Xét xử nhóm thanh niên truy sát người trong bệnh viện đại học Y

Kéo bạn đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội truy sát đối phương đang cấp cứu, Đạt và nhóm bạn phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân sau song sắt.

Ngày 17/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Lê Tất Đạt (SN 1993, ở quận Hoàng Mai) và đồng phạm ra xét xử về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt của bị hại.
Xet xu nhom thanh nien truy sat nguoi trong benh vien dai hoc Y
Các bị cáo tại tòa 
Sau bục khai báo, nhiều bị cáo cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm tuyên mình quá nặng nên đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… để giảm án cho mình. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội chỉ giảm nhẹ hình phạt cho 1 bị cáo xuống còn 4 năm tù, bác kháng cáo của bị hại và các bị cáo còn lại.
Bởi theo nhận định của tòa, bị cáo Đạt phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ hung hãn. Trong vụ án này, bị cáo Đạt lôi kéo nhiều người mang hung khí đến bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Trong đó, bị cáo Đạt là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Do đó, HĐXX tuyên y án Đạt 15 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo còn lại y án từ 5 năm 6 tháng đến 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 7/5/2017, Lê Tất Đạt cùng nhóm bạn gồm hơn chục thanh niên khác rủ nhau tới quán karaoke ở Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) hát. Tại đây, Đạt đã xảy ra mâu thuẫn với anh Đinh Giang Nam (SN 1980, ở quận Đống Đa).
Bị anh Nam cầm điện thoại đập vào mặt gây chảy máu, Đạt đánh lại. Ẩu đả xảy ra, nhóm của anh Nam và nhóm của Đạt lao vào đánh nhau, dùng kính vỡ, gạch ném nhau… Hậu cuộc ẩu đả, nhóm của Đạt lên xe bỏ đi còn Nam được vài người bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Về phía Đạt, do vẫn còn bực tức vì bị nhóm của anh Nam đánh, Đạt đi vào chợ Mai Động mua dao cùng đồng bọn quay lại quán karaoke tìm người vừa đánh mình. Biết tin anh Nam đang cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt liền đi tới đó.
Tại đây, thấy hai người bạn của anh Nam đang ngồi ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Đạt chạy tới đe dọa. Được bạn của anh Nam cho biết người có mâu thuẫn với mình đang trong phòng cấp cứu, Đạt cùng đồng bọn xông vào. Nhìn thấy anh Nam, Đạt liền hô: “Nó đây rồi” đồng thời cầm dao chém đối phương.
Sau tiếng hô của Đạt, đồng bọn của anh ta cũng xông tới chém anh Nam. Do được cấp cứu kịp thời, anh Nam may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 55% sức khỏe. Gây án xong, nhóm của Đạt nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn tới nhà người quen ở Hải Phòng ẩn náu. Ít lâu sau thì ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Truy sát gần bệnh viện khiến một học sinh THPT tử vong

(Kiến Thức) - Sáng ngày 6/1, lực lượng chức năng TX.Long Khánh (Đồng Nai) đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ truy sát khiến một học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 5/1, vào thời gian trên em N.D.T (học sinh lớp 11, ngụ xã Suối Tre, Long khánh) đi đến khu vực bệnh viện TX.Long Khánh thì bị nhóm bạn được cho là học cùng trường truy sát.
Truy sat gan benh vien khien mot hoc sinh THPT tu vong
 Ảnh minh hoạ

Giây phút đối tượng truy sát Trưởng và Phó Công an xã ở Hưng Yên

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến đối tượng Đỗ Đình Tiến (xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hải Dương) ra tay chém trọng thương ông Nguyễn Phụng Huy – Trưởng Công an xã và ông Vũ Đồng Hiệu - Phó Công an xã.

Sáng 15/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị H., nhân chứng trong vụ án vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ việc: “Vào khoảng 8h sáng ngày 13/3, đối tượng Đỗ Đình Tiến có mặt tại trụ sở UBND xã Minh Đức sau đó lẻn xuống phòng làm việc của ban Công an xã. Lúc này, trong phòng có ông Nguyễn Phụng Huy và ông Vũ Đồng Hiệu.
Giay phut doi tuong truy sat Truong va Pho Cong an xa o Hung Yen
Trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào nơi xảy ra vụ việc.