42h truy tìm nghi can giết người chấn động tại Gia Lai

Sau khoảng 42h, Công an tỉnh Gia Lai đã truy tìm và bắt giữ Nguyễn Văn Tiến - nghi can số một vụ sát hại cả gia đình giữa đêm khuya.

42h truy tìm nghi can giét nguòi chán dọng tại Gia Lai
Nghi can Tiến tra tay vào còng - Ảnh: B.D.

Đại tá Phạm Văn Chẩn - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai - cho biết lời khai của nghi can và các chứng cứ thu thập tại hiện trường khá khớp với nhau.
Sở dĩ cơ quan điều tra tìm ra manh mối trong thời gian rất ngắn như vậy là nhờ kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ rất lớn từ thông tin của quần chúng.
Giăng bẫy
Đêm 21/1, làng Ia Kla đang giữa đêm khuya thì bỗng xáo trộn bởi những tiếng la hét tại nhà của ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi).
Một thanh niên lạ mặt bịt kín khẩu trang lẻn vào khuôn viên nhà, khi bị phát giác đã ra tay tàn bạo giết chết hai người, hai người còn lại cũng bị thanh niên này đâm trọng thương.
Rạng sáng 21/1, sau khi Công an huyện Đức Cơ có mặt tại hiện trường thì hàng chục cán bộ điều tra, trinh sát của Công an tỉnh Gia Lai cũng được điều động đánh án.
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Vũ Văn Lâu có mặt tại hiện trường yêu cầu tất cả lực lượng dồn sức, phong tỏa các ngả đường, rà soát tất cả các đầu mối khả nghi để truy tìm hung thủ.
Tuy nhiên lúc này các đầu mối thông tin khoanh vùng cũng như dấu vết hiện trường để lại cơ quan điều tra tập trung vào các hướng: đây đơn thuần là vụ giết người do mâu thuẫn hay giết người cướp tài sản? Tất cả các khả năng dẫn đến hành vi tàn bạo của hung thủ đã được đặt ra.
Nửa ngày sau khi xảy ra sự việc, không khí tại gia đình nạn nhân trong tang thương, tuy nhiên hai đầu mối quan trọng chứng kiến sự việc là cụ Lưu Thị Hồ - mẹ nạn nhân Cường - và bà Phan Thị Mão - vợ ông Cường - đã bắt đầu tỉnh táo.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những nhân chứng quan trọng này, Binh đoàn 15 lẫn cơ quan điều tra đã thực hiện chế độ bảo vệ đặc biệt.
Nơi nằm của bà Phan Thị Mão tại Bệnh viện Binh đoàn 15 đóng ở TP Pleiku được cách ly hoàn toàn. Nhiều chiến sĩ mặc quân phục bồng súng đứng ngoài canh gác. Rất đông phóng viên, người thân dù đã tìm mọi cách nhưng không thể tiếp xúc được với nạn nhân Phan Thị Mão.
Đại diện Binh đoàn 15 nói: “Đây là nhân chứng tỉnh táo duy nhất có thể cung cấp những thông tin quan trọng nên chúng tôi phải thực hiện chế độ bảo vệ đặc biệt, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra”.
Khi nạn nhân Mão bắt đầu tỉnh táo và trò chuyện được, những điều tra viên đã bắt đầu tiếp xúc và có thông tin.
Bà Mão khai: “Kẻ vào sát hại là một thanh niên, mặt bịt kín khẩu trang và nhìn rất quen. Khi giằng co kẻ này chỉ nói với anh Cường “Tao sẽ giết mày” rồi ra tay”.
Nạn nhân chứng kiến sự việc còn lại là cụ Lưu Thị Hồ cũng khai tương tự.
Trên cơ sở thu thập lời khai và hai nhân chứng, có lúc cơ quan điều tra nhận định: Kẻ ra tay đã có mâu thuẫn gì lớn với gia đình các nạn nhân?
