3 thứ ở đời, càng tham lam càng thiệt thân

Con người càng tham lam truy cầu thì lại càng mất đi lý trí, mỗi một bước chân đều biến thành vực thẳm của dục vọng nhân tâm. Người sống ở đời, có 3 thứ càng tham càng mệt mỏi.

Thứ nhất, rượu
Cho dù là cổ đại hay hiện tại, mỗi khi có chuyện vui, người ta thường sẽ dùng rượu để chúc mừng, tâm trạng đau khổ u uất sẽ mượn rượu để giải sầu.
Rượu vốn không phải thứ xấu, nếu uống một cách vừa phải, rượu còn sẽ có lợi cho sức khỏe. Nhưng một khi đã nghiện, uống không có chừng mực, thì rượu không chỉ khiến con người ta thường xuyên phạm sai lầm mà còn gây họa cho con người, gây họa cho quốc gia.
Một khi đã trở nên nghiện ngập, có khi tình thân cũng chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt những người say, cuộc đời con người cũng dần dần bị hủy hoại, chẳng khác nào đang lăn xuống vực thẳm.
Thứ hai, danh tiếng
Người làm ăn chân chính, luôn là người thoát xa những trò lừa gạt vô đạo đức. Người tài giỏi thực sự, sẽ không cần "phóng loa" nói cho tất cả mọi người biết.
Nhưng một người càng thèm muốn sự nổi tiếng phù phiếm, lại càng thích giả vờ bản thân tài giỏi, lắm tiền, nhiều của. Thành công và sự giàu có, không phải chỉ suốt ngày treo ngay miệng là có được, nó cần thông qua quá trình nỗ lực không ngừng.
Những người nhân phẩm tốt thường thờ ơ với danh tiếng, ngược lại những người tham lam lại vô cùng để ý đến việc này. Đừng quá tham lam tài sản và sự nổi tiếng, vì nó sẽ khiến bạn dễ đánh mất đi con người lương thiện ban đầu, trở thành một kẻ hợm hĩnh.
3 thu o doi, cang tham lam cang thiet than
 
Thứ ba, tiền bạc
Như câu nói: “Con người chết vì tiền, chim chết vì mồi”, một số người thậm chí phó mặc sức khỏe bản thân để theo đuổi sự giàu có. Chúng ta đang sống trong thế giới rộng lớn này, và nhiều khi sự tiếp xúc giữa con người với nhau dựa trên lợi ích, vì vậy chúng ta sẽ lấy của cải làm tiêu chuẩn để đo lường một con người.
Một người theo đuổi sự giàu có không phải là điều xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt, không thể tích lũy tài sản một cách mù quáng. Nếu không, cuối cùng, để thỏa mãn dục vọng của bản thân, họ có thể không ngần ngại tìm kiếm tiền bạc và hại người, thậm chí đến người thân của họ cũng không buông tha. Người theo đuổi của cải một cách mù quáng như vậy thì mệnh không thành phúc khí, của cải có được do theo đuổi phi đạo đức cũng khó ở lâu.
https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/to-tien-noi-rang-con-nguoi-tham-lam-3-thu-ca-doi-chat-vat-ai-biet-som-it-chiu-thiet-793786.html

Khi về già, phải chủ động cắt đứt quan hệ với ba loại người

Bởi vì các giai đoạn tuổi tác khác nhau thể hiện rằng chúng ta đã đạt đến những cảnh quan cuộc sống khác nhau và tự nhiên trải qua những trải nghiệm cuộc sống khác nhau.

Trong những vấn đề này, chúng ta đương nhiên có những trải nghiệm tâm lý và mục tiêu cuộc sống khác nhau.

Khi về già, người ta nên trân trọng những năm tháng còn lại, để bản thân sống rõ ràng hơn.

Khai quật đệ nhất hung mộ Trung Quốc, sự thật bất ngờ khai mở

Khi khai quật một mộ cổ ở Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ có phát hiện bất ngờ. Đó là ngoài hài cốt chủ nhân ngôi mộ, họ tìm thấy xác 80 kẻ trộm. Từ đây, bí mật lớn được hé lộ.

Khai quat de nhat hung mo Trung Quoc, su that bat ngo khai mo
Trong lúc đào móng xây nhà ở Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc, các công nhân tình cờ đào được một bia đá. Trên bia đá có khắc nhiều ký tự thuộc loại văn tự cổ khó đọc. Do nghi ngờ bên dưới là một ngôi mộ cổ nên họ nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.