập gym bất cứ khi nào có thể. Nếu công việc ở tiệm quá bận rộn, anh sẽ chạy bộ về nhà thay cho tập luyện.
Vốn chăm chỉ giữ vóc dáng săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn, anh luôn tạo kiểu tóc và chăm chút gương mặt, nhờ vậy mà càng được nhiều người chú ý.
Người đàn ông đưa con trai đi xét nghiệm ADN và cái kết
Vì bị gia đình nói ra nói vào nên người đàn ông đã đưa con trai đi xét nghiệm để chứng minh với mọi người rằng vợ anh là dâu hiền, nhưng không ngờ kết quả lại khiến anh đau đớn.
Gần đây, một người đàn ông họ Lý đã đưa cậu con trai 4 tuổi tới Trung tâm giám định Tư pháp Phù Dung, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để giám định xem anh và con trai có quan hệ huyết thống hay không.
Thực ra bản thân anh Lý cũng không nghi ngờ gì về danh tính của đứa trẻ, nhưng người nhà anh lại tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của vợ anh Lý. Bởi lẽ anh Lý vốn là một người đàn ông hiền lành, lương thiện, lao tâm lao lực để kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi đó vợ anh lại mê bài bạc, ăn mặc hở hang và có nhiều bạn bè.