Do vậy, hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn được mời đến cơ quan điều tra. Tuy nhiên, từ những tình tiết thu thập được từ hiện trường bao gồm: mũ phớt da màu đen, thuốc lá con ó, áo gió hiệu Adidas, cơ quan điều tra xác định thủ phạm là một thanh niên. Các đối tượng nghi vấn khác dần dần được loại ra.
Công an tiến hành rà soát trong các thanh niên địa phương, các đối tượng mà cảnh sát “quen mặt” để tìm những đối tượng nào đội mũ tương tự như thế, hút thuốc con ó và giống đặc điểm nhận dạng mà các nhân chứng cung cấp.
Người thanh niên ghé ngủ ở quán bida
Cuối ngày 23/1, khi lưới của trinh sát đang giăng khắp nơi thì Công an huyện Đức Cơ nhận được một thông tin quý giá: một thanh niên đang có mặt gần nhà nạn nhân với nhiều biểu hiện khả nghi. Người báo tin này là một thanh niên ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ, Gia Lai).
Thông tin này đi kèm với một bức ảnh của người dân chụp được.Bức ảnh cho thấy hình ảnh một thanh niên mặc áo khoác đen, mang balô, đi xe Wave màu xanh và đặc biệt hơn nữa là người này hút thuốc hiệu con ó.
42h truy tìm nghi can giét nguòi chán dọng tại Gia Lai-Hinh-2
Bức ảnh được cho là của nghi can do người dân chụp lại khi nghi can đang về dò la tin tức ở khu vực gia đình nạn nhân - Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp.
Bức ảnh được cho là của nghi can do người dân chụp lại khi nghi can đang về dò la tin tức ở khu vực gia đình nạn nhân - Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp
Trước đó, người dân cũng ghi nhận một thanh niên đã ghé vào quán bida ở xã Ia Din ngủ lại trong đêm gây án.
Thông tin cho biết khoảng 2h rạng sáng 21/1 có một thanh niên mặc áo phông trắng, chạy xe máy với vẻ mệt mỏi ghé đến quán bida ở xã Ia Din để ngủ.
Từ những thông tin này, các trinh sát bắt đầu theo dõi. Các tổ còn lại thực hiện việc điều tra bí mật về lai lịch thân nhân cũng như các thông tin liên quan đến thanh niên này.
Tất cả các thông tin đều cho thấy đây là nghi can số một có khả năng đã gây ra vụ giết người kinh hoàng đêm 21/1.
Chiều 23/1 thanh niên này lại xuất hiện ở gần nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc.
Đối chiếu thời gian có mặt tại quán bida và thời gian gây án cũng như trạng thái của đối tượng tình nghi, các trinh sát tiến hành theo dõi đối tượng này và xác định đó là Nguyễn Văn Tiến.
Rà soát lai lịch, công an tìm ra địa chỉ nơi Tiến thuê trọ, chỗ Tiến đang làm thêm rồi tiếp tục củng cố thêm các thông tin khác.
Chủ tiệm tạp hóa nơi Tiến vào làm việc cho biết trước lúc gây án Tiến có bị một số người đến đòi nợ, Tiến có nhiều biểu hiện khác thường như đi nhuộm tóc đỏ, đi làm trễ sau đêm gây án, quần áo có nhiều vết rách giống như vừa trải qua vật lộn, vẻ người mệt mỏi và tự dưng xin nghỉ việc.
Từ những thông tin này, nghi can bắt đầu lộ diện.
18g chiều 23-1 khi thanh niên này đang đi xe máy về ngang chốt cảnh sát giao thông ở xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, Gia Lai) thì bất ngờ bị trinh sát cùng cảnh sát giao thông ập đến bắt giữ. Lúc này, Nguyễn Văn Tiến đang trên đường dò la tin tức tại huyện Đức Cơ trở về TP Pleiku.
Công an tỉnh Gia Lai đã di lý đối tượng về trại tạm giam.

