Xe đón trả khách sân bay Cát Bi bốc cháy dữ dội

Xe hợp đồng ra vào sân bay Cát Bi để đón, trả khách của nhà xe Hoàng Hải bốc cháy dữ dội, khoảng 10 người ôm hành lý thoát thân.

Chiều 31/5, lãnh đạo PCCC&CHCN Công an TP Hải Phòng xác nhận, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy, cứu hộ cho xe chở khách loại 9 chỗ.
Xe don tra khach san bay Cat Bi boc chay du doi
Xe chở khách hợp đồng 9 chỗ của nhà xe Hoàng Hải bốc cháy.
Theo đó, vào hồi 15h23 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo về việc 1 xe khách đang di chuyển thì bất ngờ gặp sự cố rồi bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại đoạn giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong, thuộc địa phận quận Hải An, rất nhiều phương tiện đang lưu thông.
Xe don tra khach san bay Cat Bi boc chay du doi-Hinh-2
Ngọn lửa bốc lên dữ dội
Đơn vị đã điều động 1 xe và nhiều cán bộ chiến sỹ ra hiện trường để dập lửa. Khi đến nơi, lực lượng PCCC thấy xe ô tô BKS 17B - 020.71 đeo biển vàng, loại 9 chỗ đang bốc cháy rất lớn, thân xe dán nội dung xe đưa đón sân bay Cát Bi. Quanh xe có lượng xăng đang chảy, đám cháy tràn ra ngoài.
Lúc này các chiến sỹ PCCC đã nhanh chóng cùng với Công an quận Hải An tổ chức phun nước để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.
Xe don tra khach san bay Cat Bi boc chay du doi-Hinh-3
Công an PCCC và Công an quận Hải An nỗ lực dập lửa
Ghi nhận tại hiện trường, xe khách bị ngọn lửa thiêu rụi, trơ khung. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có khoảng 10 người vừa đón từ sân bay Cát Bi ra để di chuyển về Thái Bình. Khi gặp sự cố, lái xe đã kịp mở cửa cho hành khách ôm theo hành lý nhảy xuống đường thoát thân.
Xe don tra khach san bay Cat Bi boc chay du doi-Hinh-4
Xe khách cháy trơ khung
Vụ cháy đang được Công an quận Hải An điều tra làm rõ.

CLIP: Đang chạy qua TP Biên Hòa, ôtô 7 chỗ bất ngờ bùng lửa

Chiếc ôtô 7 chỗ đang chạy trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, những người trên xe vội bung cửa thoát ra.

Sáng 7-9, lực lượng chức năng TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ôtô 7 chỗ bị cháy rụi.

Cháy xe ngùn ngụt trên Quốc lộ 1

Tài xế lái xe tải đang cháy: “Tôi liều vì nhiều người đang ăn sáng gần đó“

"Thấy xe khói nghi ngút, tôi vội đến ném được mấy thùng nhựa xuống thì lửa cháy dữ dội. Do mọi người đang ăn sáng ở 2 quán, tôi liều lái xe đi chứ để thêm vài phút thì rất khó lường", anh Nghị nói.

Tối 12/5, hơn một ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Hoàng Văn Nghị (43 tuổi, xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đang chờ lấy hàng tại cửa khẩu ở Quảng Trị. Anh chia sẻ câu chuyện đang gây xôn xao dư luận với phóng viên qua điện thoại, cạnh chiếc xe tải còn nguyên dấu vết của vụ cháy.