
Những người tình nguyện đứng xếp hàng chật kín bên ngoài một văn phòng tuyển quân năm 1914. Ảnh OLA

Các binh sỹ bắn hỏa lực trong khi một quả mìn phát nổ ngay phía trước họ tại tiền tuyến phía tây thời Chiến tranh thế giới 1. Ảnh OLA

Các y tá trên đường rời bệnh viện tới cứu chữa những binh sỹ Thế chiến 1 bị thương từ Bỉ trở về Anh. Ảnh chụp khoảng tháng 9/1914. Ảnh OLA

Nữ công nhân làm việc trong một nhà máy chế tạo bom khoảng giữa tháng 3/1916. Ảnh OLA

Hai lính Anh đứng trong chiến hào ngập nước ở Mặt trận phía Tây năm 1917 hồi Thế chiến 1. Ảnh OLA

Các thành viên thuộc một trung doàn pháo binh Anh đang lăn các quả đạn pháo trên đường ray gần Fricourt, Pháp khoảng tháng 9/1916. Ảnh OLA

Một sân bóng đá giờ trở thành một xưởng làm mặt nạ chống độc, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo vệ phục vụ cho tiền tuyến. Ảnh chụp hồi tháng 7/1916. Ảnh OLA

Người lính Anh tiếp nước cho một tù binh Đức bị thương. Ảnh OLA

Các nam công dân tình nguyện tới đăng ký nhập ngũ bên ngoài một trung tâm tuyển quân ở Scotland Yard, London trong tuần đầu tiên sau khi Thế chiến I nổ ra. Ảnh OLA

Thiếu tướng quân đội Anh John Charles Campbell đọc bài diễn văn động viên các thuộc cấp trên cây cầu Riqueval ngày 29/8/1918. Ảnh OLA

Hàng loạt binh lính Anh nằm ngủ bên đường ở Hennecourt, Pháp ngày 6/3/1918. Ảnh OLA

Chú chó Đức đem thư tới tiền tuyền trong lúc quân Đức tiến công hồi tháng 1/1918. Ảnh OLA

Chú chó làm nhiệm vụ chuyển thông tin liên lạc cho lính Anh trên Mặt trận phía Tây năm 1918. Ảnh OLA

Lính Bỉ ngồi đợi ở một hào công sự chạy dọc ray đường sắt khi họ tiến công trong Trận đánh Hofstade năm 1914. Ảnh OLA

Lính Anh và Đức đình chiến tạm thời để cùng hưởng ngày lễ Giáng sinh bình yên hồi năm 1914. Ảnh OLA

Các nữ công nhân của một nhà máy chế tạo bom ngồi trên xe đẩy trong bức ảnh chụp vào tháng 3/1918. Ảnh OLA

Các quân y thuộc Hoàng gia Anh ở chiến trường phía bắc nước Pháp ngày 2/9/1914. Ảnh OLA

Lính Italy chuyển các khẩu pháo lên đỉnh núi Alps trong mùa đông năm 1914. Ảnh OLA

Người lính Anh nằm ngủ gục trong lúc chờ tàu để về Blight để về kịp đón Giáng sinh năm 1914. Ảnh OLA

Các binh sỹ hoàng gia Anh say sưa ngủ trên bến cảng Boulogue sau khi họ tới Pháp để hợp nhất lực lượng với hai đồng minh là Pháp và Bỉ. Ảnh OLA