9X tham gia hỗn chiến ở đám cưới ra trình diện

Trong quá trình điều tra vụ hỗn chiến trong đám cưới ở Bình Thuận, cảnh sát xác định Hậu (21 tuổi) có tham gia ẩu đả nên vận động thanh niên này ra trình diện.

 Ngày 19/12, Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết vừa vận động thanh niên tình nghi tham gia vụ bạn bè nhà trai, nhà gái hỗn chiến ở đám cưới khiến 5 người thương vong ra trình diện. Anh này tên Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình).
Theo điều tra ban đầu, trưa 18/12, ở nhà hàng tiệc cưới Thuận Yến 2 (thôn Lương Bình, xã Lương Sơn), một thanh niên bên nhóm bạn nhà trai có hành động sàm sỡ cô gái bên nhóm bạn nhà gái. Sự việc khiến 2 bên xô xát, đánh nhau.
9X tham gia hon chien o dam cuoi ra trinh dien
 Nhà hàng tiệc cưới Thuận Yến, nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Huỳnh Hải.
Hậu thuộc khách nhà trai, được cho là tham gia hỗn chiến. Hai bên dùng hung khí, gậy lao vào đánh nhau mặc cho nhiều người can ngăn.
Vụ ẩu đả làm anh Nguyễn Hoàng Lan (29 tuổi, khách nhà gái) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Sau khi gây án, hai nhóm thanh niên bỏ trốn.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng Nguyễn Văn Hậu liên quan đến vụ việc nên vận động người thân đưa thanh niên này ra trình diện.
Công an huyện Bắc Bình đã bàn giao Hậu cho Phòng cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi liên quan.
Mời độc giả xem clip hỗn chiến đám cưới:

Vụ phê xấu bản lý lịch: Phó chủ tịch xã nói gì?

(Kiến Thức) - Ông Trương Phúc Thực - Phó chủ tịch xã có bút phê "lạ" vào sơ yếu lý lịch của người dân ở xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - đã lên tiếng.

Bút phê “lạ” trong bản sơ yếu lý lịch
Vừa qua, dư luận xôn xao về ảnh chụp một bản sơ yếu lý lịch, phần nhận xét và ký đóng dấu có dòng phê “lạ” của Phó chủ tịch xã. Qua xác nhận, người đăng tải hình ảnh là anh Nguyễn Danh Cường (27 tuổi), ngụ thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Chùm ảnh: Kì thú đến Hòn Dăm làm Robinson thời hiện đại

Tôi gọi Hòn Dăm này là đảo Tình Yêu, vì ở đây có những căn nhà gỗ lợp lá, không gian yên tĩnh, vắng tới mức tưởng như chỉ dành cho vài người.

Chum anh: Ki thu den Hon Dam lam Robinson thoi hien dai
 Trong thời gian tôi ở Phú Quốc dài ngày để nghỉ ngơi, viết lách, anh bạn gọi điện báo có mấy căn nhà gỗ chờ mình ra chơi. Anh hứa hẹn: “Chỗ này hay lắm! Đảm bảo em sẽ thích!”
Chum anh: Ki thu den Hon Dam lam Robinson thoi hien dai-Hinh-2
Tên thật của hòn đảo này là hòn Dăm, nằm ngay gần cảng An Thới. Tôi gọi nó là đảo Tình Yêu, hay đảo Robinson. Sau một đêm uống no say tại đảo, sáng hôm sau thức giấc nghe tiếng sóng ào ào ở bên cửa sổ, chạy ù ra biển tắm, sau đó khám phá ra bãi san hô siêu đẹp.