Vợ trẻ ăn cơm nhà rồi vác bụng bầu với... ông hàng xóm độc thân

Vậy mà khi kết thúc chuyến đi mở rộng thị trường với sếp trở về tôi chết đứng khi thấy Phương đón tôi với cái bụng lùm lùm sau vạt áo. Bây giờ thì tôi đang cô đơn trong căn hộ của mình để chờ ngày li hôn Phương...
 

Chẳng hiểu có phải tôi gặp tình yêu sét đánh hay không? Chỉ biết rằng vừa chạm ánh mắt nhau, tôi và Phương đã thấy như hai đứa có duyên, có nợ từ kiếp trước. Phương 21 tuổi, em là lễ tân trong khách sạn mà tôi đang tháp tùng sếp công ty đến nghỉ để chờ tiếp đối tác làm ăn. Phương đẹp dịu dàng, đằm thắm, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, ân cần đến mềm lòng khách…
Vo tre an com nha roi vac bung bau voi... ong hang xom doc than
Một tuần lưu lại khách sạn, tôi và Phương đã kịp trao nhau lời hẹn hò. Để rồi khi trở về thành phố, không ngày nào chúng tôi quên trao, gửi nhớ thương, mong chờ qua điện thoại.
Nghĩ mình đã bước vào tuổi 28, công việc ổn định, cho thu nhập tốt, nhà riêng là căn hộ chung cư đủ rộng cho cuộc sống lứa đôi nên tôi mạnh dạn cầu hôn Phương khi chúng tôi đã có gần 2 năm tìm hiểu, gắn bó. Do nhiều mối quen biết nên tôi cũng dễ dàng xin cho Phương công việc quen thuộc với em tại một khách sạn không xa nhà ở của vợ chồng tôi bao nhiêu.
“Bán anh em xa mua láng giềng gần” chẳng mấy chốc mà một đôi vợ, chồng trẻ cùng cô con gái 3 tuổi của họ ở phía bên trái nhà tôi và anh kĩ sư độc thân đã đứng tuổi ở phía đối diện với căn hộ của chúng tôi trở nên thân thiết.
Tôi thật yên tâm khi công việc xách cặp của tôi theo sếp nay đây mai đó mà Phương ở nhà lại có những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ. Anh kĩ sư hay công tác xa nên ít giao lưu với chúng tôi, còn cặp vợ chồng trẻ coi chúng tôi như người nhà, nhất là Phương, em yêu quí cô bé lắm. Phương đi làm, bé đi nhà trẻ thì chịu, chứ được ngày nghỉ hai cô cháu ríu rít bên nhau không rời.
Tuy vậy Phương chưa chịu sinh con với lí do em còn trẻ, công việc mới bắt đầu, sợ bầu bí khách sạn tuyển nhân viên khác lại mất thu nhập, mà em không muốn phải mang tiếng ăn bám chồng. Tôi không ép em và bố mẹ, gia đình đôi bên đều ở xa, Phương lại hay buồn do nhớ nhà, nay vợ chồng bất hòa về chuyện sinh con sớm, muộn thì tội nghiệp cho Phương.
Tính tôi cũng thích nhâm nhi li bia, làm món tươi ngồi chuyện trò cùng hàng xóm, vì vậy thỉnh thoảng có dịp khi 3 nhà chúng tôi nghỉ trùng ngày, không đợi tôi giục, Phương và cô vợ trẻ hăng hái đi chợ chế biến món nhậu, còn cánh đàn ông chuẩn bị bia, rượu rôm rả. Nhiều khi đang cuộc vui bắt gặp đôi mắt buồn buồn của anh kĩ sư độc thân nhìn không khí vui vẻ, nhìn cô con gái của đôi vợ chồng trẻ tôi cũng chạnh lòng thương cảm. Nhưng thật sự là chưa bao giờ tôi dám hỏi sao đến cái tuổi 40 mà anh vẫn sống độc thân như vậy!
Một lần tôi đi công tác về nghe Phương kể anh kĩ sư bị ốm, anh chồng trẻ hàng xóm giúp đưa anh kĩ sư vào viện còn Phương phải chạy đi, chạy lại cơm nước, chăm sóc cho anh ấy. Tôi không mảy may suy nghĩ ghen tuông, ngược lại thấy tự hào, ấm lòng vì có được vợ trẻ đẹp người, đẹp nết, giàu lòng nhân ái…
Cách đây 5 tháng tôi được cùng sếp công du ra nước ngoài, biết chuyến đi kéo dài tới 4 tháng nên tôi có lời nhờ đôi vợ chồng trẻ và anh kĩ sư hàng xóm để tâm tới Phương hộ tôi. Vợ, chồng chia tay trong bịn rịn, Phương hứa với tôi sẽ giữ sức khỏe, sẽ vui vẻ để tôi yên lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình…
Vậy mà khi kết thúc chuyến đi mở rộng thị trường với sếp trở về tôi chết đứng khi thấy Phương đón tôi với cái bụng lùm lùm sau vạt áo. Bây giờ thì tôi đang cô đơn trong căn hộ của mình để chờ ngày li hôn Phương, còn Phương trở về quê với bố, mẹ em sau khi thú nhận cái bầu em đang mang là của anh kĩ sư độc thân hàng xóm. Mà cũng lạ từ khi tôi đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi không thấy bóng dáng anh kĩ sư đâu nữa. Căn hộ của anh cửa khóa im lìm, tôi biết tìm anh ở đâu để hỏi cho ra nhẽ đây?

