Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xác nữ không toàn thây trong rẫy cà phê tố người tình sát nhân

20/03/2024 06:45

Mâu thuẫn khi đi mua đất, hung thủ đã sát hại dã man người tình. Câu chuyện dưới đây là bài học cảnh giác và xử lý mâu thuẫn bộc phát dẫn tới hậu quả đau lòng.

Gia Đạt

10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2023

Truy tìm nam thanh niên sát hại nữ nhân viên quán cà phê, cướp xe SH

Vì sao hoãn phiên xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà?

Hà Nội: Nữ quái “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao lừa 100 tỷ

Nghịch tử sát hại mẹ: Những nguyên nhân đau lòng

Cách đây 5 năm, vụ án mạng ở Lâm Đồng từng gây xôn xao dư luận. Theo đó, chiều 26/11/2019, một người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang đi làm rẫy bỗng hốt hoảng chạy vội về thôn loan tin phát hiện một xác chết không còn nguyên vẹn trong vườn cà phê. Xác định đây là một vụ án mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân)
Cách đây 5 năm, vụ án mạng ở Lâm Đồng từng gây xôn xao dư luận. Theo đó, chiều 26/11/2019, một người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang đi làm rẫy bỗng hốt hoảng chạy vội về thôn loan tin phát hiện một xác chết không còn nguyên vẹn trong vườn cà phê. Xác định đây là một vụ án mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân)
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Người bị sát hại và phi tang bằng cách chôn lấp sơ sài trong rẫy cà phê tại thôn 8 là chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1977, ngụ xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc. Chị Giao đã có chồng và 3 con, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Chồng chị Giao làm công nhân ở mỏ đá, còn chị ở nhà chăm con và làm rẫy cà phê. Người nhà không liên lạc được với chị Giao từ chiều 12/10/2019. (Hiện trường vụ án)
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Người bị sát hại và phi tang bằng cách chôn lấp sơ sài trong rẫy cà phê tại thôn 8 là chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1977, ngụ xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc. Chị Giao đã có chồng và 3 con, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Chồng chị Giao làm công nhân ở mỏ đá, còn chị ở nhà chăm con và làm rẫy cà phê. Người nhà không liên lạc được với chị Giao từ chiều 12/10/2019. (Hiện trường vụ án)
Một người thân thiết với gia đình nạn nhân cho biết, ngày 12/10, anh Tuấn chồng chị Giao đi TP HCM không về kịp nên đã gọi điện cho chị Giao chiều về đón con nhỏ gửi ở nhà người quen. Chị Giao cho biết đang đi đặt cọc tiền mua đất ở Di Linh và chiều về sẽ đi đón con. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn không thấy chị Giao đến đón cháu bé nên người thân đã gọi điện cho anh Tuấn. Anh Tuấn gọi điện cho vợ thì điện thoại lúc này không còn liên lạc được nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Một người thân thiết với gia đình nạn nhân cho biết, ngày 12/10, anh Tuấn chồng chị Giao đi TP HCM không về kịp nên đã gọi điện cho chị Giao chiều về đón con nhỏ gửi ở nhà người quen. Chị Giao cho biết đang đi đặt cọc tiền mua đất ở Di Linh và chiều về sẽ đi đón con. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn không thấy chị Giao đến đón cháu bé nên người thân đã gọi điện cho anh Tuấn. Anh Tuấn gọi điện cho vợ thì điện thoại lúc này không còn liên lạc được nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Đoàn Thị Huỳnh Giao bị đâm chết bằng hơn 10 nhát dao xuyên qua áo. Chiếc xe máy của nạn nhân đã không còn. Tại hiện trường, ngoài thi thể được chôn lấp hết sức sơ sài, tổ khám nghiệm còn phát hiện một túi xách nhưng bên trong không có tài sản giá trị. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định nạn nhân đã bị sát hại, cướp tài sản rồi chôn giấu xác phi tang trong rẫy cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Đoàn Thị Huỳnh Giao bị đâm chết bằng hơn 10 nhát dao xuyên qua áo. Chiếc xe máy của nạn nhân đã không còn. Tại hiện trường, ngoài thi thể được chôn lấp hết sức sơ sài, tổ khám nghiệm còn phát hiện một túi xách nhưng bên trong không có tài sản giá trị. