9X trả lại ví có 8 triệu đồng: Mình không thể tiêu tiền của người khác

Sau khi đăng lên mạng thông tin nhặt được chiếc ví có 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ, chàng trai Sài Gòn đã tìm thấy chủ nhân của nó.

Ngày 9/10, một số diễn đàn chia sẻ hình ảnh chàng trai tên Phan Văn Sơn (20 tuổi) chụp lại chiếc ví kèm giấy tờ và số tiền bị mất để tìm chủ nhân của nó.
Theo lời Sơn, anh đang làm việc tại một cửa hàng bán xe máy ở quận Bình Tân, TP.HCM. Chỗ anh làm có hai địa điểm đối diện nhau, trong lúc đi qua đường, anh tình cờ thấy một chiếc ví cùng giấy tờ của người nào đó đánh rơi.
9X tra lai vi co 8 trieu dong: Minh khong the tieu tien cua nguoi khac
 Chàng trai đăng tin tìm chủ nhân chiếc ví bị mất. Ảnh: T.S.
Chàng trai 20 tuổi nhặt lên xem, phát hiện trong ví có hơn 8 triệu đồng. Anh cho rằng lúc này, người đánh mất rất lo lắng nên đã chụp lại ngay và đăng lên Facebook nhờ bạn bè tìm chủ nhân chiếc ví.
Bài viết của Văn Sơn nhanh chóng gây chú ý, được nhiều dân mạng chia sẻ. Nhờ vậy, khoảng vài tiếng sau, người đánh rơi ví đã gọi điện và đến tận nơi nhận lại.
Trước lời khen ngợi của số đông dân mạng, Sơn bày tỏ: "Không phải mình tốt mà mình không muốn hưởng thụ trên nỗi đau của người khác. Mình nghĩ ai nhặt được cũng vậy thôi. Chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người bị mất để cảm nhận, mình tin chắc chắn không ai đủ nhẫn tâm để không muốn trả lại".
9X kể chủ nhân chiếc ví rất mừng khi tìm thấy đồ. Người này đưa cho Sơn tiền và ngỏ ý muốn mua quà cảm ơn, song anh không nhận. Do đó, chủ ví cúi đầu cảm ơn rồi ra về.
Chị Vàng Thị Huyền - người đánh rơi ví trong câu chuyện trên - tỏ ra rất vui mừng và bất ngờ trước hành động của nam thanh niên.
Chị Huyền cho Zing.vn biết đã nhận được toàn bộ số tiền, giấy tờ bị mất. Chị muốn gửi lời cảm ơn tới chàng trai tốt bụng, nhiệt tình. Nếu không có bài đăng của Sơn, chị không thể tìm lại tài sản.
9X tra lai vi co 8 trieu dong: Minh khong the tieu tien cua nguoi khac-Hinh-2
 Chàng trai Phan Thiết đăng ảnh chiếc ví và giấy tờ của khách du lịch Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Trước đó, một chàng trai ở Phan Thiết cũng nhặt được, trả lại cho du khách người Hàn Quốc chiếc ví bên trong có nhiều tiền và giấy tờ. Hành động này nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ “đi bằng hai tay”

Tưởng nghề khảm trai không sống nổi trong nền kinh tế thị trường, thế nhưng với lòng say nghề, chị Nguyễn Thị Hương - người phụ nữ bị liệt hai chân ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín đã miệt mài gìn giữ, làm cho tinh hoa văn hóa dân tộc trường tồn.

Nghị lực vượt lên số phận
Gặp lại chị Hương (SN 1970), thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài ngày nào gặp nay đã ngắn ngang vai. Khuôn mặt chị giờ đã có thêm những nếp nhăn. Đôi chân ngày càng teo tóp theo năm tháng, thỉnh thoảng lại nhói đau khi trái gió trở trời. Tuy vậy, chị vẫn cặm cụi đục, khảm, trang trí hoa văn lên những chiếc tủ tường, tủ thờ, bàn, ghế. Bước vào ngôi nhà hai tầng cũng là xưởng sản xuất đồ gỗ khảm trai của chị, tôi như được hòa mình giữa những bộ đồ gỗ đồ sộ.

Phong tỏa tài sản 9 cá nhân liên quan vụ án Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng

(Kiến Thức) -Liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, có đến 9 người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng, các sở ngành phong tỏa tài sản, trong đó có ông Nguyễn Quang Thành - người thân của Vũ "nhôm".

Chiều 9/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa nhận được văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, tạm dừng giao dịch đối với tài sản sở hữu của 9 cá nhân có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).