Xe đầu kéo cán chết người ở cửa ngõ Sài Gòn

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn xe đầu kéo cán chết người xảy ra trên xa lộ Hà Nội tại vị trí xe 2 bánh lưu thông trộn dòng chung với xe tải, container.

Đến gần 17h ngày 20/9, hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo cán chết người ngay cửa ngõ các tỉnh vào TP HCM vẫn đang được Công an quận Thủ Đức khám nghiệm, điều tra.
Xe dau keo can chet nguoi o cua ngo Sai Gon
Hiện trường vụ tai nạn 
Khoảng 16h cùng ngày, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Nghệ An lưu thông trên XLHN hướng từ Đồng Nai vào cầu Sài Gòn.
Khi đến trước KDL Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe này đã va chạm với xe đầu kéo BKS 57K-5438 đang chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.
Xe dau keo can chet nguoi o cua ngo Sai Gon-Hinh-2
Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường. 
Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm rất đông phương tiện từ các tỉnh đang dồn dập đổ về trung tâm thành phố nên đã gây ùn tắc khá nghiêm trọng. Lực lượng CSGT, Công an địa phương vô cùng vất vả điều tiết, phân luồng giao thông.
Xe dau keo can chet nguoi o cua ngo Sai Gon-Hinh-3
 Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm phương tiện từ các tỉnh đổ về TP HCM đông đúc gây ùn tắc nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn chưa được lắp dải phân cách để phân làn giữa xe 2 bánh và ô tô. Vì vậy xe máy lưu thông trộn dòng với rất nhiều xe tải, container, xe khách…trong tình trạng mặt đường nhỏ hẹp và tai nạn đã xảy ra.

Án mạng kinh hoàng tại Ninh Thuận: Giết chồng hiếp vợ giữa đêm

(Kiến Thức) - Vụ án mạng kinh hoàng "giết chồng hiếp vợ giữa đêm" xảy ra ở thôn An Thạnh 2, xã An Hải, (Ninh Phước - Ninh Thuận) vào rạng sáng ngày 18/9.

Nạn nhân trong vụ án mạng "giết chồng hiếp vợ giữa đêm" là ông Nguyễn Đông Tấn (49 tuổi) bị chết do một nhát dao chí mạng vào ngực trái. Vợ ông Đông, bà Lê Thị Tùng (48 tuổi) bị hung thủ cưỡng hiếp sau khi ra tay giết người chồng.
Bước đầu bà Tùng khai với cơ quan điều tra, khoảng 1h30 cùng ngày, bà Tùng trở giấc thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông bịt mặt đang đi đến giường ngủ của 2 vợ chồng. Người này dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái ông Tấn, làm ông này rớt xuống đất, chết tại chỗ. Sau đó, hung thủ dùng dao khống chế và cưỡng hiếp bà Tùng ngay trên giường, rồi bỏ đi. Khi hung thủ rời khỏi khu vườn táo của gia đình, bà Tùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Có thế lực bảo kê “Thánh địa cát tặc” sông Lạch Tray?

(Kiến Thức) - Đại Tá Hoàng Văn Nam, Trưởng công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã nói gì về việc có hay không công an huyện bảo kê "Thánh đại cát tặc'' sông Lạch Tray?

Bị đánh động, cát tặc đồng loạt “án binh bất động”
Như thông tin mà Nhóm phóng viên báo điện tử Kiến Thức đã đăng tải, thời gian qua, trên sông Lạch Tray tại khu vực giáp ranh giữa xã Bát Trang, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) với huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), tồn tại một “thánh địa cát tặc”, bên cạnh một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát tại đây. Mỗi năm khu vực xã Bát Trang được UBND TP. Hải Phòng cho phép khai thác tối đa 145.000 m3 cát. Tuy nhiên, số lượng cát này chỉ đủ phục vụ cho đội tàu đang khai thác ở khu vực quanh xã Bát Trang trong vài ngày. Số lượng cát khai thác thực tế riêng ở khúc sông Lạch Tray quanh xã Bát Trang gấp khoảng 30 lần số lượng cát được phép khai thác. Một đội tàu khai thác cát trái phép trên sông lên tới mấy chục tàu mỗi ngày tận diệt lòng sông, xói mòn hai bên bờ mà không một cơ quan chức năng xử lý.