Giàu hay nghèo cũng nhớ ăn 3 loại thực phẩm này để trường thọ

(Kiến Thức) - Thịt vịt, đậu đỏ và bí xanh là ba loại thực phẩm được xem như bảo bối giải nhiệt, dưỡng sinh vào mùa hè, hãy chú ý bồi bổ sức khỏe nhé. 

Giau hay ngheo cung nho an 3 loai thuc pham nay de truong tho
 Mùa hè nắng nôi ngọt ngạt, hơn nữa rất oi bức, ảnh hưởng không ít đến tâm trạng ăn uống của mọi người. Theo các bác sĩ y học cổ truyền, để giữ sức khỏe tốt trong mùa hè, phải nhớ hai quy tắc chính là giải nhiệt và dưỡng sinh. Có ba loại thực phẩm cực tốt, giá lại bình dân, dù giàu hay nghèo cũng nên cố gắng chu đáo trong từng bữa ăn nhé. 

Vợ mới đẻ chồng đã “tòm tem” không về nhà, tôi xuống tay xử đẹp...

Cứ nghĩ chồng mải mê làm ăn, ngờ đâu, anh ta lại bận hú hí với nhân tình. Tôi có hành động cực rắn ''xử đẹp'' cặp mèo mả gà đồng này.

- Alo, hôm nay mấy giờ anh về. Anh mua cho em bịch bỉm cho con với. Nhà hết rồi, em chưa kịp mua...

- Nay anh tăng ca rồi, em nhờ cô giúp việc mua cho, thế nhé!

Không để tôi kịp phản ứng lại, chồng đã tắt phụt điện thoại... Tôi mới sinh con được 5 tháng, hiện vẫn đang ở nhà chăm sóc đứa nhỏ và đứa lớn. Còn để mình chồng đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.

Thời gian gần đây, anh liên tục kêu bận, tăng ca liên miên. Hôm nào không phải làm thêm giờ thì lại đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chồng về đến nhà cũng phải 1-2 giờ tối, thậm chí có đêm còn không về. Tôi dò hỏi thì anh bảo say quá, ngủ nhà đồng nghiệp.

Mặc dù anh có thuê giúp việc để cô ấy cùng tôi chăm sóc 2 đứa nhỏ cho đỡ vất vả. Nhưng nhiều khi tôi thấy chạnh lòng vì không có sự quan tâm của chồng. Đi tiêm phòng cho con, thấy nhà người ta chồng nâng đỡ vợ, che chắn cho con mà tôi thèm, ghen tị. Tôi đây phải tự bắt taxi đi một mình. Con đi tiêm về sốt rồi quấy khóc, cũng là tôi trằn trọc với con cả đêm. Anh thậm chí còn chưa biết bế trẻ nhỏ, không biết pha sữa, thay bỉm cho con.

