Vụ cháu chém chú ruột: 15 năm tù cho kẻ tội đồ

(Kiến Thức) - Nghĩ mình bị nói xấu là thần kinh, Hiệp lấy con dao quắm hình chữ L chém chú ruột liên tiếp vào đầu, cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Liên quan đến vụ án cháu chém chú ruột vì nghi bị nói xấu sau lưng, ngày 10/11, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Hiệp (38 tuổi, trú tại Đống Đa – Hà Nội) 15 năm tù về tội Giết người.
Vu chau chem chu ruot: 15 nam tu cho ke toi do
Bị cáo Lê Hoàng Hiệp trước tại phiên tòa.
Theo bản cáo trạng, khoảng 18h ngày 20/5/2015, Hiệp đi làm về thấy vợ chồng ông Thạch Văn Ngọc (59 tuổi, là chú ruột của Hiệp) đang nói chuyện với nhau. Nghĩ cô chú nói mình bị thần kinh, bị hâm nên khoảng 20h cùng ngày, Hiệp chạy lên tầng 3 nhà mình, lấy một con dao quắm hình chữ L, giấu trong chiếc áo rồi xuống ngõ tìm ông Ngọc để trả thù.
Thấy ông Ngọc đi một mình từ nhà ra đầu ngõ, Hiệp dùng dao chém liên tiếp vào đầu, cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Hiệp bỏ trốn khỏi hiện trường, vứt dao vào tường rào của một nhà máy gần đó. Ngay sau đó ông Ngọc được người nhà đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết.
Đến 22h cùng ngày, Hiệp tới cơ quan công an quận Đống Đa đầu thú. Bản kết luận giám định pháp y cho thấy, ông Ngọc bị tổn hại 72% sức khỏe.
Tại phiên tòa hôm nay, trả lời về lý do ra tay chém chú ruột, bị cáo Hiệp cho biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai gia đình, hơn nữa, tại thời điểm gây án, do bị nạn nhân nói xấu nên Hiệp bực tức, không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay.
Xét thấy lời nhận tội của bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của nhân chứng và các tài liệu cơ quan, HĐXX nhận định bị cáo Hiệp chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ mà ra tay với nạn nhân, đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, cần phải trừng trị thích đáng.
Tuy nhiên, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bị hại cũng có đơn xin giảm án; do vậy, HĐXX đã tuyên phạt mức án 15 năm tù đối với bị cáo Lê Hoàng Hiệp, đồng thời buộc bị cáo Hiệp phải bồi thường hơn 160 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Gia cảnh nữ nạn nhân vụ taxi điên đâm hàng loạt xe máy

(Kiến Thức) - Hai vợ chồng nạn nhân vụ taxi điên đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà lên Thủ đô kiếm việc làm nhưng tai họa bất ngờ ập đến.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1985, Hà Đông, Hà Nội), là một trong số các nạn nhân vụ taxi điên đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà vào tối 8/11.
Theo người thân của nạn nhân, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà, chị được anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, chồng của chị Hiền, đồng thời là nạn nhân) đang đèo nhau trên đường đi làm về đến cầu vượt Thái Hà thì gặp nạn. Tai nạn khiến anh Hoàng tử vong, còn chị Hiền vừa được cấp cứu qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tỷ phú tại Thái Bình bị khởi tố vì... lừa đảo

Là tỷ phú tại Thái Bình, được vinh danh “10 gương mặt tiêu biểu toàn quốc năm 2012”, bà Hoa bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 9/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Thái Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thuấn Hoa (sinh 1982, ngụ tổ 24, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, nguyên Giám đốc Cty TNHH Thuấn Hoa, có trụ sở tại xã Đông Lâm, Tiền Hải) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Hoa là tỷ phú tại Thái Bình, từng được vinh danh “10 gương mặt tiêu biểu toàn quốc năm 2012”,