Vụ bắn chết kẻ dìm nước bé sơ sinh: Gia đình sợ bị trả thù

Dù đã được chính quyền hỗ trợ nhưng gia đình trong vụ bắn chết kẻ dìm nước bé sơ sinh vẫn lo sợ bị trả thù.

Liên quan đến vụ bắn chết kẻ dìm nước bé sơ sinh, trưa 7/9, gia đình đã làm thủ tục cho hai mẹ con chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi) và cháu Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi) xuất viện tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc để đưa vào đất liền tiếp tục điều trị.
Vu ban chet ke dim nuoc be so sinh: Gia dinh so bi tra thu
 Bị hoảng loạn, chị Ly vẫn chưa ăn uống được gì sau gần 1 ngày xảy ra vụ việc.
Trước đó, đêm 6/9, tên Nguyễn Văn Hữu (tự là Tám Bò) nhậu say, có biểu hiện ngáo đá đã xông vào nhà, dùng đá đập đầu chị Ly đến ngất xỉu, sau đó cầm chân cháu Bảo Ngọc xoay nhiều vòng có ý định dìm nước cháu bé nên bị thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắn gục.
Theo anh Bùi Văn Bạo (chồng chị Ly), tình hình sức khỏe hai mẹ con khá yếu, đặc biệt là chị Ly, từ lúc nhập viện đến giờ hầu như không ăn uống gì được. Ngoài ra, do bị sốc tâm lý nặng nên chị Ly tắc sữa, cháu bé phải bú sữa bình.
Vu ban chet ke dim nuoc be so sinh: Gia dinh so bi tra thu-Hinh-2
 Do mẹ bị tắc sữa vì sốc nặng, bé Bùi Trương Bảo Ngọc phải bú bình.
Bà Lâm Thị Quyên (mẹ chị Ly) cho biết chị Ly là con gái đầu, mới kết hôn cùng anh Bạo (quê gốc ở Châu Đốc, An Giang) hơn 1 năm. Anh Bạo mồ côi, mới sang Phú Quốc lập nghiệp được 5 năm, làm phụ hồ. Từ lúc chị Ly nhập viện, gia đình đã vay nóng hơn 5 triệu đồng để đưa 2 mẹ con chị Ly vào đất liền chữa trị.
Từ lúc xảy ra vụ bắt bé, dù gia đình nhận được sự động viên của chính quyền địa phương nhưng mọi người vẫn rất e sợ đàn em của tên Hữu trả thù. Đặc biệt, sáng 7/9, khi lực lượng chức năng bàn giao xác Hữu cho gia đình mai táng, nhiều người thấy xuất hiện nhiều tên "phố đêm" xăm trổ đầy mình, lảng vảng gần đó. Lo sợ vì 2 nhà cách nhau chưa đầy 100 m, cùng nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Dương Dương Đông nên chưa ai trong gia đình chị Ly dám về nhà. Hiện anh Bạo đã mua 4 vé tàu cao tốc để đi Rạch Giá điều trị, rồi quay về đi làm.
Vu ban chet ke dim nuoc be so sinh: Gia dinh so bi tra thu-Hinh-3
 Người dân bàn tán về vụ việc xảy ra và những bất an về trật tự xã hội gần đây trên đảo Phú Quốc.
Tại Phú Quốc hiện người dân vẫn bàn tán về vụ án mạng xảy ra tối 6-9. Mọi người đều khen ngợi sự mưu trí, dũng cảm của thiếu tá Lê Minh Chánh cũng như tỏ ra lo lắng tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Chỉ trong vòng hơn một tháng đã có 2 vụ nổ súng, làm chết 3 người.

Thiếu tá công an kể vụ bắn hạ kẻ dìm nước cháu bé

 “Đến lúc này tôi vẫn cho hành động của mình là đúng. Đó là mệnh lệnh của trái tim”, thiếu tá Chánh nói về việc bắn hạ kẻ dìm nước cháu bé ở Phú Quốc. 

Liên quan đến vụ công an bắn hạ kẻ dìm nước cháu bé tại Phú Quốc, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, tâm sự: “Đến lúc này tôi vẫn cho rằng hành động của mình là đúng. Đó là mệnh lệnh của trái tim”.

Vợ đau đớn nhặt thi thể chồng sau tai nạn ở QL51

(Kiến Thức) - Đang buôn bán trong chợ thì nghe tin chồng bị tai nạn trên QL51, người vợ vội chạy ra và đau đớn khi nhìn thấy chồng chết không nguyên vẹn...

Khoảng 10h ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Xuân (61 tuổi) đi từ chỗ bán hàng của vợ trong khu chợ Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  băng ngang QL51 để về nhà trong khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân.
Khi vừa leo qua dải phân cách thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng (chưa rõ tài xế) chạy hướng cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Xuân bị xe tải cán tử vong tại chỗ.