Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Xúc động ước mơ làm ca sỹ của anh em sinh đôi bị bạch tạng

02/01/2017 23:22

Dù mang trong mình chứng bệnh bạch tạng toàn phần nhưng hai cậu bé song sinh ở Hà Tĩnh đã khiến nhiều người phải khâm phục bởi ý chí vươn lên, vượt qua mặc cảm và ước mơ trở thành ca sỹ.

Theo Phan Hiếu/ VTC

Vợ nấu "mì tôm nguyên con" thết đãi mà chồng vẫn dỗi?

Đây là bát canh ngao cả vỏ gây tranh cãi nhất hôm nay

Hốt hoảng bát canh cá rô nguyên con 1-0-2 của vợ trẻ

Dân mạng chết cười khi các ông chồng vào bếp

Cặp song sinh mà chúng tôi nhắc đến là Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (SN 2002, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Dù cơ thể không được khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa nhưng Huy và Hùng lại có một sức sống mãnh liệt khiến cho nhiều người phải khâm phục.
Cặp song sinh mà chúng tôi nhắc đến là Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (SN 2002, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Dù cơ thể không được khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa nhưng Huy và Hùng lại có một sức sống mãnh liệt khiến cho nhiều người phải khâm phục.
Năm 1990 vợ chồng anh Châu Xuân Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh, trú xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kết hôn với nhau và lần lượt sinh hạ được 3 người con, hai trai và một gái.
Năm 1990 vợ chồng anh Châu Xuân Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh, trú xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kết hôn với nhau và lần lượt sinh hạ được 3 người con, hai trai và một gái.
Năm 2002 vợ chồng anh Thắng và chị Thanh quyết định sinh thêm một đứa nữa để mong có người trông cậy khi tuổi già. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là lần này không phải một mà chị Thanh sinh hạ được một cặp bé trai kháu khỉnh Huy và Hùng trong niềm vui khôn xiết của gia đình.
Năm 2002 vợ chồng anh Thắng và chị Thanh quyết định sinh thêm một đứa nữa để mong có người trông cậy khi tuổi già. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là lần này không phải một mà chị Thanh sinh hạ được một cặp bé trai kháu khỉnh Huy và Hùng trong niềm vui khôn xiết của gia đình.
Tuy nhiên, khi vừa lọt lòng mẹ, Huy và Hùng đã có bề ngoài khá khác thường, nước da màu hồng, tóc nâu trắng, cặp mắt màu hồng pha lẫn xanh dương. Khi đi khám, bác sỹ cho biết hai anh em bị mắc chứng bệnh bạch tạng toàn phần, một chứng bệnh bẩm sinh không thể chữa trị.
Tuy nhiên, khi vừa lọt lòng mẹ, Huy và Hùng đã có bề ngoài khá khác thường, nước da màu hồng, tóc nâu trắng, cặp mắt màu hồng pha lẫn xanh dương. Khi đi khám, bác sỹ cho biết hai anh em bị mắc chứng bệnh bạch tạng toàn phần, một chứng bệnh bẩm sinh không thể chữa trị.
Trước sự ngỡ ngàng của gia đình và người thân, Huy và Hùng lớn lên trong sự dị nghị, bàn tán của mọi người xung quanh, nhất là các bạn bè cùng trang lứa.
Trước sự ngỡ ngàng của gia đình và người thân, Huy và Hùng lớn lên trong sự dị nghị, bàn tán của mọi người xung quanh, nhất là các bạn bè cùng trang lứa.
Được sự động viên của mọi người, vợ chồng anh Thắng vẫn quyết định cho con đi học. Hai cậu bé lớn lên không những cơ thể mà mái tóc cũng dần chuyển sang màu trắng tinh, đôi mắt khi tiếp xúc với ánh sáng vẫn như không nhìn thấy.
