Vũ Thu Phương nói thẳng chuyện người đẹp mượn danh hiệu để đổi đời

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cho rằng, cơ hội đổi đời dù có cũng chỉ đến một lần, và có nhiều cách khác để kiếm được tiền.

Tại buổi họp báo Lễ công bố hoa hậu hoàn cầu 2023 tại Việt Nam (Miss Global 2023), siêu mẫu Vũ Thu Phương với vai trò cố vấn cuộc thi đã thẳng thắn nêu quan điểm của mình về việc nhiều người đẹp tham gia các cuộc thi sắc đẹp để làm bàn đạp, "mượn" danh hiệu để đổi đời và làm những chuyện không hay.

Vu Thu Phuong noi thang chuyen nguoi dep muon danh hieu de doi doi

"Phương hứa sẽ tìm kiếm thật kỹ. Thực sự mà nói trong quá trình đồng hành, Phương thực sự mong muốn có hệ sinh thái mới, một nhóm mới thực sự rất mạnh mẽ về nội lực và họ sẽ có một ý chí vươn lên để không dễ dàng trao đổi với những giá trị thấp kém không phù hợp với giá trị của họ", cô chia sẻ.

Vũ Thu Phương cũng cho biết cô tham gia cuộc thi này với suy nghĩ muốn đồng hành và hỗ trợ các thí sinh, đồng thời truyền tải những giá trị tích cực, ý nghĩa. Bởi vì, cơ hội đổi đời dù có cũng chỉ đến một lần, và có nhiều cách khác để có thể kiếm được tiền. Siêu mẫu mong muốn rằng khi nghĩ đến "sắc đẹp", mọi người không chỉ nghĩ đến sắc đẹp bên ngoài.

Vu Thu Phuong noi thang chuyen nguoi dep muon danh hieu de doi doi-Hinh-3

"Tôi quay lại với showbiz với mong muốn có thể cùng với các em, có thể tư vấn, hỗ trợ cho các em để các em có thể thấy rằng có quá nhiều cách để chúng ta có thể kiếm được tiền. Chúng ta có thể tồn tại và truyền đi những giá trị ý nghĩa của mình trong cuộc sống. Chứ không phải là chỉ tìm một cơ hội để đổi đời. Bởi vì cơ hội đó cũng chỉ được một lần mà thôi, và nếu như bạn không cố gắng hơn nữa, thì cái cơ hội đổi đời đó cũng thực sự làm cho cuộc đời bạn xuống đi hẳn. 

Phương cũng đang trong hành trình gửi đi những thông điệp ý nghĩa cho các bạn, cần phải đứng dậy bằng đôi bàn tay, đôi bàn chân và khối óc. Và các bạn cần phải nghĩ đến sắc đẹp nó không chỉ là sắc đẹp bên ngoài", siêu mẫu Vũ Thu Phương trải lòng.

Tan mộng đổi đời ở Campuchia: Nước mắt ngày về

Chia sẻ với chúng tôi sau khi được giải cứu về nước, các nạn nhân nói rằng, chỉ vì cuộc sống khó khăn, khó tìm việc làm ở quê nên mơ giấc mộng đổi đời nơi đất khách mà đánh liều “xuất ngoại” một chuyến.

Mẹ ơi, con đã về!

Sau khi cứu được người, chúng tôi đi theo hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để về lại Việt Nam. Do 5 người theo chúng tôi về thuộc trường hợp nhập cảnh trái phép nên khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phải đóng tiền phạt theo quy định. Tuy nhiên, do chúng tôi đã khai báo nên lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình làm thủ tục cho các nạn nhân hồi hương.

Cái chết oan khuất của người phụ nữ bán dâm sau khi đi khách

Vào tháng 12/2021, cái chết bất thường của người phụ nữ bán dâm trong căn nhà trọ vắng vẻ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã gây xôn xao.

Cai chet oan khuat cua nguoi phu nu ban dam sau khi di khach

Đêm muộn ngày 2/12/2021, hàng xóm thấy cửa phòng trọ hé mở mà không thấy có động tĩnh gì nên đến kiểm tra, thì thấy bà D.T.Y (SN 1965, quê Hà Nội) chết bất thường. Tin về cái chết trong xóm lao động được cấp báo đến cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an nhân dân) 

Cai chet oan khuat cua nguoi phu nu ban dam sau khi di khach-Hinh-2

Khám nghiệm tử thi phát hiện các dấu hiệu của hiện tượng suy hô hấp do bị ngạt. Trên thi thể nạn nhân không có các dấu vết thương tích do hung khí gây ra. Điều này dẫn tới nhận định hung thủ đã sát hại bà Y. bằng tay không, cụ thể là bóp cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở. Nạn nhân bị giết trước đó khoảng 6 giờ, tức là khoảng từ 18 đến 19h ngày 2/12/2021. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)