Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe đạp bị ôtô đâm ngã xuống đường.
Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe đạp bị ôtô đâm ngã xuống đường.
Chẳng có gì đau đớn hơn việc bỗng dưng mất đi người yêu thương, đặc biệt là mất vì tai nạn giao thông, một sự ra đi không hề được báo trước. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những dòng tâm sự của người chị có em trai bị cướp đi sinh mạng trên đường đi làm về khiến ai nấy đều xót xa.
Điều đáng lên án hơn, gây ra tai nạn lại là một người say rượu và không hề biết hối lỗi khi sảy ra sự việc. Người mất lại là một chàng trai ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, mới có con được 6 tháng.
![]() |
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. |
Theo đó, vào khoảng 14h chiều nay (10/2), chiếc xe khách giường nằm mang BKS 73B – 004.61 do tài xế Phan Thanh Hùng (35 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xảy ra va chạm với chiếc xe đầu kéo mang BKS 43C – 215.97 kéo theo rơ moóc 43R - 025.41 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại và chiếc xe khách mang 51B – 252.96 do tài xế Phạm Văn Tùng (37 tuổi, trú tỉnh Nam Định) điều khiển, theo hướng Nam - Bắc.
![]() |