Được sự động viên của mọi người, vợ chồng anh Thắng vẫn quyết định cho con đi học. Hai cậu bé lớn lên không những cơ thể mà mái tóc cũng dần chuyển sang màu trắng tinh, đôi mắt khi tiếp xúc với ánh sáng vẫn như không nhìn thấy.
Một điều kỳ lạ là với đôi mắt màu hồng, pha lẫn xanh dương khi nhìn vào ban ngày dường như không thấy nhưng trong bóng đêm thì Huy với Hùng lại nhìn khá rõ mọi thứ xung quanh.
Một điều kỳ lạ là với đôi mắt màu hồng, pha lẫn xanh dương khi nhìn vào ban ngày dường như không thấy nhưng trong bóng đêm thì Huy với Hùng lại nhìn khá rõ mọi thứ xung quanh.
Dù mang trong mình căn bệnh bạch tạng không thể chữa trị, sự dị nghị xa lánh của bạn bè, sự thiếu thốn về kinh tế nhưng Huy và Hùng lại có sức sống mãnh liệt, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Dù mang trong mình căn bệnh bạch tạng không thể chữa trị, sự dị nghị xa lánh của bạn bè, sự thiếu thốn về kinh tế nhưng Huy và Hùng lại có sức sống mãnh liệt, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Sau khi nghỉ học ở nhà với bố mẹ, tình cờ trong một lần hàng xóm tổ chức đám cưới, thấy hai cậu bé cứ đứng bên sân khấu hát theo tiếng nhạc, ban tổ chức đã động viên hai em lên hát tặng mọi người. Khi giọng ca vừa cất lên, cả hội trường đám cưới như vỡ òa, reo hò trước tiếng hát trong trẻo của Huy và Hùng.
Sau khi nghỉ học ở nhà với bố mẹ, tình cờ trong một lần hàng xóm tổ chức đám cưới, thấy hai cậu bé cứ đứng bên sân khấu hát theo tiếng nhạc, ban tổ chức đã động viên hai em lên hát tặng mọi người. Khi giọng ca vừa cất lên, cả hội trường đám cưới như vỡ òa, reo hò trước tiếng hát trong trẻo của Huy và Hùng.
Tiếng lành đồn xa cộng với sự đồng cảm của mọi người, trong những đám cưới làng sau đó, các hộ gia đình tiếp tục mời Hùng và Huy đến hát phục vụ bà con, phần thu lao ít ỏi được trả công theo bài hát cũng khiến đôi “ca sỹ” nhí cảm thấy vui vẻ.
Tiếng lành đồn xa cộng với sự đồng cảm của mọi người, trong những đám cưới làng sau đó, các hộ gia đình tiếp tục mời Hùng và Huy đến hát phục vụ bà con, phần thu lao ít ỏi được trả công theo bài hát cũng khiến đôi “ca sỹ” nhí cảm thấy vui vẻ.
Sau một thời gian đi hát kiếm được ít vốn, Huy và Hùng quyết định đi học đàn và mua thêm cây đàn organ để đàn và hát phục vụ đám cưới, kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.
Sau một thời gian đi hát kiếm được ít vốn, Huy và Hùng quyết định đi học đàn và mua thêm cây đàn organ để đàn và hát phục vụ đám cưới, kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Huy và Hùng cho biết: “Chúng em chỉ ước hai anh em được trở thành người bình thường, được đi học và trở thành ca sỹ để kiếm tiền giúp gia đình và mọi người”.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Huy và Hùng cho biết: “Chúng em chỉ ước hai anh em được trở thành người bình thường, được đi học và trở thành ca sỹ để kiếm tiền giúp gia đình và mọi người”.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Khẩn trương khắc phục vụ sạt lở tại thủy điện ở Lai Châu

Khẩn trương khắc phục vụ sạt lở tại thủy điện ở Lai Châu

Gỗ bị đốn hạ có đường kính lớn. Ảnh CTV

Dừng tặng Bằng khen cho Tổng Giám đốc để kiểm tra phá rừng

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Hà Tĩnh

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Hà Tĩnh

Quốc hội tiếp tục bàn cơ chế phát triển kinh tế tư nhân

Hôm nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết kinh tế tư nhân

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status