3 cha con tự tử ở Tuyên Quang: Sao chị G.T.S. mãi mới về tang lễ chồng con?

(Kiến Thức) - Vụ 3 cha con treo cổ tự tử ở Tuyên Quang, người vợ của nạn nhân đã trở về trong tình trạng sốc nặng trước việc chồng và hai con treo cổ tự tử tại nhà.

Liên quan tới vụ việc người dân phát hiện 3 cha con treo cổ tự tử tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), lãnh đạo UBND xã Mỹ Bằng cho hay, chính quyền địa phương và gia đình đã lo xong hậu sự cho anh T.A.N. (SN 1994, trú xã Mỹ Bằng) và các con.
Theo đó, ngay khi phát hiện sự việc vào ngày 16/11, chính quyền và người thân đã báo tin cho chị S. về tổ chức tang lễ cho chồng và 2 con. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên chị S. không về để lo tang lễ.
Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, đến chiều tối ngày (17/11), được người thân động viên nên chị S. đã trở về, tuy nhiên tang lễ đã được tổ chức xong, di hài anh N. cùng 2 cháu nhỏ lúc này đã được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang địa phương.
3 cha con tu tu o Tuyen Quang: Sao chi G.T.S. mai moi ve tang le chong con?
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Ông Dậu cho biết thêm: "Khi về tới nhà có lẽ do bị sốc khi phải chứng kiến cảnh chồng con đều đã qua đời nên cô ấy suy sụp, sức khoẻ yếu. Người thân sợ cô ấy chịu cảnh mất mát lại nghĩ quẩn nên đã đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn để theo dõi sức khoẻ. Khi trở về nhà, chị S. trình bày do thủ tục xin phép nghỉ tại công ty trục trặc nên không thể về ngay được".
Trước đó, trưa 16/11, người thân anh T.A.N gọi cửa nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Khi phá cửa phát hiện anh N. cùng hai người con (con trai 4 tuổi và con gái 3 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ đã báo cơ quan chức năng địa phương.
Ngoài ra, tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều chữ viết nghi của nạn nhân để lại trên tường nói về mâu thuẫn vợ chồng…. Ở địa phương, anh N. làm nghề thợ xây, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và mới thoát khỏi diện hộ nghèo. Hiện chính quyền địa phương đã cùng người dân trong xã hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Hiện vụ 3 cha con tự tử ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Ghen tuông, cha treo cổ 2 con nhỏ rồi tự tử

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bố treo cổ 2 con rồi tự tử ở Tuyên Quang: Lộ bức ảnh vợ với trai lạ?

Theo lãnh đạo xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, chiều muộn ngày 17/11, chị Giàng Thị Sái (vợ anh N.) trở về sau khi đã chôn cất thi thể 3 cha con trong vụ treo cổ tự tử ở Tuyên Quang.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang cho biết, chiều muộn ngày 17/11, chị Sái đã về trong tình trạng sốc nặng trước sự việc chồng và 2 con treo cổ tự tử tại nhà. Ngay sau đó, thấy sức khỏe chị Sái không được tốt chúng tôi đã cho người đưa chị Sái vào Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn để theo dõi sức khoẻ”.

Đau lòng những thảm án chỉ vì hận vợ, giận chồng

(Kiến Thức) - Vụ 3 cha con tử vong trong tư thể treo cổ chỉ vì ghen tuông đã khiến dư luận xôn xao trước hành động tàn bạo của người cha. Sau sự việc, nhiều người giật mình vì trước đó, cũng có những thảm án mà nguyên nhân chỉ vì chồng hận vợ, vợ giận chồng.

Dau long nhung tham an chi vi han vo, gian chong
 Giận vợ ép 2 con treo cổ: Ngày 18/11/2019, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nguyên nhân 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra vào ngày 16/11 tại địa bàn.
Dau long nhung tham an chi vi han vo, gian chong-Hinh-2

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thời gian gần đây anh Tráng A Nam (25 tuổi, trú tại địa bàn) và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Đôi lúc sau khi uống rượu về xảy ra cãi vã nên vợ anh Nam đi làm công nhân tại một khu công nghiệp.

Mỹ nhân đẹp ngang Điêu Thuyền, “đốn tim” cả 3 cha con Tào Tháo

Những Điêu Thuyền, Tiểu Kiều, Nhị Kiều… từ lâu đã đi vào tích truyện, điển cố văn chương, nghệ thuật Á Đông. Trong số đó có một mỹ nữ dù ít được người đời nhớ tên nhưng tài sắc lại được liệt vào hàng đầu thời Tam Quốc. Nàng là ai?

Ai từng đọc pho tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” cũng không thể quên cái tên Điêu Thuyền. Qua ngòi bút của La Quán Trung, Điêu Thuyền hiện lên lung linh như một trang giai nhân tuyệt sắc. Có thể quyến rũ cả Đổng Trác và Lã Bố rồi lại khiến hai cha con nuôi trở mặt thành thù, bản lĩnh của Điêu Thuyền cũng không nhỏ.