2 tên cướp dùng dao cứa cổ tài xế taxi Vinasun khai gì?

(Kiến Thức) - Do không có nghề nghiệp ổn định và không có tiền nên 2 thanh niên đã dùng dao cứa cổ tài xế Vinasun rồi cướp tài sản.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Long An đang giữ Bùi Thanh Tú (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) và Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là anh Trần Văn Đ. (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai, là tài xế taxi Vinasun).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, 2 người thuê phòng trọ ở huyện Bình Chánh để ở.

Do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền nên cả 2 nảy sinh ý định dùng dao đi cướp và chúng nhắm tới cánh tài xế taxi.

Theo đó, khoảng 21h ngày 19/7, Tú và Hậu gặp nhau ở khu vực Trung tâm thương mại ở quận Bình Tân, TP HCM. Lúc này, anh Đ. lái ô tô mang BKS: 51F- 285.03 đang đậu ven đường thì cả 2 nói chở về huyện Bến Lức, tỉnh Long An với giá 500.000 đồng.

Đến 22h cùng ngày, cả 2 yêu cầu anh Đ. chạy vào thị trấn Bến Lức để ghé bệnh vện đa khoa huyện.

Tài xế điều khiển xe đi một đoạn thì Tú nói anh tiếp tục chạy tìm nhà người quen cạnh tiệm game bắn cá khu dân cư Hoàng Long, khu phố 9, thị trấn Bến Lức.

2 ten cuop dung dao cua co tai xe taxi Vinasun khai gi?
 Hiện trường vụ án.

Do đi đoạn đường dài nên anh Đ. chạy tới khu vực vắng nhà dừng xe để đi tiểu.

Một thanh niên trên xe cũng nói đi tiểu và đi theo sau. Tài xế vừa đứng ven lề đường thì đối tượng rút con dao đã thủ sẵn trong người khống chế.

Anh ta dùng dao cứa vào cổ khiến anh Đ. bị thương nặng. Dù bị thương, nhưng nạn nhân vẫn cố gắng chạy tới nhà nghỉ gần đó kêu cứu rồi ngã xuống bất tỉnh.

Tú và Hậu bỏ chạy ra quốc lộ tiếp tục bắt xe taxi tẩu thoát về TP HCM. Anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Chiều 20/7, công an phát hiện cả 2 đang lẩn trốn ở quận Bình Tân nên bao vây khống chế bắt giữ.

Nghi án tài xế taxi Vinasun bị cướp dùng hung khí cắt cổ

(Kiến Thức) - Trong quá trình chở một nam thanh niên trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, tài xế của hãng Vinasun đã bị đối tượng này dùng hung khí tấn công, nghi có ý định cướp tài sản.

Đến rạng sáng nay 7/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 7, TP HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nghi án cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản đã xảy ra trên địa bàn.
Nghi an tai xe taxi Vinasun bi cuop dung hung khi cat co
Cơ quan chức năng xuyên đêm khám nghiẹm hiện trường nghi án tài xế taxi Vinasun bị cướp dùng hung khí cắt cổ
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/5, một số người đi đường nhìn thấy chiếc taxi mang thương hiệu Vinasun BS: 51A-622.31 chạy trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7, chạy lạng lách có dấu hiệu bất thường.

Chiêm ngưỡng biệt thự đẹp như chốn bồng lai của tỷ phú Jack Ma

Người Trung Quốc thường quen gọi biệt phủ này bằng một cái tên đậm chất thần tiên: “Đào hoa viên” - vườn hoa đào, đây là một thuật ngữ chuyên dùng để mô tả vùng tiên cảnh chỉ có trong thần thoại.

Chiem nguong biet thu dep nhu chon bong lai cua ty phu Jack Ma
 Tuy nằm ở ngay trung tâm thành phố Tô Châu, Trung Quốc nhưng căn nhà này lại biệt lập với thế giới bên ngoài, bởi nó nằm tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ chính giữa hai hồ Kim Kê và Độc Thự.

Tận thấy ngôi nhà 300 thợ xây trong 3 năm độc nhất ở Bình Dương

Căn nhà của ông Trần Văn Hổ được xem là có một không hai ở Bình Dương. Căn nhà được huy động hơn 300 thợ ở Cố đô Huế vào xây dựng trong hơn 3 năm liền. Đặc biệt, căn nhà không cho phụ nữ bước vào dù đó là bậc con, cháu.

Tan thay ngoi nha 300 tho xay trong 3 nam doc nhat o Binh Duong
Ngôi nhà “độc nhất vô nhị” này tọa lạc tại số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chủ nhân cuối cùng của căn nhà này là ông Trần Văn Hổ (tự Đẩu) - nguyên là Đốc Phủ sứ thời thuộc Pháp. Ngôi nhà được xây dựng năm Canh Dần (1890). Theo lời kể lại của ông Mai Văn Tới (80 tuổi) người quản lý ngôi nhà, trước đây nhà có diện tích rất rộng, bao gồm nhiều hạng mục. Thế nhưng, trải qua hai cuộc chiến tranh một số công trình xung quanh đã bị phá bỏ. Dù vậy đến nay ngôi nhà chính vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Mặt chính ngôi nhà quay về hướng Tây Nam, hướng sông Sài Gòn để hưởng được làn gió mát trong lành quanh năm.