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định nạn nhân đã bị sát hại, cướp tài sản rồi chôn giấu xác phi tang trong rẫy cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo người nhà nạn nhân, chị Giao là người sống cởi mở, thích đeo vàng và thường cập nhật các thông tin, hình ảnh cá nhân lên Facebook. Ngày chị Giao mất tích, nạn nhân cho gia đình biết đang đem tiền đi đặt cọc mua đất tại huyện Di Linh. Sau một ngày tập trung cao độ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét, các trinh sát của Ban Chuyên án đã có được những thông tin phác họa bước đầu về nghi phạm sát hại chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo người nhà nạn nhân, chị Giao là người sống cởi mở, thích đeo vàng và thường cập nhật các thông tin, hình ảnh cá nhân lên Facebook. Ngày chị Giao mất tích, nạn nhân cho gia đình biết đang đem tiền đi đặt cọc mua đất tại huyện Di Linh. Sau một ngày tập trung cao độ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét, các trinh sát của Ban Chuyên án đã có được những thông tin phác họa bước đầu về nghi phạm sát hại chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Đó là Nguyễn Phước Châu (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Châu thuê phòng trọ ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, làm nghề xây dựng. Thời điểm Nguyễn Phước Châu bí mật rời khỏi TP. Bảo Lộc trùng với ngày chị Giao mất tích. Châu đã từng có thời gian tới làm thuê trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Di Linh, nơi phát hiện thi thể chị Giao trong rẫy cà phê. Với chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã cử ngay một mũi trinh sát lên đường tìm Nguyễn Phước Châu. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Đó là Nguyễn Phước Châu (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Châu thuê phòng trọ ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, làm nghề xây dựng. Thời điểm Nguyễn Phước Châu bí mật rời khỏi TP. Bảo Lộc trùng với ngày chị Giao mất tích. Châu đã từng có thời gian tới làm thuê trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Di Linh, nơi phát hiện thi thể chị Giao trong rẫy cà phê. Với chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã cử ngay một mũi trinh sát lên đường tìm Nguyễn Phước Châu. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Rạng sáng 28/11, tổ công tác tới địa bàn xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, ém quân xung quanh một đìa tôm, nơi được cho là Nguyễn Phước Châu đang làm thuê và ngủ lại qua đêm. Đến 2h30 ngày 28/11, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà trong đìa tôm bắt giữ Nguyễn Phước Châu lúc này vẫn còn ngái ngủ. Bị bắt, hắn ngơ ngác, không hiểu vì sao các trinh sát lại lần ra nơi lẩn trốn của mình sau gần 50 ngày gây ra trọng án tại huyện Di Linh.
Rạng sáng 28/11, tổ công tác tới địa bàn xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, ém quân xung quanh một đìa tôm, nơi được cho là Nguyễn Phước Châu đang làm thuê và ngủ lại qua đêm. Đến 2h30 ngày 28/11, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà trong đìa tôm bắt giữ Nguyễn Phước Châu lúc này vẫn còn ngái ngủ. Bị bắt, hắn ngơ ngác, không hiểu vì sao các trinh sát lại lần ra nơi lẩn trốn của mình sau gần 50 ngày gây ra trọng án tại huyện Di Linh.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, năm 2016, Châu từ quê nhà xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lên xã Tân Lâm, huyện Di Linh làm thuê. Sau một thời gian, thấy công việc làm thuê cho các chủ rẫy cà phê vất vả, đối tượng bỏ ra TP. Bảo Lộc làm nghề xây dựng. Đầu năm 2019, Nguyễn Phước Châu tình cờ quen chị Đoàn Thị Huỳnh Giao qua mạng xã hội. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, hai người hẹn gặp nhau nói chuyện rồi phát sinh tình cảm.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, năm 2016, Châu từ quê nhà xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lên xã Tân Lâm, huyện Di Linh làm thuê. Sau một thời gian, thấy công việc làm thuê cho các chủ rẫy cà phê vất vả, đối tượng bỏ ra TP. Bảo Lộc làm nghề xây dựng. Đầu năm 2019, Nguyễn Phước Châu tình cờ quen chị Đoàn Thị Huỳnh Giao qua mạng xã hội. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, hai người hẹn gặp nhau nói chuyện rồi phát sinh tình cảm.
Ngày 12/10/2019, chị Giao cùng Châu đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát tước đoạt mạng sống của chị Giao. Sau đó đối tượng Châu lấy xe máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ trốn về Tiền Giang. Ngày 15/2/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án Châu tử hình.
Ngày 12/10/2019, chị Giao cùng Châu đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát tước đoạt mạng sống của chị Giao. Sau đó đối tượng Châu lấy xe máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ trốn về Tiền Giang. Ngày 15/2/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án Châu tử hình.
>>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status