'Vương quốc mèo' ở Nhật Bản có dân số đông hơn con người
(VietnamDaily) - Đảo Tashirojima ở Nhật Bản được xem là "vương quốc" của loài mèo. Hòn đảo này là nơi sinh sống của hơn 800 con mèo trong khi dân số trên đảo khoảng 100 người. Vì vậy, du khách sẽ nhìn thấy các con mèo nhiều hơn là thấy con người.
"Vương quốc" của loài mèo được biết đến là đảo Tashirojima ở Nhật Bản. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới dành cho những khách du lịch thích mèo.
Hòn đảo Tashirojima là nơi sinh sống của khoảng 100 người. Trái ngược với dân số ít ỏi, số mèo sống trên đảo này lên tới hơn 800 con.
Chính vì vậy, nhiều người gọi Tashirojima là "vương quốc" của loài mèo xuất phát từ việc số lượng mèo lớn gấp nhiều lần số cư dân sống trên đảo.
Loài mèo sống trên đảo Tashirojima đông hơn con người bắt đầu từ cuối Thời kỳ Edo, từ giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19.
Khi ấy, người dân trên đảo sống bằng nghề trồng dâu tằm để phục vụ cho ngành công nghiệp dệt vải đang trên đà phát triển.
Vì vậy, người dân nuôi mèo để chúng bắt những con chuột phá hoạt việc trồng dâu nuôi tằm.
Nhờ những con mèo làm việc chăm chỉ, các đàn tằm do người dân nuôi đều béo tròn và nhả tơ nhiều.
Ngoài trồng dâu nuôi tằm, người dân trên đảo còn sống bằng nghề đánh bắt cá. Theo đó, bên cạnh món khoái khẩu là chuột, những con mèo trên đảo Tashirojima rất thích ăn cá tươi.
Theo thời gian, số lượng mèo trên đảo ngày càng tăng. Chúng trở thành người bạn thân thiết của con người và yêu thương chúng hết mực.
Thậm chí, người dân còn quan niệm chúng mang đến may mắn, thịnh vượng. Vì vậy, người dân trên đảo Tashirojima còn xây một ngôi đền thờ mèo.
Mời độc giả xem video: Ghé thăm thiên đường của loài mèo ở Hawaii. Nguồn: VTC1.
Cuộc đời chìm nổi của Nữ hoàng cuối cùng của Vương quốc Hawaii
(VietnamDaily) - Liliuokalani là Nữ hoàng cuối cùng của hoàng gia Hawaii trước khi hòn đảo này bị sáp nhập vào Mỹ. Bà hoàng này lên ngôi năm 1891 và luôn đấu tranh cho quyền độc lập của Hawaii. Thế nhưng, đến cuối cùng, Nữ hoàng Liliuokalani không thể bảo vệ được ngai vàng.
Vào ngày 29/1/1891, Liliuokalani đăng quang và trở thành Nữ hoàng cuối cùng của Hoàng gia Hawaii. Nguyên do là bởi về sau Hawaii bị sáp nhập và trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ.
Vương quốc Lo xưa cũ khuất sâu trong dãy Himalaya có gì đặc biệt?
Mustang hay còn gọi là vương quốc Lo xưa cũ, nằm khuất xa trên dãy Himalaya, bao quanh là những ngọn núi cao trên 8.000 Annapurna và Dhaulagiri.
Mustang thuộc Nepal giáp cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc. Trong một khoảng thời gian dài “Vương quốc bị lãng quên” Mustang bị nhầm lẫn với thung lũng huyền thoại Shangri-La được miêu tả trong các tiểu thuyết. Do tọa lạc ở vị trí địa lý tương đối hiểm trở, vương quốc Mustang đã thực sự bị quên lãng cho tới khi được các nhà thám hiểm tái phát hiện vào năm 1981.