Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Vượt sông dữ bằng mảng ở Yên Bái chỉ còn là chuyện quá khứ

22/07/2017 23:30

Trước khi có cầu Ngòi Hút, người dân ở thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) phải vượt sông bằng máng đơn sơ tự chế.

Theo Bình Minh/VOV News

Ảnh: Hối hả chuẩn bị cho công tác lao lắp dầm cầu Ghềnh

Hai cẩu khủng khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh đã đến sông Đồng Nai

Dân trong "ốc đảo" phó mặc sự sống cho chiếc cầu mục nát

Ảnh 127 vòm cầu trăm tuổi Hà thành trước phút đục thông

Trước khi có cây cầu Ngòi Hút này, các hộ dân ở thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) phải đi bằng mảng tre, bám theo dây để sang bờ bên kia.
Trước khi có cây cầu Ngòi Hút này, các hộ dân ở thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) phải đi bằng mảng tre, bám theo dây để sang bờ bên kia.
Đây là phương tiện đi lại không chỉ của các hộ dân trong thôn, mà người dân các thôn ngoài đi vào làm nương, làm rẫy, phát triển kinh tế... cũng phải sử dụng phương tiện duy nhất này.
Đây là phương tiện đi lại không chỉ của các hộ dân trong thôn, mà người dân các thôn ngoài đi vào làm nương, làm rẫy, phát triển kinh tế... cũng phải sử dụng phương tiện duy nhất này.
Mỗi khi mùa lũ về, nước sông dâng cao, người dân sống trong thôn gần như bị cô lập. Trẻ em không thể đến trường, hàng hóa giao thương phải vất vả đi đường vòng.
Mỗi khi mùa lũ về, nước sông dâng cao, người dân sống trong thôn gần như bị cô lập. Trẻ em không thể đến trường, hàng hóa giao thương phải vất vả đi đường vòng.
Thôn Khe Gai là thôn đặc biệt khó khăn với hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đây là khu vực có nhiều đất sản xuất, người dân có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế từ việc trồng sắn, quế và các nông lâm sản khác.
Thôn Khe Gai là thôn đặc biệt khó khăn với hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đây là khu vực có nhiều đất sản xuất, người dân có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế từ việc trồng sắn, quế và các nông lâm sản khác.
Khi cầu dây văng được hoàn thành, người dân trong thôn có thể vận chuyển sắn, quế đi bán và thậm chí thương lái đến tận nơi thu mua.
Khi cầu dây văng được hoàn thành, người dân trong thôn có thể vận chuyển sắn, quế đi bán và thậm chí thương lái đến tận nơi thu mua.
Cầu treo Ngòi Hút bắc qua suối Ngòi Hút có tổng mức đầu tư gần 6,1 tỷ đồng, nguồn vốn do Tập đoàn Viễn thông Quân đội tài trợ, hưởng ứng chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Bộ Giao thông Vận tải phát động.
Cầu treo Ngòi Hút bắc qua suối Ngòi Hút có tổng mức đầu tư gần 6,1 tỷ đồng, nguồn vốn do Tập đoàn Viễn thông Quân đội tài trợ, hưởng ứng chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Bộ Giao thông Vận tải phát động.
Cầu Ngòi Hút có chiều dài 100m, rộng trên 2m, cầu có móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép. Cầu phục vụ nhu cầu đi lại của 179 hộ dân sinh sống ở hai thôn Khe Gai và Khe Voi, xã Đông An.
Cầu Ngòi Hút có chiều dài 100m, rộng trên 2m, cầu có móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép. Cầu phục vụ nhu cầu đi lại của 179 hộ dân sinh sống ở hai thôn Khe Gai và Khe Voi, xã Đông An.
Dây cáp được lắp chắc chắn trên các ụ bê tông đặt trên 2 bờ.
Dây cáp được lắp chắc chắn trên các ụ bê tông đặt trên 2 bờ.
Kết cấu trên thân cầu.
Kết cấu trên thân cầu.
Các biển thông báo của cầu Ngòi Hút.
Các biển thông báo của cầu Ngòi Hút.
Cầu dây văng Ngòi Hút khánh thành 4/2016, được xem là sự kiện “để đời” của bà con nơi đây. Họ không còn phải lo lắng khi nước lên, thay vào đó chuyên tâm học tập, phát triển kinh tế.
Cầu dây văng Ngòi Hút khánh thành 4/2016, được xem là sự kiện “để đời” của bà con nơi đây. Họ không còn phải lo lắng khi nước lên, thay vào đó chuyên tâm học tập, phát triển kinh tế.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status