Ác độc tra tấn 13 con đẻ, cặp vợ chồng này thật đáng kinh sợ

(Kiến Thức) - Thiết nghĩ tình mẫu tử, phụ nữ là điều thiêng liêng, đáng trân trọng nhất, nhưng cách mà cặp vợ chồng ác độc này làm, giam, xích 13 đứa con của mình vào giường và bỏ đói trong nhà, để suy dinh dưỡng... thật đáng kinh tởm.

Mới đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng ác độc người Mỹ David Allen Turpin (57 tuổi) và Louise Anna Turpin (49 tuổi), sống tại Riverside, bang California, giam giữ, tra tấn 13 đứa con của mình gây chấn động dư luận.
Cụ thể, sáng sớm ngày 14/1, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một cô gái 17 tuổi, được cho là đã trốn thoát khỏi ngôi nhà . Cô gái cho biết 12 anh chị em của mình đang bị giam tại ngôi nhà đó bởi chính cha mẹ ruột.
David Allen Turpin và Louise Anna Turpin
 David Allen Turpin và Louise Anna Turpin
Khi cảnh sát đến, cảnh tượng bên trong căn nhà nơi những đứa trẻ bị giam cầm vô cùng ghê rợn, khắc nghiệt. Tất cả từ đứa bé nhất mới 2 tuổi và đứa lớn nhất đã 29 tuổi bị giam giữ trong điều kiện tối tăm và hôi hám, có đứa trẻ bị xích chặt vào giường, ở trong tình trạng đói ăn, thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể nghiêm trọng.
Hiện cặp vợ chồng tàn nhẫn đã bị bắt giam với các cáo buộc về tội tra tấn và gây nguy hại cho trẻ em.
Mời quý độc giả xem video: Giải mã tâm lý của kẻ giết người
Các nạn nhân đã được cung cấp thực phẩm, đồ uống sau thời gian dài bị đói và được đưa vào bệnh viện để điều trị.
Hiện chưa rõ nguyên nhân nào khiến 2 vợ chồng đối xử tàn nhẫn như vậy đối với những chính những đứa con của mình. Nhưng dù có bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, hành động của cặp vợ chồng này là không thể chấp nhận được.
Thế kỷ 21, điều tồi tệ này vẫn có thể xảy ra ngay trong cuộc sống và chả ai có thể tưởng tượng được ra bậc cha mẹ ác độc đến vậy. "Hổ dữ còn không ăn thịt con", vậy mà... điều này thực sự gây đau khổ. Thật không thể tin được vào mắt mình nữa và ai cũng bàng hoàng với những gì đã diễn ra.

Bé trai nghiện may vá, mẹ rớt nước mắt cảm động với sự thật

(Kiến Thức) - Người mẹ thắc mắc tại sao con trai mình lại nghiện may vá, chẳng ngờ khi phát hiện sự thật, cô không cầm được nước mắt vì cảm động. 

Campbell Remess là một cậu bé đặc biệt, 12 tuổi nhưng Campbell rất ít khi ra ngoài chơi đùa, nghịch ngợm như các cậu bé cùng lứa khác. Cậu bé kỳ lạ cũng không mắc bệnh tự kỷ, chỉ là rất thích may vá và rất chuyên tâm học hỏi, rèn luyện tay nghề. 
Theo thông tin đăng tải, vào năm Campbell 9 tuổi, mẹ của cậu bé hỏi cậu thích gì và dịp lễ Giáng Sinh. Campbell nói rằng không mong muốn gì, chỉ muốn bố mẹ chuẩn bị cho một ít quà tặng để mang tới cho các bệnh nhân nhí trong bệnh viện nhi gần nhà. 

Cậu bé “đông cứng” nấp trên xe và sự thật nhói lòng

(Kiến Thức) -  Cậu nhóc đáng thương co ro trên xe ba gác, toàn cơ thể đã đông cứng nhưng không dám về nhà, trốn trên xe ngủ trong thời tiết cực lạnh, cơ thể có rất nhiều vết thương cả cũ cả mới. 

Mới đây, tại Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc, một người đàn ông họ Trần phát hiện trên xe ba gác của mình có một cậu nhóc đáng thương nằm co ro, toàn cơ thể đã đông cứng.
Cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, trong thời tiết giá buốt mà toàn thân không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc rất mỏng.

"Robinson" Trung Quốc làm gì để sống sót 133 ngày lênh đênh trên biển?

(Kiến Thức) - Sử dụng những kỹ năng sinh tồn một cách thuần thục, chàng trai người Trung Quốc đã duy trì cuộc sống của mình trong suốt 133 ngày lênh đênh trên biển. Trong thời gian đó, Phan Liêm cũng đụng độ cá mập...

Vào thời kỳ thế chiến II, chàng trai Phan Liêm, 24 tuổi, người Trung Quốc quyết tâm lên một chiếc tàu của người Anh để học việc, hy vọng có thể học tập được tri thức hàng hải tiên tiến, sau đó quay về giúp đất nước.
Thế nhưng, Phan Liêm không ngờ, những kiến thức đó đã cứu anh một mạng khi bị lênh đênh trên biển.