Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

10 câu chuyện lạ kì về “người rừng” trên thế giới

02/08/2016 20:30

(Kiến Thức) - "Người rừng" thường sống tách biệt với xã hội văn minh và thường trải qua hàng chục năm trời sống cô đơn trong rừng sâu, hải đảo xa xôi, hẻo lánh.

Thanh Nga (theo OD)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Sau một lần bom Mỹ rơi và nổ ngay trong nhà, ông Hồ Văn Thanh đã quyết định đưa người con trai tên Hồ Văn Lang vào rừng sâu để tránh những trận dội bom của quân đội Mỹ. Cho tới một ngày tháng 8/2013, người dân xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xôn xao trước thông tin về hai cha con người rừng sống tách biệt xã hội bên ngoài trong suốt 39 năm.
Sau một lần bom Mỹ rơi và nổ ngay trong nhà, ông Hồ Văn Thanh đã quyết định đưa người con trai tên Hồ Văn Lang vào rừng sâu để tránh những trận dội bom của quân đội Mỹ. Cho tới một ngày tháng 8/2013, người dân xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xôn xao trước thông tin về hai cha con người rừng sống tách biệt xã hội bên ngoài trong suốt 39 năm.
Tháng 4/2013, người dân ở North Pond đã bắt giữ một kẻ trộm 47 tuổi tên Christopher Knight trong lúc anh ta đang lấy thực phẩm và đồ cắm trại. Trong phiên tòa tổ chức vào tháng 8 cùng năm, anh Knight, người đã sống trong rừng sâu từ năm 19 tuổi, thừa nhận đã 7 lần đột nhập vào nhà dân lấy trộm.
Tháng 4/2013, người dân ở North Pond đã bắt giữ một kẻ trộm 47 tuổi tên Christopher Knight trong lúc anh ta đang lấy thực phẩm và đồ cắm trại. Trong phiên tòa tổ chức vào tháng 8 cùng năm, anh Knight, người đã sống trong rừng sâu từ năm 19 tuổi, thừa nhận đã 7 lần đột nhập vào nhà dân lấy trộm.
Năm 1978, một đoàn địa chất học Nga đã đi vào khu rừng sâu xa xôi ở Siberia để tìm kiếm các khoáng sản quý. Tuy nhiên, tại đây, họ đã thấy một gia đình 6 người sống ở đây. Theo lời kể, anh Karp Lykov đã đưa vợ và hai con nhỏ trốn vào rừng sâu Siberia từ hồi năm 1936.Thành viên cuối cùng ở gia đình này là Agafia Lykova sống ở đây cho tới năm 70 tuổi mà không rời nửa bước khỏi khu nhà.
Năm 1978, một đoàn địa chất học Nga đã đi vào khu rừng sâu xa xôi ở Siberia để tìm kiếm các khoáng sản quý. Tuy nhiên, tại đây, họ đã thấy một gia đình 6 người sống ở đây. Theo lời kể, anh Karp Lykov đã đưa vợ và hai con nhỏ trốn vào rừng sâu Siberia từ hồi năm 1936.Thành viên cuối cùng ở gia đình này là Agafia Lykova sống ở đây cho tới năm 70 tuổi mà không rời nửa bước khỏi khu nhà.
Năm 1944, Trung úy Hiroo Onoda và một số người khác nhận lệnh bám trụ trên đảo Lubang, Philippines để tiến hành chiến tranh du kích trong Thế chiến II với mệnh lệnh không bao giờ đầu hàng, không bao giờ tự sát và phải kháng cự chờ viện binh tới. Sau thời gian tử thủ trong rừng sâu Philippines 29 năm, cựu chỉ huy của ông Onoda đến Philippines thuyết phục cấp dưới trở về nước.
Năm 1944, Trung úy Hiroo Onoda và một số người khác nhận lệnh bám trụ trên đảo Lubang, Philippines để tiến hành chiến tranh du kích trong Thế chiến II với mệnh lệnh không bao giờ đầu hàng, không bao giờ tự sát và phải kháng cự chờ viện binh tới. Sau thời gian tử thủ trong rừng sâu Philippines 29 năm, cựu chỉ huy của ông Onoda đến Philippines thuyết phục cấp dưới trở về nước.
Gần 20 năm trước, các quan chức Brazil đã phát hiện một thổ dân da đỏ sống cô đơn một mình trong rừng rậm nhiệt đới. Chính quyền địa phương cho rằng, người đàn ông chừng 45 tuổi này là thành viên cuối cùng của một bộ lạc thiểu số và sau đó, họ quyết định nghiêm cấm mọi người qua lại hay trồng trọt ở vùng đất trong bán kính 30 dặm để người rừng này sinh sống. Ảnh minh họa
Gần 20 năm trước, các quan chức Brazil đã phát hiện một thổ dân da đỏ sống cô đơn một mình trong rừng rậm nhiệt đới. Chính quyền địa phương cho rằng, người đàn ông chừng 45 tuổi này là thành viên cuối cùng của một bộ lạc thiểu số và sau đó, họ quyết định nghiêm cấm mọi người qua lại hay trồng trọt ở vùng đất trong bán kính 30 dặm để người rừng này sinh sống. Ảnh minh họa
