Vụ bắt cóc trẻ em: “Đối tượng rất manh động, chống trả quyết liệt“

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, trong quá trình bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai, đối tượng rất manh động và chống trả quyết liệt.

Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền xảy ra ngày 14/8, tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Thông tin tại buổi hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai ở Hà Nội, một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã bị bắn đạn cao su trúng vào phần đùi.
Vu bat coc tre em: “Doi tuong rat manh dong, chong tra quyet liet“
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ bắt cóc tống tiền. 
"Thời điểm đó, đối tượng rất manh động và chống trả quyết liệt. Khi vừa dùng súng đã chuẩn bị trước bắn trúng đùi cán bộ cảnh sát hình sự, đối tượng tiếp tục lên đạn thì bị bắt giữ", Thiếu tướng Tùng thông tin. Theo ông Tùng, do viên đạn găm sâu vào trong đùi khiến mất nhiều máu nên cán bộ công an đã được phẫu thuật khẩn cấp. Đến khoảng 17h ngày 15/8, ca phẫu thuật đã tiến hành xong và sức khỏe cán bộ cũng đã dần ổn định", thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.
"Khi đối tượng cầm súng nhưng cán bộ cảnh sát hình sự vẫn quyết tâm thực hiện bắt giữ thể hiện tinh thần quả cảm, rất đáng biểu dương. Trước hết chúng tôi sẽ học tập, nêu gương đồng chí", thiếu tướng Tùng cho hay. Đánh giá về đối tượng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đây là hành vi thể hiện sự manh động, tinh vi, trắng trợn và không thể tha thứ. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định.
Nói về nhân thân đối tượng, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nghi phạm bước đầu khai không có công ăn việc làm; chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình gây án đối tượng đã chuẩn bị từ trước nhiều biển số xe giả để thay đổi trong quá trình bỏ trốn và chuẩn bị súng cao su. Nói về khó khăn trong quá trình phá án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ban chuyên án gặp muôn vàn khó khăn bởi đây là vụ án khó, thời gian xảy ra vào chập tối và diễn ra rất nhanh.
Bên cạnh đó, trong quá trình liên lạc với gia đình, đối tượng nói chuyện với mẹ cháu bé với giọng rất xã hội, hằn học, đưa ra số tiền không mặc cả. Đồng thời nói “thích tiền hay là thích con” khiến mẹ cháu bé càng loạn. Ngoài ra, đối tượng di chuyển đi rất nhiều nơi. Đầu tiên là yêu cầu giao tiền ở ở khu vực cầu Thanh Trì, chỉ đi bộ một mình, cầm tiền và cho một đối tượng khác ra nhận, đây thực chất là thủ đoạn của đối tượng.
“Tôi trực tiếp đến hiện trường và yêu cầu các lực lượng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Không được hoạt động theo cách riêng của mình bởi nếu hoạt động vội vàng, trong xe ô tô đối tượng có súng, thấy lực lượng chức năng ồ ạt tới thì liệu đối tượng có để cho cháu bé an toàn hay không. Đó là điều chúng tôi phải rất thận trọng. Mục tiêu tiên quyết được chúng tôi quán triệt đó là phải đặt sự an toàn của cháu bé lên hàng đầu”, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói và cho biết, đến thời điểm bắt giữ được đối tượng lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, theo lời khai của đối tượng, khẩu súng bắn đạn cao su được mua trên mạng. Trong súng có 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào đùi chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá, “đây là vụ án hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn nên không thể dung tha”. Do đó, bằng sự quyết tâm, dứt khoát phải bắt đối tượng trong đêm ngày 14/8. “Trên xe tôi nói yên tâm sẽ bắt được đối tượng trước 5h. Không thể đợi đến ngày mai và đúng như dự báo đã bắt được đối tượng, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc tại phường Việt Hưng, quận Long Biên. Theo cơ quan công an, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng) về việc con trai chị H (SN 2016) đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang bắt cóc, đưa lên ô tô.
Sau đó, chị H nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong CATP và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h ngày 15/8, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại thôn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Đồng thời giải cứu thành công cháu bé. Quá trình bị bắt giữ, đối tượng đã nổ súng bắn đạn cao su trúng vào một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự khiến người này bị thương.
Tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương, khen ngợi Công an TP hà Nội, các đơn vị, cá nhân trực tiếp điều trăm bắt giữ đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bí thư Thành ủy Hà Nội có thư khen 4 tập thể. Bộ Công an cũng có Bằng khen tặng 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND TP Hà Nội có Bằng khen tặng 4 tập thể, 5 cá nhân…
>>> Xem thêm video: Chân dung "công an rởm” tống tiền chủ phòng khám 500 triệu đồng
 