TNGT thảm khốc 9 người chết: Xé lòng đám tang các nạn nhân

(Kiến Thức) - Khi thi thể 9 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa được đưa về đến quê nhà, không khí tang thương đã bao trùm nơi xóm núi.

TNGT tham khoc 9 nguoi chet: Xe long dam tang cac nan nhan

Lúc 1h rạng sáng nay (25/1), thi thể của 9 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa được đưa về đến quê nhà ở huyện Anh Sơn ( Nghệ An).

Triệt phá “biệt đội săn CSCĐ” của giang hồ Hải Phòng

Đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, khiêu khích và tấn công lực lượng công an... là "thú vui" của nhóm giang hồ này.

Cuộc truy tìm thần tốc 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 29/10, khi tổ công tác của Phòng Cảnh sát bảo vệ (công an TP. Hải Phòng) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến đường Lạch Tray, phát hiện nhóm thanh niên đi trên 3 - 4 xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng và khiêu khích... Mặc cho lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe nhưng các thanh niên không chấp hành và bỏ chạy. 

Tổ công tác tiếp tục tuần tra qua đoạn đường trước cổng giảng đường B trường đại học Hàng Hải, trong khi chiến sĩ Phạm Văn Tuyền ngồi sau xe mô tô do chiến sĩ Lê Như Thắng điều khiển thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe máy rú ga vọt từ sau lên ném mạnh nửa viên gạch làm anh Tuyền bị thương nặng ở mặt. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an TP đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị và công an địa phương truy bắt nghi can. 

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc vào giữa đêm tối, sau khi ra tay, các thanh niên nhanh chóng phóng xe máy bỏ trốn, không để lại dấu vết nào khiến công tác điều tra truy bắt vô cùng khó khăn. 

Các thanh niên tập trung đua xe, chống đối cảnh sát.
Các thanh niên tập trung đua xe, chống đối cảnh sát.

Song với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, nhất là những hành động có tính chất nguy hiểm, coi thường pháp luật thì càng phải nhanh chóng phá án, tránh làm ảnh hưởng đến dư luận, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động tỏa đi khắp TP truy tìm. 

Bằng mọi giá phải bắt được các nghi can trong thời gian ngắn nhất - đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an TP nhận trách nhiệm trước các lãnh đạo công an TP. 

Một nguồn tin cho biết, trong quá trình bỏ chạy, nghi can bị ngã xe thương tích nặng. Lực lượng công an đã tỏa đến các cơ sở y tế trong và ngoài TP kiểm tra, nắm bắt thông tin. 

Tại bệnh viện Hồ Sen, lực lượng công an đã phát hiện một số thanh niên bị thương tích được đưa vào cấp cứu. Cùng lúc này ở phía ngoài, nhóm thanh niên khác mang hung khí đang hò nhau kéo vào đòi truy sát đối thủ. 

Phán đoán 2 nhóm này rất có thể sẽ tiếp tục đánh nhau không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn cả những người xung quanh, lực lượng hình sự đã bí mật triển khai phương án “hốt” toàn bộ đám thanh niên bất hảo này đưa về trụ sở. 

Tuy nhiên qua khai thác, 2 nhóm này không liên quan đến việc tấn công các chiến sĩ cảnh sát cơ động trên đường Lạch Tray mà chỉ ẩu đả do mâu thuẫn với nhau. 

Công tác truy tìm nghi can càng trở nên khó khăn. Đại tá Nguyễn Đức Cường chỉ đạo lực lượng điều tra "muốn hoàn thành nhiệm vụ thì điều tiên quyết là phải dựa vào dân, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm". 

Theo đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ lại toả đi đến những nơi được xác định là các thanh niên thường hay tụ tập “chém gió” hay chuẩn bị đua xe máy như khu vực cửa Nhà hát lớn, hồ An Biên, đường Tô Hiệu hay ngã tư Thành Đội... 

 
Từ người bán hàng nước, xe ôm, đến những người dân sống gần khu vực được xem là tụ điểm các thanh niên thường lui tới đều được các trinh sát tìm gặp. Sự kiên trì của lực lượng công an được đền đáp bằng thông tin do một người cung cấp về một nhóm thanh niên hay tụ tập tại một quán trà chanh trên đường Lạch Tray. 

Nhóm này có hơn chục người từ 18 - 20 tuổi, buổi tối thường tụ tập “khoe” với nhau những “chiến tích” đua xe và khiêu khích công an. Từ đặc điểm nhận dạng 2 thanh niên tấn công CSCĐ do công an cung cấp, người dân khẳng định đó chính là một trong những thành viên của nhóm này. 

Lực lượng điều tra tiếp tục nhận định, khi tham gia đua xe, lạng lách đánh võng trên đường, các thanh niên thường sử dụng biển số xe giả. Do đó, trước mỗi lần “xuất trận”, các nghi can này phải tìm địa điểm vắng vẻ để thay biển số. 

Theo đó, các khu vực “nhạy cảm” xung quanh quán trà chanh được trinh sát nhắm tới, đồng thời tiếp tục phát động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Từ những nhận định và định hướng có cơ sở của lực lượng hình sự đã cho kết quả khả quan. 

Một người dân thường đi tập thể dục buổi tối ở khu vực hồ Quần Ngựa đã thông tin cho lực lượng công an, vào tối hôm xảy ra vụ việc CSCĐ bị tấn công có 2 thanh niên đi xe máy dừng lại cạnh bãi rác để thay biển số xe. 