Sau thời gian phục vụ trong hải quân và làm thợ cơ khí, anh Richard Proenneke chọn cách sống tách biệt với xã hội để tận hưởng những ngày tháng cuối đời. Ông đã xây dựng một phòng nhỏ giống cabin trên dãy núi của vùng Alaska lạnh giá để tá túc. Anh đã sống một mình như vậy trong gần 30 năm.
Sau thời gian phục vụ trong hải quân và làm thợ cơ khí, anh Richard Proenneke chọn cách sống tách biệt với xã hội để tận hưởng những ngày tháng cuối đời. Ông đã xây dựng một phòng nhỏ giống cabin trên dãy núi của vùng Alaska lạnh giá để tá túc. Anh đã sống một mình như vậy trong gần 30 năm.
Năm 1835, quan chức California ban hành quyết định di dời tất cả người thuộc bộ tộc da đỏ khỏi hòn đảo nhỏ San Nicolas. Tuy nhiên, có một người phụ nữ đã nhất quyết không rời đi vì cô còn đang tìm người con nhỏ mất tích. Cô đã biến mất kể từ đó. Và cho tới năm 1853, một nhóm đi săn đã trông thấy người phụ nữ này. Họ đã đưa cô quay trở về đất liền. Tuy nhiên, cô chỉ sống được 7 tuần sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Năm 1835, quan chức California ban hành quyết định di dời tất cả người thuộc bộ tộc da đỏ khỏi hòn đảo nhỏ San Nicolas. Tuy nhiên, có một người phụ nữ đã nhất quyết không rời đi vì cô còn đang tìm người con nhỏ mất tích. Cô đã biến mất kể từ đó. Và cho tới năm 1853, một nhóm đi săn đã trông thấy người phụ nữ này. Họ đã đưa cô quay trở về đất liền. Tuy nhiên, cô chỉ sống được 7 tuần sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Everett Ruess sinh năm 1914 nhưng không một ai biết anh ta chết khi nào do phần lớn cuộc đời, ông ta đều sống cơ đơn một mình. Là một nhà thờ, nhà văn, họa sĩ, Rues dành nhiều năm trời một mình rong ruổi khắp mọi miền. Anh ta biến mất vào cuối thập niên 1930 khi mới 20 tuổi khi đi du ngoạn qua một vùng xa xôi ở Utah.
Everett Ruess sinh năm 1914 nhưng không một ai biết anh ta chết khi nào do phần lớn cuộc đời, ông ta đều sống cơ đơn một mình. Là một nhà thờ, nhà văn, họa sĩ, Rues dành nhiều năm trời một mình rong ruổi khắp mọi miền. Anh ta biến mất vào cuối thập niên 1930 khi mới 20 tuổi khi đi du ngoạn qua một vùng xa xôi ở Utah.
Năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Emory, Christopher McCandless quyên góp nốt số tiền 24.000 còn lại trong tài khoản để trao cho một quỹ từ thiện. Anh ta cũng cắt đứt mọi mối liên lạc với gia đình để tham gia chuyến phiêu lưu xuyên quốc gia. Trong suốt hành trình, anh ta rất ít tiếp xúc với mọi người và cuối cùng đến điểm đích là ở Fairrbanks, Alaska ngày 28/4/1992. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, mọi người phát hiện thấy thi thể gầy gò, ốm yếu của McCandless trên một chuyến xe buýt ở thành phố Fairbanks này do đói và ăn phải nấm độc.
Năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Emory, Christopher McCandless quyên góp nốt số tiền 24.000 còn lại trong tài khoản để trao cho một quỹ từ thiện. Anh ta cũng cắt đứt mọi mối liên lạc với gia đình để tham gia chuyến phiêu lưu xuyên quốc gia. Trong suốt hành trình, anh ta rất ít tiếp xúc với mọi người và cuối cùng đến điểm đích là ở Fairrbanks, Alaska ngày 28/4/1992. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, mọi người phát hiện thấy thi thể gầy gò, ốm yếu của McCandless trên một chuyến xe buýt ở thành phố Fairbanks này do đói và ăn phải nấm độc.
Năm 1995, một nhóm người đã mua một mảnh đất rộng lớn ở xứ Wales với ý định hình thành một cộng đồng dân cư sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ sống bình yên như vậy trong suốt nhiều năm trời. Đặc biệt, cô gái Emma Orbach từng học ở trường Oxford danh giá sống cô đơn trong một ngôi nhà theo kiểu Hobbit. Cô tự trồng trọt, nuôi gia súc.
Năm 1995, một nhóm người đã mua một mảnh đất rộng lớn ở xứ Wales với ý định hình thành một cộng đồng dân cư sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ sống bình yên như vậy trong suốt nhiều năm trời. Đặc biệt, cô gái Emma Orbach từng học ở trường Oxford danh giá sống cô đơn trong một ngôi nhà theo kiểu Hobbit. Cô tự trồng trọt, nuôi gia súc.

