WHO cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ 2 "vô cùng hủy diệt"

COVID-19 có nguy cơ tái diễn nếu những nước đang thoát khỏi làn sóng dịch bệnh đầu tiên không thận trọng khi nới lỏng các hạn chế.

Trên đây là cảnh báo của Hans Kluge, Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

WHO canh bao lan song COVID-19 thu 2
Một bệnh viện chuyên trị COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, quan chức này nhắc lại thông điệp chính của WHO: kể cả đại dịch COVID-19 dường như đã được kiểm soát thì mối đe dọa của nó vẫn tồn tại.

"Chúng ta vẫn chưa có vaccine hay thuốc trị COVID-19", Hans Kluge nhấn mạnh tại một cuộc họp báo. "Làn sóng thứ 2 là không thể tránh được. Nhưng ngày càng nhiều quốc gia đang dỡ bỏ các giới hạn, và có một mối đe dọa rõ ràng rằng sự lây lan của COVID-19 sẽ tái diễn. Nếu các ổ dịch không bị cô lập thì làn sóng thứ 2 có thể xuất hiện và vô cùng hủy diệt".

Kluge nêu thêm, tin vui là con người hiện nay có thể đối phó với đại dịch COVID-19 tốt hơn sau làn sóng lây nhiễm lần 1. "Chúng ta hiểu rõ hơn về virus, về các biện pháp và cách thức chúng ta phải chuẩn bị".

WHO liên tục khuyến cáo các nước thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, không để dịch bệnh lại vượt tầm kiểm soát lần nữa. Italia - nước bị COVID-19 càn quét dữ dội nhất ở châu Âu - tuần này đã cho phép khách du lịch từ các quốc gia thành viên EU và Anh nhập cảnh mà không phải cách ly 2 tuần.

Dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, hồi cuối năm 2019. Đến nay, virus corona chủng mới gây bệnh này đã hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 6,5 triệu người và cướp mạng sống của gần 388.000 bệnh nhân, theo trang thống kê toàn cầu Worldometers.

Cô gái gửi ảnh mặt mộc khiến đối phương lập tức không ghen nữa

Đã bị đánh ghen nhầm còn bị chê mặt rỗ, cô gái quyế tâm "dằn mặt" ngược.

Câu chuyện dở khóc dở cười đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Cô gái trẻ bị một người phụ nữ nhắn tin đánh ghen nhầm. Lời lẽ trong tin nhắn thuộc dạng "cay nghiệt" khiến nạn nhân bất đắc dĩ không khỏi ngạc nhiên.

Theo nội dung tin nhắn, người phụ nữ cảnh cáo thói ngoại tình của cô gái nào đó ở phố Vạn Bảo, Hà Nội. Chị này vô cùng phẫn nộ vì cô bồ cướp chồng và cướp luôn tiền bỉm sữa của con. Không những thế, người phụ nữ còn chì chiết, nói cô bồ mặt rỗ và dọa sẽ đến tận nhà, in tờ rơi phanh phui sự thật rồi dán đầy khu phố.

Co gai gui anh mat moc khien doi phuong lap tuc khong ghen nua

Tin nhắn "dằn mặt" của người phụ nữ

Có thể bạn quan tâm

Một tin nhắn khủng khiếp đủ khiến người nhận sững sờ. Thế nhưng cô gái nhận tin nhắn oái oăm này lại có màn phản ứng khá "gắt".

Bực mình vì tự dưng bị nói "mặt rỗ", cô gái thẳng thừng cho biết địa chỉ nhà hiện tại. Đặc biệt là bức ảnh mặt mộc đính kèm để chứng minh da mặt... vô cùng đẹp.

Co gai gui anh mat moc khien doi phuong lap tuc khong ghen nua-Hinh-2

Cô gái nhắn tin lại, ra vẻ tỉnh bơ nhưng thực chất là để dạy người phụ nữ kém duyên một bài học.

Màn đảo ngược tình thế khiến chị vợ kia phải nhắn tin xin lỗi vì đã nhầm số. Trong khi đó, dân mạng cười nghiêng ngả với màn xử trí nhanh nhạy của cô gái trẻ.

"Đang yên đang lành tự dưng nhận được tin nhắn "dằn mặt" thế này thì hoang mang phải biết. Nhưng mà bạn "cứng" đấy, bị chê xấu là không chịu được, có màn lội ngược dòng đi vào lòng người!", thành viên Trà My bình luận.

"Cây ngay không sợ chết đứng, chị em cứ phải học tập cô này. Nói sai về mình là không thể để yên. Chắc người phụ nữ vợ kia xấu hổ lắm!", một dân mạng khác viết. 

Việt Nam có phác đồ điều trị COVID-19 hiệu quả cao

Ngày 20/2, thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi và ra viện. Mặc dù chưa có thuốc đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với COVID-19.
 

Viet Nam co phac do dieu tri COVID-19 hieu qua cao
 Bệnh nhi 3 tháng tuổi được BV Nhi T.Ư cho xuất viện về theo dõi tại tuyến huyện. Ảnh: Mạnh Thắng
15/16 ca dương tính với COVID-19 khỏi bệnh minh chứng cho sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.