Ngược dòng thời gian với không gian hoài niệm của mùa thu Hà Nội
Khoác lên mình sắc áo rực rỡ được dệt nên từ hàng nghìn chiếc đèn đủ mọi kích cỡ, phân khu Little Hong Kong tại Ocean City với điểm nhấn là Lễ hội trung thu Hà Nội tái hiện trọn vẹn những nét đặc sắc, thân quen, lung linh sắc màu của các phố “Hàng” Hà Nội vào mùa trăng rằm.
Dưới ánh trăng tháng 8, du khách như được “lạc bước” vào con đường Hàng Mã nổi tiếng bậc nhất Hà thành với những gian hàng đèn lồng ông sao, đèn lồng cá chép, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân… đầy màu sắc. Diện chiếc áo dài truyền thống hay những bộ cánh thật xinh, các “nàng thơ”, hội bạn hay cả gia đình sẽ có ngay một bộ ảnh Trung thu để đời mà không cần bon chen đông đúc.

Chuyến tàu tuổi thơ tại “ga” Ocean City sẽ đưa du khách quay về thời thơ bé với những trò chơi dân gian truyền thống như ô ăn quan, nhảy dây, chơi chuyền…, hay tự tay trải nghiệm các hoạt động truyền thống như tô màu trên giấy dó, tự tay làm đèn lồng, trang trí mẹt tre độc đáo…



Nếu lễ hội trung thu mê hoặc du khách bởi hương vị từ thức quà quê và “bản đồng dao” ánh sáng lung linh từ hàng nghìn chiếc đèn lồng, thì Lễ hội diều “Vũ điệu trên không” tại Quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng hớp hồn bất kỳ ai bởi những màn khiêu vũ đầy phóng khoáng của thế giới sinh vật biển trên nền trời Ocean City.
Lấy cảm hứng từ sắc xanh bao la của đại dương và của bầu trời, lễ hội là nơi giao hòa không gian, biến bầu trời thành một thủy cung khổng lồ, nơi hơn 30 con diều sẽ cùng nhau bay lượn. Vào mỗi tối 06 và 07/09, du khách còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn diều LED vô cùng ấn tượng, hay thả sức “ố á” với màn trình diễn điều khiển một lúc 5 con diều của nghệ nhân Trần Văn Tâm vào 16h ngày 07/09 - dự kiến sẽ mang về kỷ lục cho lễ hội diều Ocean City.

