10 cách bắt cá đơn giản thu thành quả mỏi tay

(Kiến Thức) - Video tổng hợp lại những cách bắt cá "không tưởng" trên thế giới, khiến người xem cảm thấy ngỡ ngàng thích thú.
 

 Video: 10 cách bắt cá "không tưởng" trên thế giới:
Nguồn video: YouTube/top 10 fishing clip.

Kinh ngạc hài cốt nhà khoa học thế kỷ 16 chứa vàng

Các nhà khoa học Đan Mạch vừa phát hiện, hài cốt của nhà thiên văn học nổi tiếng Tycho Brahe (1546-1601) có chứa vàng.

Các nhà khoa học Đan Mạch vừa phát hiện, hài cốt của nhà thiên văn học nổi tiếng Tycho Brahe (1546-1601) có chứa vàng.

Hai bộ hài cốt cắt rời đầu trong mộ cổ ngàn năm

(Kiến Thức) - Các chuyên gia khảo cổ mới khai quật được 2 bộ hài cốt mẹ con với phần đầu đặt ở chân trong một ngôi mộ 2.500 tuổi.

Khi khai quật ngôi mộ 2.500 tuổi tại dãy núi Altai, các chuyên gia khảo cổ phát hiện 2 bộ hài cốt bị cắt rời đầu và đặt ở chân. Những bộ hài cốt đó thuộc về một thiếu niên và một người trưởng thành. Phần đầu của 2 bộ hài cốt này bị chặt đứt lìa và đặt ở đầu gối thi thể.

Cận cảnh khai quật 50 bộ hài cốt thời Trung cổ

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ mới khai quật 50 bộ hài cốt thời Trung cổ ở một ngôi mộ tập thể tại West Midland, Anh.

Can canh khai quat 50 bo hai cot thoi Trung co
Giới khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể gồm 50 bộ hài cốt thời Trung cổ trên tại khu vực từng là địa điểm hành hương nằm ở West Midland, Anh. 

Giật mình hai hài cốt nam "tình tứ" trong cổ mộ

(Kiến Thức) - Mới đây, các công nhân đào đường ở London (Anh) phát hiện hai bộ hài cốt nam giới tay trong tay rất "tình tứ" trong đại dịch Cái chết đen.

Hai bộ hài cốt nam giới tay trong tay thiệt mạng trong đại dịch Cái chết đen hồi thế kỷ 15 được các công nhân đào đường ở London (Anh) phát hiện dưới lòng đường khu vực trung tâm thành phố trong khi đào đất để xây đường hầm.
Hai người đàn ông này nằm song song với nhau nhưng mặt đối mặt, tay trong tay suốt hơn 6 thế kỷ qua. Họ qua đời khi tầm khoảng 40 tuổi vì bệnh dịch hạch – một trong những dịch bệnh khủng khiếp càn quét London sau khi bùng phát vào năm 1348. Hai người này được chôn cùng nghĩa trang với khoảng 50.000 nạn nhân khác tại Smithfield - hiện là trung tâm London và là nơi được sử dụng để xây dựng đường hầm Crossrail.