Vậy nhưng kể cả đến khi xác định chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển kiểm soát do nhân dân cung cấp đến khi tìm được người đang sử dụng cũng là công việc vô cùng khó khăn, do chiếc xe đã được bán qua nhiều người. Khi tìm đến chủ cuối cùng thì người này không sử dụng mà cho đứa cháu mượn để làm phương tiện đi lại. 

Qua bao vất vả, lực lượng công an xác định Nguyễn Quang Hoàng (21 tuổi, ở 1/37 Dương Đình Nghệ, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), là người đang mượn chiếc xe máy của chú làm phương tiện đi lại, chính là kẻ đã ra tay ném gạch vào mặt làm chiến sĩ Phạm Văn Tuyền trọng thương. 

Những kẻ lệch lạc về nhận thức 

Khi bị bắt đưa về cơ quan công an, với bản chất gian manh, lỳ lợm, Nguyễn Quang Hoàng một mực chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ sắc bén mà các điều tra viên đưa ra, cuối cùng Hoàng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Hoàng khai nhận tham gia trong một nhóm mang tên “biệt đội săn CSCĐ”. Thành phần tham gia nhóm này chủ yếu là thanh niên từ 18 - 20 tuổi, có sở thích đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố. 

Các thanh niên này hàng ngày lên mạng, hẹn hò nhau buổi tối tụ tập ở khu vực nào đó rồi tổ chức đua xe. Sau mỗi lần như vậy, thành viên của nhóm này gia tăng thêm, có khi vài chục người. Nhiều thành viên được “mời” gia nhập hết sức vô tình chỉ vì trên đường thấy đi xe máy... quá hay. 

Sau mỗi lần tụ tập đua xe, nhóm của Hoàng đều gặp phải sự truy đuổi của lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng CSCĐ. Từ đây chúng luôn luôn có tư tưởng chống đối, trả thù. 

Để thực hiện ý đồ của mình, nhóm của Hoàng đã lập ra “biệt đội săn CSCĐ”. Vào các buổi tối, “biệt đội” này ngoài việc tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng còn tìm kiếm lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ ở khu vực nào để trêu chọc, khiêu khích, thậm chí ra tay tấn công rồi bỏ chạy... 

Các nghi can trong "biệt đội săn CSCĐ" bị bắt giữ.
Các nghi can trong "biệt đội săn CSCĐ" bị bắt giữ.

Sau khi bắt được nghi can chính, cơ quan công an đã bắt tiếp nhiều người liên quan khác. Đáng chú ý, hầu hết các nghi can đều trẻ tuổi nhưng bỏ học giữa chừng, không công ăn việc làm ổn định. 

Những thanh niên này hầu hết đều không được sự quan tâm giáo dục của gia đình. Vào các buổi tối, bọn chúng tụ tập nhau lại, sau đó sử dụng xe máy chạy bạt mạng trên các đường thâu đêm suốt sáng. 

Tên Nguyễn Văn Phong khi bị bắt lên cơ quan công an thì khai bố mẹ bỏ nhau, hiện ở với mẹ nhưng khi được hỏi mẹ đang sống ở đâu thì anh ta cũng… không hề biết. 

Khi được hỏi lý do tại sao lại có ý đồ chống đối lại lực lượng chức năng, các thanh niên đều thừa nhận không có tư thù cá nhân, chỉ đơn giản là vì lực lượng này “cản trở” thú vui của bọn chúng. 

Sau mỗi lần trêu chọc, khiêu khích hoặc ra tay tấn công lại được lực lượng công an, bọn chúng lại lên mạng hoặc tụ vạ khoe chiến tích và cảm giác như được “nâng tầm” lên trong mắt bạn bè.

Là người tiếp cận vụ việc ngay từ đầu cũng như đã tìm hiểu về hoàn cảnh của mỗi thanh niên, đại tá Nguyễn Đức Cường nhìn nhận, đây thực sự là lời cảnh báo về những suy nghĩ, nhận thức lệch lạc của giới trẻ. Mặc dù đó là những hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại được bộ phận giới trẻ có cùng suy nghĩ cổ súy, khích lệ. 

Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về gia đình, bởi hầu hết các thanh niên này đều không được quan tâm của cha mẹ nên chúng tự do sinh hoạt chơi bời thâu đêm suốt sáng. 

Thêm nữa là trách của nhà trường đã không giáo dục đầy đủ nhân cách, kỹ năng sống, để các em dễ dàng sa vào những tệ nạn, sẵn sàng ra tay thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.