Bạn có thể quan tâm

Bắt giữ 3 nghi phạm cưỡng bức tập thể cô gái tại khu nghỉ dưỡng

Bắt giữ 3 nghi phạm cưỡng bức tập thể cô gái tại khu nghỉ dưỡng

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

Ông Trump ra "tối hậu thư" mới về xung đột Ukraine, Nga phản ứng sao?

Ông Trump ra "tối hậu thư" mới về xung đột Ukraine, Nga phản ứng sao?

Xe buýt va chạm xe tải, 30 người thương vong

Xe buýt va chạm xe tải, 30 người thương vong

Triều Tiên bác khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ

Triều Tiên bác khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ

Diễn biến vụ nổ súng tại tòa nhà chọc trời ở Mỹ

Diễn biến vụ nổ súng tại tòa nhà chọc trời ở Mỹ

Loạt hình ám ảnh về "cơn bão đen" tàn phá Kansas thập niên 1930

Loạt hình ám ảnh về "cơn bão đen" tàn phá Kansas thập niên 1930

Thông tin mới vụ xả súng 6 người thiệt mạng tại chợ Bangkok

Thông tin mới vụ xả súng 6 người thiệt mạng tại chợ Bangkok

Cảnh cháy rừng như "hỏa ngục" ở Châu Âu

Cảnh cháy rừng như "hỏa ngục" ở Châu Âu

Lở đất ở Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích

Lở đất ở Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Xả súng trong khu chợ ở thủ đô Bangkok, 6 người thiệt mạng

Xả súng trong khu chợ ở thủ đô Bangkok, 6 người thiệt mạng

Top tin bài hot nhất

Loạt hình ám ảnh về "cơn bão đen" tàn phá Kansas thập niên 1930

Loạt hình ám ảnh về "cơn bão đen" tàn phá Kansas thập niên 1930

29/07/2025 08:00
Xe buýt va chạm xe tải, 30 người thương vong

Xe buýt va chạm xe tải, 30 người thương vong

29/07/2025 16:00
Triều Tiên bác khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ

Triều Tiên bác khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ

29/07/2025 12:00
Diễn biến vụ nổ súng tại tòa nhà chọc trời ở Mỹ

Diễn biến vụ nổ súng tại tòa nhà chọc trời ở Mỹ

29/07/2025 10:50
Thông tin mới vụ xả súng 6 người thiệt mạng tại chợ Bangkok

Thông tin mới vụ xả súng 6 người thiệt mạng tại chợ Bangkok

29/07/2025 06:41

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status