Suy nghĩ nhiều đâm ra stress, mấy lần tôi làm ầm lên, đòi anh phải có trách nhiệm hơn với vợ con (thật ra tôi cũng chẳng yêu cầu gì to tát, chỉ mong anh quan tâm tôi và con 1 chút), thì anh bảo tôi ở nhà rảnh quá vẽ chuyện. Còn mẹ anh mắng tôi không biết cảm thông cho chồng. Anh đã đi làm nuôi 5 miệng ăn, tôi còn sinh sự. Ở nhà ăn sung mặc sướng, không phải đi làm mà không biết điều...

Vo moi de chong da “tom tem” khong ve nha, toi xuong tay xu dep...

(Ảnh minh họa)

Dần dần tôi im lặng, tự nuốt phiền muộn vào trong lòng. Bởi tôi có nói ra thì đắng cay và mọi cái sai vẫn chỉ đổ lên đầu mình. Nhưng cho tới đầu tuần trước, bạn thân của tôi bỗng nhắn tin: "Ê, ông Hoàng nhà mày đang đi ăn chung với em nào nè. Ôm eo, sờ soạng, hôn hít kinh lắm. Tao ngồi gần đó mà ông còn không nhận ra tao. Mày xem lại chồng đi". Kèm theo đó là hình ảnh chồng đang tình tứ với 1 người con gái khác.

Tôi sốc dựng đứng khi đọc tin nhắn đó. Bởi anh nói với tôi là tăng ca. Tăng ca mà như thế này đây, hóa ra bỏ mặc vợ đẻ ở nhà, anh đi hú hí, hưởng thụ với người đàn bà khác.

Đau đớn, căm phẫn, thù hận khiến tôi có suy nghĩ phải trả thù cặp gian dâm này. Tôi thuê thám tử điều tra và nhanh chóng biết được cô ả là cấp dưới của chồng tôi. Họ qua lại chắc cũng khá lâu rồi, vì người phụ nữ kia đã vào công ty được gần 1 năm. Ban đầu, cô ta chỉ là 1 lễ tân tầm thường, dần dần lại leo chức như ''diều gặp gió''. Giờ ả là thư ký riêng của chồng tôi.

Tối hôm kia, chồng lại soạn kịch bản cũ để viện cớ không về nhà. Tôi biết thừa, anh và ả tiểu tam lại hẹn nhau hú hí. Hôm đó con ốm, tôi cũng đã nói với anh, nhưng anh lờ đi, mải miết chìm đắm trong mối quan hệ sai trái của mình.

Thế là tôi soạn 1 mail dài, đem tất cả hình ảnh gian díu của chồng với ả thư ký gửi đến công ty anh. Chồng tôi đang tranh chức giám đốc. Lần này tôi nghĩ anh khó lòng leo lên được khi vi phạm quy định đạo đức của công ty.

Khoảng 1 tiếng sau, có lẽ mail của tôi đã đến tay nhiều người. Chồng gấp gáp gọi về, nhưng tôi không thèm bắt máy. Thế là anh nhắn tin. Anh điên cuồng chất vấn tôi sao lại làm thế, xong rồi lại xuống nước xin tôi xóa mail và đính chính lại. Nhưng tôi kệ. Điều đó buộc anh phải tức tốc về nhà.

Vừa đến cổng, anh run rẩy khi nhìn tất cả đồ dùng, quần áo,... của anh đều bị tôi đem ra đốt. Ngoài cổng tôi có treo sẵn đơn ly dị ở đó. Căn nhà này là do tôi mua trước cưới. Giờ đây anh không có quyền được vào. Công việc anh đang làm cũng là tôi xin ba tôi tạo điều kiện, giờ anh hoàn toàn tay trắng. Cô ả kia cũng vậy, bị sa thải ngay sau đó. Tôi còn dùng mọi mối quan hệ của mình để ả khó lòng xin được việc ở Hà Nội.

Chồng nhắn tin trách tôi sao ác thế. Rồi lạy lục xin tôi tha thứ, bỏ qua cho anh lần này. Nhưng tôi nói không. Tôi ra tay ác là do chính anh khiến tôi như vậy.