Ông bố tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 22 năm tìm kiếm

Sau 22 năm nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, người đàn ông Trung Quốc cuối cùng cũng tìm thấy cậu con trai bị bắt cóc của mình ở một thành phố cách nơi sống 900 km.

Ngày 9/10/2001, ông Lei Wuze đã rời khỏi nhà ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) mà không hề biết rằng đó sẽ là lần cuối ông gặp con trai trong suốt hơn 2 thập kỷ. Khi đó, Wuze đã nhờ một người hàng xóm trông hộ Yuechuan – cậu con trai 4 tuổi đang chơi ngoài sân.
Người phụ nữ hàng xóm sau đó khai với cảnh sát rằng bà đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi. Người này đã lừa Yuechuan và bắt cóc cậu bé khi bà không để ý.

Làm rõ thông tin bé trai 5 tuổi bị 2 thanh niên bắt có

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do một người dân quay lại cảnh lực lượng chức năng có mặt tại một ngôi nhà tại quận Bình Tân, TP.HCM. Người này khẳng định 1 bé trai 5 tuổi đã bị bắt cóc khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 15/11, trên một số trang fanpage có đăng tải đoạn clip do 1 người dân ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng có mặt ngay trong đêm tại một ngôi nhà nằm trong con hẻm 344 đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Trong đoạn clip, giọng nói được cho là của người quay khẳng định, đã xảy ra 1 vụ bắt cóc trẻ em do 2 thanh niên gây ra.

Vụ việc được cho là bé trai 5 tuổi bị bắt cóc thu hút rất đông người dân theo dõi, bình luận với tâm trạng hết sức hoang mang trước tính chất sự việc.

Có mặt tại con hẻm nơi được cho xảy vụ việc bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng, người dân sinh sống tại đây khẳng định, không có vụ bắt cóc nào xảy ra. Liên hệ với người thân của bé trai, được cho là bị người lạ bắt cóc thì cũng được trả lời đây chỉ là sự nhầm lẫn, bé trai 5 tuổi đã được tìm thấy và hiện vẫn đang khoẻ mạnh.

Lam ro thong tin be trai 5 tuoi bi 2 thanh nien bat co
Con hẻm nơi xảy ra vụ việc, tuy nhiên bé trai không bị bắt cóc mà chỉ đi chơi cùng dì.

Đại diện Công an phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) cho biết, thông tin có 2 thanh niên đến bắt cóc bé trai 5 tuổi là chưa chính xác.

Theo đó, bé trai được nhắc đến sống cùng cha mẹ và bà nội tại căn nhà trong hẻm 344 đường Chiến Lược. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 13/11, bé trai này ở trên lầu, trong khi đó bà nội ở nhà dưới, phía sau bếp.

Sau đó, bé trai đã chạy qua nhà người dì gần đó chơi. Khi ba mẹ và bà nội không thấy bé trai đã hô hoán bé mất tích rồi tỏa ra cùng hàng xóm đi tìm. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ tìm kiếm vẫn không thấy bé, mọi người nghi bé bị bắt cóc nên đã trình báo công an.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt, nhưng không lâu sau đó bé trai đã được dì chở đi mua bánh đưa về nhà.

Đại diện Công an phường Bình Trị Đông A khẳng định, không hề có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.